Hà Anh: ‘Tôi có quyền khoe thành quả của mình!’

Siêu mẫu thẳng thắn đáp trả những luồng ý kiến trái chiều về mình mới đây. Nổi tiếng là người đẹp không sợ “ném đá”, Hà Anh cho tới nay đã sở hữu khá nhiều scandal liên quan tới phát ngôn động chạm. Mới đây nhất, tại sự kiện thời trang Lynk, với tư cách là MC dẫn dắt chương trình, Hà Anh một lần nữa làm dậy sóng dư luận khi đọc tên khách mời danh dự – ngôi sao nổi tiếng Hong Kong – Xa Thi Mạn thành Xa Thị Mạn.

ha anh: “toi co quyen khoe thanh qua cua minh!” hinh anh 1

Hà Anh đối diện “sóng gió” khi gọi tên nữ diễn viên Xa Thi Mạn thành Xa Thị Mạn trong một sự kiện mới đây Đối diện với luồng khen chê, Hà Anh khẳng định, cô đã đọc tên khách mời theo đúng kịch bản chương trình. Và với Hà Anh, “dấu nặng bị bới ra” trong cái tên ấy được cô gọi là “một việc làm không tử tế khi đặt nó vào một người làm nghề tử tế như tôi”. – Nhiều ý kiến cho rằng chị đã dẫn dắt rất tốt trong show, tuy nhiên cũng có người không hài lòng khi chị đọc Xa Thi Mạn thành Xa Thị Mạn. Vì sao chị không kiểm tra lại thông tin về nữ diễn viên này để thấy phần đông khán giả Việt hiện nay vẫn quen thuộc với cái tên Xa Thi Mạn hơn? Khi tôi được nhận kịch bản đã qua nhiều lần kiểm duyệt từ ban tổ chức và đạo diễn thì tôi hoàn toàn có quyền tin vào sự chính xác của kịch bản đó. Trong tất cả các lần khi làm MC, dù là lễ ký kết kinh tế giữa chính phủ Việt Nam đối với Hoàng Gia Hà Lan, hay các sự kiện giải trí, tôi luôn kiểm chứng cách phát âm tên chính thức, cách phát âm của những tên này theo từng đất nước để đúng ngữ điệu và phát âm như Pháp, Hà Lan, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga… Theo tôi, điều đó thể hiện sự tôn trọng đối với khách mời. Tuy nhiên tên phiên âm tiếng Việt là một phạm trù luôn gây tranh cãi bởi chưa có cách gì để kiểm chứng chính xác cả. Ví dụ như Napoleon là “Na Pô Lê Ông” hay “Nã Phá Luân”, Marilyn Monroe là “Ma Ri Lin Môn Rô” hay “Mã Lý Lệ Mộng Lỗ”? Chính vì vậy, tôi chỉ làm chính xác như những gì được đưa theo kịch bản mà thôi.

ha anh: “toi co quyen khoe thanh qua cua minh!” hinh anh 2

ha anh: “toi co quyen khoe thanh qua cua minh!” hinh anh 3

Hà Anh trên hàng ghế khán giả, trong khi đợi show diễn bắt đầu

– Trong một dòng trạng thái đăng tải trên facebook, chị cho rằng báo chí hiện nay đang tập trung quá nhiều vào việc “bới lông tìm vết” câu view. Chị có thể bày tỏ rõ hơn quan điểm của mình về cách đưa tin giải trí trên các phương tiện truyền thông Việt hiện tại? Tôi hoàn toàn thông cảm với việc phóng viên chạy theo việc đưa tin và tít bài với những điều có thể gây sốc, tò mò để tăng lượng view từ người đọc. Tuy nhiên tôi cảm thấy buồn vì họ chỉ chăm chăm tập trung vào những điều họ cho là sơ sót và đưa tin một cách chủ quan, thiếu công bằng thay vì đưa tin một cách toàn diện và công bằng về một chương trình có quy mô và mang lại rất nhiều giá trị tích cực cho ngành nghề, văn hoá. – Như vậy, theo quan điểm của chị, báo chí nên hay không nên đưa tin nếu người nổi tiếng vấp phải sai phạm trong quá trình hoạt động? Trong cuộc sống bạn có thể nói về bất cứ điều gì bạn muốn. Làm người của công chúng là làm dâu trăm họ. Tôi không ngây thơ tới mức để nghĩ rằng cuộc sống toàn những lời khen tặng. Tôi cũng biết rằng, con người còn những thiếu sót là chuyện bình thường.

ha anh: “toi co quyen khoe thanh qua cua minh!” hinh anh 4

“Tôi không ngây thơ tới mức để nghĩ rằng cuộc sống toàn những lời khen tặng.”

Trong mỗi lần làm việc tôi đều lắng nghe các góp ý để hoàn thiện kỹ năng và bản thân mình. Tuy nhiên, những góp ý đó phải là những góp ý khách quan, và mang tích chất tích cực. Báo chí phải làm công việc là đưa ra cái nhìn toàn diện để người đọc tự quyết định cho chính mình về quan điểm, chứ không phải đưa ra những ý kiến chủ quan mang tính cá nhân, tiêu cực để áp đặt người đọc. Đặc biệt người làm báo phải có lòng tự trọng. Nếu chê cứ thẳng thắn, đừng giả lả gọi điện thoại thì khen nức lời để rồi khi viết thì lại viết hoàn toàn khác. – Chị nói rằng bản thân chưa bao giờ tự gọi mình là một MC nhưng lại viết trên facebook về khá nhiều chương trình mà mình từng tham gia tốt trong vai trò ấy. Điều này khiến nhiều người cho rằng chị đang khoe khoang về thành tích của mình để biện minh cho lỗi sai trong chương trình. Chị nói sao về ý kiến đó? Tôi không cần biện minh gì cho bản thân mình. Những đối tác làm việc với tôi, họ tự có đánh giá của họ về khả năng của tôi. Tôi là người làm MC cho hầu hết các sự kiện của các thương hiệu quốc tế ở Việt Nam. Tôi nghĩ đó không phải là điều tự nhiên. Tôi là một người luôn cần cù làm việc, làm mới, và trau dồi bản thân mình. Công việc là niềm tự hào của tôi. Người ta khoe xe đẹp, nhà đẹp, tôi cũng có quyền tự hào, và kể cả là khoe đi nữa, về những thành quả mà mình đạt được trong công việc.

ha anh: “toi co quyen khoe thanh qua cua minh!” hinh anh 5

Siêu mẫu đăng tải trên Facebook hình ảnh tại các sự kiện mà cô từng làm MC

– Chồng chưa cưới của chị nói sao khi chị bị dư luận “soi” trong lần làm MC nói riêng và trong những lần bày tỏ quan điểm thẳng thắn nói chung? Anh ấy cảm thấy rất bức xúc bởi gần đây chúng tôi cùng xem một phóng sự về Michael Jackson với một nhà báo nổi tiếng. Người này được Michael Jackson mở cửa chào đón vào thế giới riêng của anh ấy một cách rất nhiệt tình và đã có rất nhiều tư liệu. Trong đó, anh ta hết sức ca ngợi, tỏ ra cảm động về tình cha con, về những điều tốt đẹp do Michael Jackson làm cho trẻ em… Vậy mà sau đó, đoạn phỏng vấn được anh ta cắt cúp với những thông điệp trái ngược rất tiêu cực về ca sĩ này. Michael Jackson đã rất suy sụp. Điều này làm cho chúng tôi tự hỏi: Liệu việc tiến lên phía trước của một người có nhất thiết phải bằng cách bất chấp, giẫm đạp lên một người khác? Liệu đây có phải là cuộc sống mà chúng ta đang sống? Những giá trị tốt đẹp, những phấn đấu, nỗ lực trong công việc… không hấp dẫn người đọc bằng những mớ scandal nháo nhào tự tạo? – Vậy bản thân chị thấy mình đang là nạn nhân, bị người khác giẫm đạp lên để tiến thân? Điều này hãy để chính người đó tự vấn lương tâm. Nhưng đối với tôi, điều này sẽ càng làm cháy lên ngọn lửa trong tôi. Tôi làm việc chuyên nghiệp, tràn đầy đam mê, luôn mong đóng góp tích cực cho xã hội và ngành nghề. Không có lý gì, vì những con người như thế này, tôi lại phải chùn bước!

***

Về việc đọc tên Xa Thi Mạn thành Xa Thị Mạn, trên Facebook của mình, ngày 12.11, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng: “…Chúng ta luôn chỉ cố ý bới lông tìm vết, vùi dập lẫn nhau. Cả một chương trình dàn dựng công phu và tuyệt đẹp như vậy thì không ai nói, bới cái dấu nặng để mà câu view và sỉ nhục một người làm nghề chuyên nghiệp và tử tế như tôi thì thật không tử tế…” Ngày 13.11, Hà Anh chia sẻ: “Trước khi đánh giá về mức độ chuyên nghiệp của tôi, hãy cùng nhìn lại vài khoảnh khắc tôi đóng vao trò MC trên sân khấu trong hàng trăm sự kiện tôi từng tham gia với vai trò này cho các thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, hay các chương trình lớn trên thế giới. Các thương hiệu tôi từng MC cho các sự kiện Opening như Salvatore Ferregamo, Bvlgari, Lacoste… Tôi không muốn kể nhiều hơn kẻo lại nói tôi khoe khoang. Nhưng chuyên nghiệp hay không, tôi nghĩ hãy để các thương hiệu quốc tế, khách hàng mời tôi đánh giá là đủ…”

Hạ Vũ

Theo Dân Việt