Em út lên ngôi trong các cuộc thi

Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng với tài năng thiên bẩm cùng sự nỗ lực bền bỉ, họ đã vượt mặt đàn anh để đăng quang trong các cuộc thi. Em út lên ngôi trong các cuộc thi Vượt qua 3 đối thủ nặng ký là Thành An, Nguyễn Hợp, Hồng Xuân, chân dài sinh năm 1995 Hương Ly đã trở thành quán quân của Vietnam’s Next Top Model 2015. Đây được xem là chiến thắng khá thuyết phục vì xuyên suốt cuộc thi, cô em út đến từ Đà Lạt luôn thể hiện được bản lĩnh vượt trội hơn nhiều thí sinh khác. Ảnh: Nguyễn Thành Em út lên ngôi trong các cuộc thi Nguyễn Hương Ly sở hữu gương mặt đẹp cùng chiều cao nổi trội 1,76 m. Trong suốt cuộc đua, cô luôn thể hiện khao khát trở thành quán quân Người mẫu Việt Nam với thái độ làm việc chuyên nghiệp, không chịu khuất phục trước thử thách khó. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đêm chung kết, khi cô catwalk vững vàng, tràn đầy năng lượng. Cô em út trong ngôi nhà chung cũng dễ dàng vượt qua phần thi chụp hình với tư thế tạo dáng đơn giản mà hiệu quả. Chiến thắng của Ly trong mùa giải thứ 7 này đúng như dự đoán của nhiều khán giả. Em út lên ngôi trong các cuộc thi Với 49,25% lượt bình chọn từ khán giả, thí sinh nhỏ tuổi nhất trong team Mỹ Tâm đã trở thành quán quân của cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Chàng trai 18 tuổi này sở hữu giọng hát mộc mạc,“đốn tim” khán giả với những phần trình diễn cảm xúc như Huyền thoại mẹ, Chắc ai đó sẽ về, Yêu xa… Ảnh: Lý Võ Phú Hưng Em út lên ngôi trong các cuộc thi Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 4 The Voice năm nay, chính vì vậy Đức Phúc trong mắt khán giả vẫn là cậu sinh viên năm nhất nhút nhát, ngượng ngập, hơi thiếu tự tin. Chỉ khi hát Phúc mới bộc lộ một góc cạnh khác đầy năng lượng của mình. Hơn nữa, huấn luyện viên Mỹ Tâm cũng chủ ý xây dựng cho Đức Phúc hình ảnh không chiêu trò, thậm chí mỗi lần ra sân khấu Phúc chỉ đứng yên, hát và thả hồn theo từng nốt nhạc, cảm xúc đúng với độ tuổi. Ảnh: Nguyễn Thành Em út lên ngôi trong các cuộc thi Vũ Thảo My đăng quang Giọng hát Việt 2013 khi mới 16 tuổi. Mặc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất The Voice năm đó nhưng cô sở hữu giọng hát nội lực được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ví như “viên kim cương to nhất, sạch nhất và đẹp nhất mà anh từng thấy”. Trong đêm chung kết giọng ca Buông đã chinh phục các vị huấn luyện viên và hàng triệu khán giả theo dõi chương trình để trở thành quán quân. Ảnh: Bá Ngọc Em út lên ngôi trong các cuộc thi Vũ Thảo My được đánh giá là nhân tố đầy tiềm năng của làng giải trí Việt khi ở tuổi 16. Nhưng sau khi kết thúc cuộc thi, Thảo My không cho ra nhiều sản phẩm để đóng đinh tên tuổi. Quán quân người Nam Định cho biết, cô muốn tập trung vào chuyện học hành và chuẩn bị Nam tiến để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: NVCC Em út lên ngôi trong các cuộc thi Xuất thần với ca khúc I will allways love you tại vòng giấu mặt của giọng hát Việt, Hương Tràm ngay từ ban đầu đã được coi là “hiện tượng”. Giọng ca đến từ Nghệ An tiếp tục khẳng định mình qua hàng loạt các ca khúc khác như The Prayer, Anh, Trên đỉnh phù vân… Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Đinh Hương, Xuân Nghi, Kiên Giang, cô em út 17 tuổi đã giành được ngôi vị quán quân Em út lên ngôi trong các cuộc thi Sau cuộc thi, Hương Tràm tấn công Vpop bằng nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng như Ngại ngùng, Với em là mãi mãi, Still loving you… Với những sản phẩm âm nhạc này, Hương Tràm được vinh danh Nghệ sĩ mới của năm tại lễ trao giải Cống hiến. Một thời gian sau, nữ ca sĩ quê Nghệ An vướng phải scandal “cơm không lành, canh không ngọt” với chính người thầy của mình trong giọng hát Việt là ca sĩ Thu Minh và lùm xùm ăn mặc phản cảm. Ảnh: T.T Em út lên ngôi trong các cuộc thi Mới đây, cô “em út” dòng nhạc dân gian Thu Hằng đã giành chiến thắng đầy thuyết phục tại Sao Mai 2015. Mặc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Thu Hằng lại có một bản lĩnh sân khấu đáng nể. Thể hiện những ca khúc khó như Chị Mai xuống chợ, Tiếng Việt, Vọng Quốc… nhưng Thu Hằng đều xử lý chắc chắn và tinh tế. Ngoài giọng hát hay thiên bẩm, cô gái sinh năm 1995 còn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vũ đạo đặc trưng của bộ môn nghệ thuật truyền thống Tuồng. Ảnh: Bích Hà

Cường Ngô

Theo Zing