– Thù lao đi hát không còn cao nhưng anh vẫn có khả năng sáng tác. Cách kiếm tiền này hiệu quả thế nào? – Ai cũng biết sở trường của tôi là nhạc buồn. Từ lúc có thêm cậu con trai thứ 2, tâm trạng của tôi vui hơn hẳn nên không còn nhiều cảm xúc để viết nhạc nữa. Thu nhập của tôi chủ yếu là tiền đi hát, tiền cát-xê không cao nhưng tôi chịu khó đi diễn nhiều nên cũng tạm đủ. Thỉnh thoảng thiếu tiền tôi điện thoại xin mẹ ở ngoài Bắc. Nói chung tôi vẫn sống thoải mái. – Khi ca sĩ đi hát lâu năm thường họ sẽ lập công ty và quản lý “gà”. Đây cũng là cách để họ tăng thu nhập, anh thì sao? – Trong cuộc sống thì có rất nhiều nghề, nhưng tôi thấy việc quản lý con người vẫn khó nhất. Mở một công ty quản lý ca sĩ vượt khả năng của tôi nên tôi không có ý định này. – Anh nghĩ đến việc mình sẽ đứng trên sân khấu bao lâu nữa? – Khi bạn ngưng nghĩ mình là ngôi sao và coi ca hát là một công việc thì tuổi nghề của bạn sẽ phụ thuộc vào sức khỏe và niềm đam mê. Nhiều ca sĩ ở hải ngoại hơn 60 tuổi vẫn đi hát kiếm tiền tốt, nên chừng nào còn khỏe tôi vẫn còn đi hát. Sản phẩm mới sẽ được Duy Mạnh ra mắt để đánh dấu sự trở lại của mình.
– Khi không còn quá sân si trong sự nghiệp, anh có nhớ đến những chuyện khiến mình buồn lòng trước đây? Việc với Tuấn Hưng chẳng hạn? – Bạn hỏi tôi về người này thì tôi kể bạn nghe một câu chuyện mà tôi nghĩ chỉ có ở Việt Nam. Bạn cũng biết có rất nhiều ca sĩ lên facebook để viết “tâm thư” về nhiều lý do khác nhau. Nhưng một bức “đâm thư” thì tôi nghĩ chỉ có mình tôi vinh dự nhận được. Mặc dù tôi đã tặng người đó 2 bài hát góp phần tạo dựng tên tuổi và thậm chí đoạt giải thưởng Làn sóng xanh với Dĩ vãng cuộc tình. – Tuấn Hưng hiện đang dính vào lùm xùm vì quá “thẳng thắn”. Ý kiến của anh ra sao? – Thẳng thắn thì phải có sự chân thành, hỗn láo thì đứa trẻ con nó cũng biết. Tôi nghĩ chỉ có người cố tình không hiểu mới không biệt phân biệt hoặc dùng “thẳng thắn” để lấp liếm cho sự hỗn hào.












