‘Đừng vì bài hát mình thích mà nói xấu Phương Mỹ Chi’

“Ai cũng có ngày xưa sao cứ đem quá khứ của người ta ra nói, đâu phải ai không phải fan của Phương Mỹ Chi cũng ghét bé và ngược lại”, một độc giả bình luận.

Trong lễ trao giải Bài hát yêu thích tháng 9, có một bất ngờ ngoài dự kiến, là việc Phương Mỹ Chi cùng gia đình lên kế hoạch ra Hà Nội để nhận giải, nhưng kết quả lại thuộc về ca sĩ khác khiến nhiều người ngỡ ngàng. Người ngạc nhiên nhất là Phương Mỹ Chi và gia đình khi trước đó họ đều đinh ninh rằng BTC chương trình BHYT mời bé ra để nhận giải bình chọn cao nhất. Quê em mùa nước lũ của Phương Mỹ Chi và Nỗi nhớ vô hình do Bùi Anh Tuấn cùng Tiến Minh thể hiện tranh giải ở những giây phút cuối với lượt bình chọn suýt soát nhau. Với tỷ lệ chênh nhau 0.02%, ca khúc của Bùi Anh Tuấn vươn lên giành giải Bài hát yêu thích nhất. Điều này đã mang lại sự hụt hẫng lớn cho Phương Mỹ Chi và fan của bé. Không ít lâu sau đó, cô bé dân ca đăng hình ảnh khuôn mặt đang mếu máo cùng dòng caption “Sao kỳ vậy?” trên Facebook. Đi kèm là dòng status đầy ẩn ý của người cậu “Cậu Hai đã biết chuyện này từ trước… cảm thấy mệt mỏi”. Trên khắp các diễn đàn và fanpage của chương trình BHYT cũng như fanpage của Bùi Anh Tuấn và Phương Mỹ Chi đã nổ ra tranh cãi với những ý kiến trái chiều về cách làm việc của BTC, thái độ của các fan của 2 ca sĩ và cách mà dân mạng cư xử với cô bé tài năng như Phương Mỹ Chi Đừng vì bài hát mình thích mà nói xấu một cô bé Bàn về bức ảnh mà Phương Mỹ Chi đăng lên facebook, nhiều người cho rằng không nên phán xét hay trách Mỹ Chi vì cách phản ứng như vậy. Trước hết, theo họ, đây là cảm xúc tự nhiên của một người bình thường. Bức ảnh không nói lên điều gì bởi cô bé dân ca cũng biết lựa chọn tấm ảnh không gây phản cảm cho người xem. Thêm nữa, Phương Mỹ Chi mới chỉ là một cô bé. Đây là cách thể hiện rất hồn nhiên của một đứa trẻ con, hoàn toàn không đáng phải nhận những chỉ trích không hay từ những người hơn tuổi mình. Lo lắng cho những lời nói vô tình sẽ làm tổn thương tư tưởng của con trẻ như Phương Mỹ Chi, bạn đọc Yến tâm sự: “Ai cũng có hy vọng. Nhưng hy vọng bị mất ở phút chót thì ai cũng hụt hẫng. Người lớn còn buồn nói chi trẻ con”. Đã có rất nhiều sự so sánh giữa Phương Mỹ Chi và những cô bé, cậu bé của The Voice Kids năm nay, điều này tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan của các bé. Các ý kiến chủ yếu cho rằng, việc so sánh đều là khập khiễng, mỗi bé có thế mạnh riêng, không thể so những bé của mùa giải trước và bây giờ với nhau được.

'Đừng vì bài hát mình thích mà nói xấu Phương Mỹ Chi'
Bất ngờ và hụt hẫng là cảm giác của bé khi được mời ra Hà Nội nhưng lại không được nhận giải.

Bức xúc trước việc nhiều fan cuồng của Bùi Anh Tuấn và của các bé The Voice năm nay “nhảy vào” bình luận và chê bai lẫn nhau, Anh Mai Nguyễn cho rằng việc đưa Idol của người khác ra so sánh hơn thua là một sự xúc phạm, làm tổn thương chính thần tượng của họ và người kia. “Ai cũng có ngày xưa sao cứ đem quá khứ của người ta ra nói, đâu phải ai không phải fan của Phương Mỹ Chi cũng ghét bé và ngược lại”, Mai Anh nói. Chị cũng chia sẻ người ta thường nói thi đua, cạnh tranh chứ đừng ganh đua, hãy ủng hộ thần tượng một cách văn minh trung thực. Nhận mình chỉ là khán giả nghe nhạc, không phải fan của riêng ai, nhưng độc giả Kiều Anh Tuấn nghĩ Phương Mỹ Chi rất tài năng. Theo anh, mỗi lần nghe hát, đều thấy bé có giọng hát hay, truyền cảm, cách luyến láy tình cảm và chuyên nghiệp. Anh Tuấn thấy rằng Mỹ Chi còn bé nhưng có khả năng kiếm tiền báo hiếu cha mẹ là một điều hiếm thấy ở những cô cậu bé cùng lứa tuổi của em. Anh không hài lòng khi mọi người chê trách Mỹ Chi ganh đua giải và chụp mũ rằng còn nhỏ nhưng Mỹ Chi đã có tính tự cao tự đại. “Một người được yêu mến, một người nổi tiếng không hẳn là người ta tham vọng, mà nếu là tham vọng cũng chẳng sao vì người ta tham vọng bằng sức lao động chân chính thì có đáng trân trọng không?”, Tuấn nhấn mạnh. Ban tổ chức BHYT đã làm việc chưa chuyên nghiệp Phần lớn các khán giả phản ứng gay gắt trước cách làm việc của BTC chương trình BHYT, bởi tạo ra sự hiểu nhầm vô lý từ Phương Mỹ Chi, gia đình và các fan của bé chính là lỗi từ khâu mời ra Hà Nội nhận giải. Hơn nữa, việc những con số bình chọn gay cấn giữa Bùi Anh Tuấn và Phương Mỹ Chi sát sao từng tỷ lệ nhỏ nhất khiến nhiều người nghi ngờ về việc sắp xếp giải. Nhưng dù gì, theo họ, tạo nên sự hụt hẫng không đáng có cho người tranh giải, BTC đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của người không được nhận giải và fan của họ. Theo nhận xét khách quan của những người ngoài cuộc, họ cho rằng 2 ca khúc tham dự là Nỗi nhớ vô hình và Quê em mùa nước lũđều có thế mạnh riêng, một bên vừa lòng các khán giả trẻ, một bên thỏa mãn tai nghe của những người lớn tuổi.

'Đừng vì bài hát mình thích mà nói xấu Phương Mỹ Chi'
Đang ở tuổi học trò, cô bé Mỹ Chi nên tập trung cho việc học thì hơn.

Tuy nhiên, Quê em mùa nước lũ cũng được một số người nêu ý kiến là có thể bài hát không lạ nữa, nhiều người đã nghe qua và yêu thích nhưng không phải đó là lý do để nó trụ vững lâu về thứ hạng. Có thể Nỗi nhớ vô hình là một điều gì đó mới mẻ hơn, và việc đến những giây phút cuối lượt bình chọn tăng lên cho một ca khúc mà khán giả tự nhiên thấy hứng thú, không phải là điều khó tưởng tượng. “Thật sự mình cũng quá mệt mỏi mỗi lần bật chương trình lên cũng thấy quanh quẩn 1, 2 là Quê em mùa nước lũ. Theo mình, khán giả thường có kiểu đã ấn tượng tốt từ lần đầu là về sau cứ ủng hộ, dù có nhiều ca sĩ hát bài này còn hay hơn”, Huy Đặng chia sẻ. Anh cũng hy vọng khán giả bình chọn một cách công tâm hơn là theo cảm tính. Phương Mỹ Chi cũng nhận được nhiều lời khuyên chân thành từ những người yêu mến bé. Dù giọng hát rất hay, đặc biệt nhưng trước tiên em nên tập trung vào học hành. “Việc phát triển nghệ thuật em có thể theo đuổi suốt đời nhưng kiến thức luôn phải học hỏi và tôi luyện. Em còn bé, đừng nên vội vàng bước vào showbiz khắc nghiệt, hãy chỉ hát để mọi người được thưởng thức và góp ý, đừng vội tranh đua giải thưởng. Khi có một phông văn hóa vững vàng cùng tài năng vốn có, em sẽ tự tin đứng vững trước bất cứ sóng gió nào mà những gì em cố gắng theo đuổi mang lại”, Tuyết Nhung bộc bạch.

Ngọc Quyên

Theo Zing