Đạt 90 nghìn lượt nghe chỉ sau 2 tiếng phát hành, Thái Bình mồ hôi rơi tiếp tục là một ca khúc gây bão của Sơn Tùng M-TP. Hiệu ứng lan truyền nhờ thương hiệu Sơn Tùng M-TP Không thể phủ nhận độ hot của chàng trai 20 tuổi Sơn Tùng M-TP khi tên anh đang là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Sở hữu gương mặt nam tính đầy quyến rũ, một phong cách “chất” không lẫn vào đâu và khả năng hát live ổn, Sơn Tùng M-TP hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một ngôi sao thế hệ mới. Đặc biệt, anh còn được mệnh danh là “phù thủy tạo hit” khi hễ ra mắt sáng tác nào, lập tức ca khúc đó được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hầu hết các ca khúc Tùng viết đều lập kỉ lục về lượt nghe, lượt xem và thống trị các bảng xếp hạng trong nước, có thể kể đến như Cơn mưa ngang qua (67 triệu lượt), Nắng ấm xa dần (97 triệu lượt), Em của ngày hôm qua (hơn 1 triệu lượt nghe trong 3 ngày và đang chạm mốc 182 triệu lượt nghe), Chắc ai đó sẽ về (9,2 triệu lượt nghe chỉ sau 2 ngày)… Chính nhờ sức ảnh hưởng của những thành công rực rỡ đó nên khi Thái Bình mồ hôi rơi ra mắt, ca khúc lập tức thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo khán giả yêu nhạc.
Sơn Tùng M-TP là cái tên hot nhất hiện nay.
Bên cạnh đó, “chàng trai năm ấy” còn sở hữu lực lượng fan hùng hậu, cộng đồng Sky (FC Sơn Tùng M-TP) chính là gia đình thứ hai của anh, luôn ủng hộ và kề vai sát cánh bên thần tượng của mình. Với độ lan truyền, chia sẻ và replay chóng mặt trên các trang nghe nhạc, mạng xã hội, Thái Bình mồ hôi rơi nhanh chóng trở thành hit lớn, khiến nhiều người dù không phải fan Sơn Tùng cũng phải… nghe thử xem sao. Ảnh hưởng từ sức nóng của The Remix – Hòa âm ánh sáng Khi các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình đã trở nên quá quen thuộc qua nhiều mùa giải, sự xuất hiện của The Remix – Hòa âm ánh sáng được ví như làn gió mang đến sự tươi mới cho làng nhạc Việt. Quy tụ dàn sao khủng từ thí sinh đến ban giám khảo, những cái tên như Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Hồ Ngọc Hà, Isaac 365, Bảo Anh, Tóc Tiên, nhóm FB Boiz… mới chỉ nghe thôi cũng đủ “thôi miên” khán giả. Tối chủ nhật trở thành bữa tiệc âm nhạc được nhiều bạn trẻ mong chờ nhất trong tuần, vì thế tất cả các phần biểu diễn đều được chú ý từ đầu đến cuối và phủ khắp các mặt báo ngay sau đó.
The Remix chính là bệ phóng cho ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP
Thái Bình mồ hôi rơi là một sáng tác mới nhất của Sơn Tùng M-TP, ra mắt lần đầu tiên trong liveshow thứ hai của Hòa âm ánh sáng. Là người mở màn cho đêm diễn, chàng trai người Thái Bình một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của mình trên sân khấu. Tiếp tục nói không với vũ đoàn và những phần vũ đạo hoành tráng, chàng ca sĩ trẻ cùng các đồng đội vẫn chinh phục được toàn bộ khán giả cũng như ban giám khảo với một ca khúc mới hoàn toàn. Hình ảnh Sơn Tùng M-TP nghẹn ngào trong từng câu hát, hàng ngàn người hâm mộ đứng lên cổ vũ cho anh, hàng triệu khán giả xem truyền hình dõi theo phần trình diễn, hàng trăm bài báo đưa tin về ca khúc… cho thấy chính sức nóng của The Remix đã góp phần không nhỏ giúp Thái Bình mồ hôi rơi nổi tiếng với tốc độ chóng mặt. Đánh trúng tâm lý người xa quê Trong thời khắc Tết nguyên đán đang đến gần, người người nhà nhà đều mong ngóng từng ngày để được đoàn tụ với gia đình, đón một cái Tết sum vầy hạnh phúc. Đặc biệt, với những ai sống xa quê thì nỗi nhớ lại càng trở nên cồn cào, da diết hơn bao giờ hết. Đánh trúng tâm lý người nghe, Thái Bình mồ hôi rơi là cảm xúc của một người con sống xa nhà bao năm, trong nỗi nhớ thương mẹ cha là những khắc khoải về một miền quê thân thuộc, gần gũi. Bản thân Sơn Tùng M-TP cũng là một người con sống xa quê hương, những chuyến lưu diễn vào Nam ra Bắc chiếm quá nhiều thời gian khiến anh không được thường xuyên ở bên gia đình. Chính vì vậy, ca khúc này giống như thay anh kể lại câu chuyện của chính mình bằng cả trái tim.
Đội Sơn Tùng M-TP được khán giả bình chọn nhiều nhất.
Trên nền nhạc trance đầy cảm xúc, những câu hát giản đơn đầy ý nghĩa đã đi vào lòng người một cách tự nhiên và chân thật nhất. Không ít khán giả phải rơi nước mắt khi nghe ca khúc này, bởi trong sâu thẳm tâm hồn, ai cũng có cho mình một mái nhà, một ký ức tuổi thơ. “Nghe mới xúc động và thấm thía biết bao. Một bài hát thấm đượm tình quê hương cho những người con xa xứ nhưng không quên nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi luôn có những người thân mong chờ” – bạn Yen Hai chia sẻ. Khơi gợi niềm tự hào của những người con Thái Bình Thái Bình là xứ sở của những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nơi ấy còn nghèo nhưng cuộc sống thanh bình như chính tên gọi. Bên cạnh những bài hát từ thời kháng chiến, Thái Bình mồ hôi rơi là ca khúc mới hiếm hoi viết về mảnh đất này. Đặc biệt hơn khi nó lại được sáng tác bởi một ca sĩ tuổi đời còn rất trẻ, khiến bài hát càng trở nên đáng khích lệ và trân trọng hơn bao giờ hết. Nhờ cảm xúc nhớ quê dạt dào, Sơn Tùng M-TP chỉ mất 2 tiếng để hoàn thành ca khúc này. Anh cũng chia sẻ, anh luôn hãnh diện và tự hào khi mọi người nhận ra chất giọng Thái Bình của mình. Hiện lên trong ca khúc là những hình ảnh rất đỗi bình dị, thân thương như chuyến xe chạy buôn tuyến Sơn La – Thái Bình, bánh cáy, con đường xưa, dòng sông uốn quanh, giọt mồ hôi của bố, tiếng xe quen thuộc của bố… Nỗi nhớ quê hương lồng vào tình yêu gia đình đã khiến nhạc phẩm trở nên sâu lắng, cảm động, khơi gợi niềm tự hào của những người con nơi đây. Mấy ngày nay, các trang mạng xã hội và diễn đàn xuất hiện rất nhiều dòng cảm xúc thương nhớ quê hương của các bạn quê ở Thái Bình. Giọng ca “Không phải dạng vừa đâu” đã thực sự mang lại một món quà tinh thần vô giá dành tặng gia đình và mảnh đất Thái Bình dấu yêu.
Khánh Huyền
Theo Đất Việt