Erik: Tôi, chị Hòa Minzy và anh Đức Phúc không thân như mọi người nghĩ

Ra mắt ca khúc Chạm đáy nỗi đau ngay thời điểm vướng phải tin đồn tình cảm, Erik thu hút nhiều sự quan tâm của fan.

Erik vướng phải tin đồn tình cảm ngay thời điểm ra mắt MV mới

Nam ca sĩ đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện MV cũng như những câu chuyện bên lề về cuộc sống, tình cảm.

* Cơ duyên nào để Erik gặp gỡ Mr. Siro và được anh ấy tin tưởng giao ca khúc Chạm đáy nỗi đau cho mình?

– Ca sĩ Erik: Tôi có đọc nhiều bình luận trên mạng, có người cho rằng vì thấy Mr. Siro đang nổi nên tôi ăn theo. Nhưng thật ra không phải vậy. Ngay khi hoàn thành xong ca khúc Ghen, tôi đã tìm đến Mr. Siro để có cơ hội hợp tác cùng anh. Đó cũng là khoảng thời gian tôi vào Sài Gòn lập nghiệp nên cũng muốn kết hợp với các nhạc sĩ trong Sài Gòn nhiều hơn. Ban đầu thì anh Siro cũng hơi e ngại, chỉ bảo là để nghe kỹ giọng tôi và sáng tác thử xem có được hay không. Sau hơn 1 tháng, anh ấy bất chợt gửi bản demo mà không thông báo gì cả. Khi bấm vào mail để nghe thì tôi nhận ra đây là bài hát mà mình mong muốn.

Erik: Tôi, chị Hòa Minzy và anh Đức Phúc không thân như mọi người nghĩ - ảnh 1

Nam ca sĩ tung ca khúc về nỗi lòng mất người yêu

* Trong quá trình thực hiện MV, bạn và ê-kíp gặp những khó khăn nào?

– Khi nhận được demo của ca khúc, chúng tôi đã ngồi với nhau hơn nửa năm để bàn bạc, thu âm và bàn về câu chuyện MV mình sẽ quay. Thú thật khi thực hiện nội dung cho MV thì chúng tôi ngồi với nhau 4 đến 5 lần và thay đổi 3 lần về mặt kịch bản. Tôi muốn thực hiện sản phẩm theo hơi hướng liêu trai, trong khi đạo diễn Uyên Thư lại muốn MV mang màu sắc cổ xưa, Hồng Kông. Phải tranh luận nhiều lắm chúng tôi mới đi đến kịch bản cuối cùng này.

Sau đó, câu hỏi lớn tiếp theo ai sẽ là nữ chính bởi cô gái trong MV đòi hỏi khả năng diễn xuất tốt với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi tôi đề nghị chị Jun Vũ vì cả hai từng hợp tác cùng nhau thì đạo diễn Uyên Thư đồng ý ngay. Rất may là chị Jun Vũ cũng nhận lời hợp tác trong dự án này.

* Là người được hỗ trợ nhiều từ ê- kíp của Nguyễn Trần Trung Quân, tại sao bạn không tìm đến các ca khúc của thầy mình mà lại đi tìm một nhạc sĩ mới. Phải chăng giữa hai thầy trò xảy ra mâu thuẫn?

– Nếu tôi và thầy Trung Quân rạn nứt thì hôm nay thầy không có mặt ở đây để chung vui cùng tôi. Thầy Quân là người đi cùng tôi ở những bước đi đầu tiên trong suốt 2 năm qua, đến hiện tại, bên cạnh sự hỗ trợ của thầy, tôi muốn được hợp tác cùng các nhạc sĩ khác để có thêm màu sắc mới cho các sản phẩm của mình. Trong tương lai tôi vẫn muốn hợp tác với thầy Trung Quân nếu có cơ hội.

Erik: Tôi, chị Hòa Minzy và anh Đức Phúc không thân như mọi người nghĩ - ảnh 2

MV thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi câu chuyện tình tay 3 đầy kịch tính

– Trong MV Chạm đáy nỗi đau, Erik khiến nhiều người bất ngờ khi tự tay cắt mái tóc của mình. Bạn có hối hận vì cắt đi mái tóc vốn đã gắn với hình ảnh của mình?

– Đây là ý tưởng của đạo diễn Uyên Thư. Chị muốn rằng đây sẽ là điểm nhấn ấn tượng trong MV Chạm đáy nỗi đau. Từ trước đến nay, tôi luôn theo đuổi hình tượng mang hơi hướng Hàn Quốc. Cho đến sản phẩm này, tôi muốn ”lột xác” hơn về cả hình ảnh lẫn âm nhạc. Tôi chưa từng hát một bài nhạc buồn nào đến mức như thế này nên chị Thư muốn tôi làm khác đi bằng cách “cạo đầu”. Lúc quay, tôi chỉ dám cắt ở bên ngoài thôi, thế là bị chị Thư la và bắt phải cắt sâu vào trong. Nếu mọi người nhìn kỹ sẽ thấy đầu tóc của tôi không đều lắm. Bây giờ, sau 2 lần chỉnh sửa thì tôi thấy tóc mới khá phù hợp với mình vì nó giúp tôi nam tính hơn.

Mái tóc này sẽ khó để mọi người nhận ra, nên tôi đã chuẩn bị hai bộ tóc giả đề sử dụng khi cần thiết. Còn trong thời gian này, tôi sẽ cố gắng nuôi lại tóc để giống với hình ảnh trước đây.

* Nhiều người nói rằng cảm xúc để bạn thực hiện ca khúc này là từ cuộc tình của mình. Nhất là thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Erik đang được lan truyền trên mạng xã hội?

– Khá trùng hợp khi thời điểm tôi ra mắt ca khúc mới lại trùng với thời điểm tôi gặp một số chuyện trong cuộc sống và trong tình cảm. Ca khúc này được thu âm hơn nửa năm trước, để lấy cảm xúc, tôi phải lắng nghe những lần cãi vã của nhà anh Mr. Siro và xem phim Hàn. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận hết lời ca khúc và có cảm giác như anh Siro đang viết ca khúc này cho mình, cho cuộc tình của mình vậy.

Còn về những tin đồn trên mạng, tôi không biết phải nói gì. Vì trước giờ tôi hay gặp phải tin đồn, thị phi về chuyện tình cảm nên tôi sẽ giữ tâm thế im lặng. Tôi không phải là người giỏi giấu cảm xúc nên chuyện gì buồn tôi thường chia sẻ, còn chuyện yêu đương thì cho phép tôi được giấu.

* Thông thường thì trong mỗi lần họp báo của thành viên nhà “Hoa dâm bụt”, các bạn còn lại sẽ tới chúc mừng. Phải chăng việc Hòa Minzy và Đức Phúc không xuất hiện trong họp báo của bạn là do mâu thuẫn như tin đồn thời gian qua?

– Tôi cũng hơi buồn một chút vì ngày hôm nay không có mặt của hai thành viên còn lại trong gia đình Hoa dâm bụt. Thú thật là hôm nay vẫn có hoa và quà của anh Phúc và chị Hòa Minzy. Gia đình Hoa dâm bụt như những gì trên clip hậu trường thì rất thân với nhau, nhưng thật ra chúng tôi không quá thân như mọi người nghĩ. Bởi vì cả ba đều có lịch trình riêng nên rất khó để gặp nhau và nói chuyện với nhau nhiều được. Nhưng đến hiện tại, cứ rảnh thì chúng tôi rủ nhau ăn uống, đó là tình bạn showbiz mà tôi trân trọng nhất và mong rằng tình bạn này sẽ lâu dài.

* Cảm ơn Erik!

Thành Long

Theo Thanh Niên