Gần 10 năm vào Sài Gòn lập nghiệp, Pha Lê thừa nhận số gắn liền với scandal vì không khôn khéo

  • Là một ca sĩ không có bài hát hit nhưng Pha Lê lại nổi tiếng vì hàng loạt scandal. Chính bản thân cô cũng thừa nhận mình không khôn khéo.

Từ khi vào miền Nam lập nghiệp đến nay, Pha Lê là một ca sĩ không được chú ý bằng những ca khúc hit mà lại gây chú ý khi dính hàng loạt scandal khi công khai văng tục, oán trách tình cũ (Công Vinh), bị tố bán túi fake, khẩu chiến với Dương Yến Ngọc… và mới đây là mỉa mai Trương Thế Vinh. Hiện tại, số lượng anti-fan của Pha Lê khá lớn.

Gần 10 năm vào Sài Gòn lập nghiệp, Pha Lê thừa nhận số gắn liền với scandal vì không khôn khéo - Hình 1

Mới đây, nữ ca sĩ này lên tiếng tâm sự về số thị phi của mình: “Sáng thứ 2 đầu tuần tôi mải miết theo đuổi những kí ức cũ bỗng nhiên ùa về rõ nét hơn bao giờ hết… Khác với người ta đi làm văn phòng thì thứ 2 luôn là ngày bận rộn nhất thì với tôi thứ 2 luôn mặc định là ngày không làm gì cả, vặn vẹo nằm ườn trên giường và suy nghĩ…

Gần 10 năm tôi lập nghiệp ở Sài Gòn… 1 con bé từ Hải Phòng bước vào không có lấy 1 mối quan hệ, trong túi có 30 triệu (đó là số tiền kiếm được đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản), tuyệt nhiên không lấy của gia đình 1 xu…Và tôi tự nhủ, có chết cũng không quay đầu ra Bắc vì tự ái của tôi rất lớn, đã đi là không có chuyện về! 30 triệu ngày ấy đủ để đặt cọc 14 triệu tiền thuê nhà và số còn lại để trang trải tất cả chi phí khác trong cuộc sống…

Đương nhiên 2-3 tháng đầu ăn mỳ gói trường kì kháng chiến, người duy nhất cạnh tôi lúc đó là cô em gái! Chỉ mới tháng trước lúc còn sống ở Hà Nội, 2 chị em sướng lắm, ngày đi chợ 50 nghìn-100 nghìn là ăn thoả thê rồi còn vào tới Sài Gòn, hôm nào ăn hết 50 nghìn là tôi mắng nó, sao không tiết kiệm gì cả, tiêu thế sao có tiền mà trả?

Ấy mà cứ thế, chạy hát phòng trà 150 nghìn-250 nghìn… cũng đủ sống qua ngày… và cứ thế cứ thế bước chậm ơi là chậm, chẳng có bài hit, chẳng phải ca sĩ hot, số tôi gắn liền scandal và thị phi âu cũng từ tôi mà ra cả, nếu tôi khôn khéo giả lả hơn chắc đời tôi sướng hơn nhiều…

Và cứ thế tới hôm nay, tự hào vì không nhờ ai nhưng có thể tự lo hết cho bản thân, có nhà có xe, đủ xài, không có hơn ai hết, chỉ đủ xài thôi… Nói là không nhờ ai cũng không đúng, mà chắc mang ơn nhiều nhiều người lắm! Họ là những “quý nhân phù trợ” mà lá số của tôi luôn có khi đi xem tử vi, luôn có người hỗ trợ giúp đỡ! Họ không cho tôi tiền nhưng cho rất nhiều quan hệ và cơ hội, nắm lấy thế nào lại là do tôi…! Cộng tất cả lại, thiên thời địa lợi nhân hoà, tôi sống tốt cho tới hôm nay!

Có thể nói tôi quá thẳng tính đến mất lòng nhiều lắm người đối diện, tôi biết khuyết điểm của tôi chứ, chỉ có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, rất khó để thay đổi, chỉ là hạn chế hơn thôi.

Cả thế giới có trăm ngàn triệu người, số lượng người follow tôi khoảng dưới 100 ngàn người, bạn tôi dưới 5000, gặp ở ngoài đời khoảng 1000 người và chơi được với nhau thật sự khoảng 20 người đổ lại… Tôi chưa từng khinh bỉ miệt thị ai cho tới khi người ta đụng đến tôi, hay đúng hơn có thể do cách tôi nói chuyện khiến thiên hạ nổi giận và họ đụng tới tôi, khi ấy tôi lại xù lông nhím ra như mọi khi… Tôi có thể đúng có thể sai, điều đó không cấm được người ta phán xét, cho nên cuộc đời tôi chắc sẽ vẫn thế, vẫn loanh quanh với khoảng 20 người đó, sống và giúp đỡ nhau, nương tựa nhau và vì nhau…

Hôm nay tôi ngồi nhớ lại hầu hết kí ức ngày trước vì có lúc tôi gặp chuyện kinh khủng lắm, tưởng có thể chết đi được, tưởng ra ngoài đường sẽ giống bước chân vào địa ngục…nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi sẽ qua hết, mọi người sẽ trở về với đúng quỹ đạo của mình, còn tôi có thêm kinh nghiệm và bài học để lần sau mình ứng xử tốt hơn! Tôi nhớ lại tất cả để tự mỉm cười vì có bao điều khó khăn ngang trái hơn bây giờ mà tôi vẫn bước qua hiển nhiên tự tại… Cho nên bây giờ cũng vậy, nhìn vào sự tích cực để sống! Khó khăn không? Khó chứ, ôi khó lắm…nhưng khó mới rèn nên sắt đá nên bản lĩnh, nếu cứ gặp khó là chán nản bỏ cuộc thì chẳng bao giờ nên người… Dù có là tuổi 30, 40 hay 50, mỗi ngày vẫn cứ là 1 bài học… trẻ con hay người lớn cũng đều phải học!

Cám ơn cuộc sống đã chưa bao giờ dễ dàng với con bé Pha Lê để nó biết được nó lì lợm cỡ nào, ít nhất nó sẽ bám trụ để sống tới cùng chứ không tìm cách kết liễu cuộc đời của mình chỉ vì thứ gọi là dư luận! Bao nhiêu người mất đi chỉ để lại cho tôi bài học là biết rằng sống được và sống tốt mới là khó nhất”.

Gần 10 năm vào Sài Gòn lập nghiệp, Pha Lê thừa nhận số gắn liền với scandal vì không khôn khéo - Hình 2

Pha Lê tâm sự về cuộc sống gần 10 năm vào Sài Gòn lập nghiệp, tự nhận mình không khôn khéo.

Thu Trang

Theo Tri thức xanh