Giang Hồng Ngọc đi thi X Factor vì thiếu tiền

Nghỉ học sớm để mưu sinh, trải qua không ít khó khăn khi lập nghiệp nhưng Giang Hồng Ngọc cho biết cô sẽ đi theo con đường ca hát đến cùng.

Dễ thương là cảm giác đầu tiên Giang Hồng Ngọc để lại cho người đối diện. Gặp lần đầu, khó ai hình dung, đó là cô gái 13 tuổi đã phải nghỉ học, vào đời mưu sinh sớm. Dường như thời gian và những khó khăn không làm cô vơi đi niềm tin yêu cuộc đời.

Giang Hồng Ngọc đi thi X Factor vì thiếu tiền

Giành giải khuyến khích và giải Phong cách ấn tượng do báo chí bình chọn trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2005 khi mới 16 tuổi, sau đó ra hai album nhưng dường như chị vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong nghề? – “Loay hoay” chính xác là từ dành cho con đường ca hát của Ngọc. Có lẽ niềm đam mê hay giọng ca tốt không phải là tất cả. Sau cuộc thi, tôi thỉnh thoảng được mời hát lót ở các phòng trà. Sau đó được sự giúp đỡ của một người thầy, tôi ra album đầu tiên mang tên Ruby 20 nhưng không mang lại kết quả như mong muốn. Hai năm sau, tôi để dành tiền, tự ra album Có những giấc mơ. Album dù được nhiều người yêu thích, tôi được mời hát nhiều hơn nhưng cũng không thể giúp tôi bật lên. – Có phải người thầy mà chị nói là nhạc sĩ Hà Dũng? – Đúng vậy. Nhưng tôi cũng muốn qua bài báo này, được giải thích và nhắc lần cuối cùng về nhạc sĩ Hà Dũng trên báo. Tôi không muốn bị mang tiếng là mang tên người ấy ra để đánh bóng cho mình. Anh ấy thấy tôi khó khăn trên con đường ca hát nên giới thiệu cho chỗ đào tạo, ra album và dừng lại chỉ có vậy. Nhiều người bảo chắc tôi được nhận xe hơi bạc tỷ, nhà biệt thự. Không, tôi vẫn đang ở nhà thuê, đi xe Kia Morning mới mua trả góp từ tiền đi hát. – Một cô gái nhỏ tuổi và có hoàn cảnh khó khăn hẳn không dễ trụ lại trong nghề. Vì sao chị lại không “nhún nhường” một chút để con đường ca hát “dễ thở” hơn? – Ba mẹ làm ăn thất bại, bốn anh chị em trong nhà tôi đều phải nghỉ học, chia nhau tìm cách mưu sinh. 13 tuổi, tôi cũng nghỉ học, phụ ba mẹ bán cà phê. Một lần, thầy chủ nhiệm nhóm dạy nghề cho trẻ em nghèo đến quán uống nước, nghe tôi ngồi hát karaoke trong quán. Thấy hay, thầy nhận tôi vào lớp học miễn phí. Từ đó, tôi theo học hát, đi hát đám cưới, làm MC… Hồi đó, mỗi đêm tôi kiếm được vài chục nghìn đồng nhưng cầm tiền do mình làm ra, lại từ nghề hát nên thấy sướng lắm. Do tuổi nhỏ, sức yếu, ban ngày làm việc vất vả, đêm lại thức khuya đi hát nên tôi suy nhược cơ thể rồi đổ bệnh. tôi bệnh nặng đến mức phải nghỉ hát ở nhà chữa trị cả năm. Rồi tôi đi thi hát, chỉ là giải khuyến khích nhưng hạnh phúc không thể tả. Niềm vui vừa đến, người anh trai mà tôi yêu quý nhất qua đời. Con đường ca hát sau đó cũng không suôn sẻ. Được như bây giờ là cả quá trình mình phấn đấu. Đời mình khó khăn hay cay đắng nào cũng trải qua, tôi tự hiểu, không ai cho không mình cái gì. Thôi thì cứ miệt mài, đi chậm mà sống bền.

Giang Hồng Ngọc đi thi X Factor vì thiếu tiền

Nghe chị nói cứ như chị đã già lắm. Showzbiz khó khăn thế, sao chị cứ phải dấn thân vào? – Ngoài chuyện đi hát là niềm đam mê, tôi vào nghề là vì chuyện mưu sinh. Người ta nổi tiếng ngoài tài năng, xinh đẹp, chút may mắn còn là nhờ có tiền để lăng-xê hoặc có người nâng đỡ. Còn với Ngọc, đi hát đúng là một công việc thuần túy để lo cho bản thân và gia đình. Hiện tại, các chị đã có phần riêng, còn tôi lo cho ba mẹ. Thời gian trước, khi công việc chưa thuận lợi, có tháng tôi chỉ kiếm được 10 triệu đồng. Với chừng ấy, tôi phải lo cho ba mẹ, còn trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí. tôi thấy kiếm tiền ở ngành nghề nào cũng khó khăn, showbiz thì có khắc nghiệt hơn vì cạnh tranh nhiều hơn, thế thôi. – Vì không đủ điều kiện quảng bá hình ảnh nên chị tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn để hâm nóng tên tuổi? – Chính xác là vậy. Đến tận bây giờ mới lại đi thi, nhiều người không hiểu, sao đã là ca sĩ rồi mà còn đi thi làm gì. Nhưng mọi người đâu hiểu được, theo nghề đã tám năm mà tôi chưa được biết đến nhiều, chưa được ai công nhận năng lực, chưa bao giờ được tỏa sáng cả, tủi và buồn lắm. Vì thế, cuộc thi như là một cơ hội để tôi làm mới mình. Là ca sĩ chuyên nghiệp đi thi nên phải nói áp lực rất cao. Một điều khó khăn khác nữa là vì tôi đi hát lâu nên đã quen với cách hát bao nhiêu năm qua. Bây giờ đi thi, chị Phương Uyên, Giám đốc âm nhạc, phải sửa cách hát cho Ngọc. Những lúc sửa không được, tôi tự giận mình đến phát khóc. Từ đó bản thân tự nhận ra, không phải đi hát lâu, có kinh nghiệm là hát tốt. Những lời trách của đàn chị là động lực để mình cố gắng hơn.

Giang Hồng Ngọc đi thi X Factor vì thiếu tiền

Phải nghỉ học sớm lo việc mưu sinh là một thiệt thòi. Bây giờ đứng trong giới giải trí, sự thiệt thòi đó có khiến chị gặp trở ngại nào không? – Chắc chắn là có, nhất là trong giao tiếp. Bản thân tôi đã ngại giao tiếp, có chút rụt rè, lại vì học không nhiều nên khi nói chuyện, cứ sợ mình nói sai, sợ phiền lòng người khác. – Vậy điều gì khiến chị tự hào về bản thân? – Là giọng hát và ngoại hình. Dù tôi không cao lắm nhưng dáng… xem được. Có lẽ tôi thừa hưởng gien của mẹ. Mẹ tôi dù sinh nhiều con nhưng cho tới giờ vóc dáng vẫn đẹp. – Mẹ hay đi cùng chị trong chuyến diễn xa, hẳn hai mẹ con hợp nhau lắm? – Phải nói là hai mẹ con thân nhau lắm luôn (cười)! Cho tới giờ tôi vẫn còn ngủ chung với mẹ. Hầu như có chuyện gì tôi cũng tâm sự với mẹ. Có thể nói hai mẹ con như bạn bè của nhau vậy đó.

Những điều chưa biết về Giang Hồng Ngọc 10.000 là số tiền đầu tiên tôi kiếm được vào năm 2004. Lần đó, tôi đi phụ làm trong đám cưới. Khi thấy sân khấu trống, tôi xin lên hát. Nghe tôi hát hay, khách thưởng cho 10 nghìn đồng. Giang Hồng Ngọc tự hào kể, mẹ là một thợ may và hiện chỉ may đồ cho con gái đi diễn. Ba hiện là tài xế cho cô. Mỗi lần đi diễn xa, thường có cả ba và mẹ đi cùng. Hồng Ngọc có ít bạn và luôn dành thời gian cho gia đình. Cô sống tiết kiệm, hiếm khi mua cho mình món đồ đắt tiền. Với Ngọc, làm sao để cuộc sống gia đình cô đỡ vất vả hơn luôn là một mục tiêu lớn. Trước khi thi Nhân tố bí ẩn, Hồng Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều. Từ khi bắt đầu thi, mỗi sáng thức dậy, cô đều suy nghĩ xem mình phải làm gì, chuẩn bị gì cho vòng tiếp theo.

Theo Tiếp thị gia đình