Đức Phúc: Cột cờ đã chọn trước trong bõ đũa?

Đặc điểm chú ý nhất của Đức Phúc được nhà sản xuất xây dựng chính là sự thiếu tự tin của một chàng trai 18 tuổi không có ngoại hình đẹp.

Dù đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi The Vocie 2015 nhưng con đường nghệ thuật của Đức Phúc được dự báo không khả quan, bởi với thực lực của quán quân lần này sẽ chẳng khấm khá hơn Yasuy Idol thuở nào. Đêm Gala của The Voice đã trôi đi vài ngày nhưng dư âm của nó còn đọng lại. Người ta còn bàn tán với nhau về 3 cô cậu học trò của những HLV còn lại có hát chưa xuất sắc thì vẫn tốt hơn về mọi mặt so với Đức Phúc, một quán quân hát chưa sạch nước cản với ca khúc Tình cha.

Đức Phúc: Cột cờ đã chọn trước trong bõ đũa?

Đức Phúc trên sân khấu The Voice.

Người xem thật sự thất vọng vì thấy một mùa The Voice nhạt nhẽo với những thí sinh “đầu ra” không hơn mấy “đầu vào”, với những chiêu trò gồng mình của mỗi HLV cho bớt nhạt nhẽo và màn bốc nước mắt giữa thầy trò Mỹ Tâm – Đức Phúc. Thử nhìn lại quá trình tham gia The Voice của cậu học trò này, những bài hát mà Đức Phúc đã trình diễn trong The Vocie 2015 đa phần là những ca khúc dễ nghe, dễ thuộc mang tính giải trí, những ca khúc này không đòi hỏi ca sĩ phải có chất giọng “tốt” để thể hiện như Yêu Xa của Vũ Cát Tường, Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP, Nếu như anh đến của Văn Mai Hương… Nhà sản xuất Cát Tiên Sa đang cố gắng xây dựng hình tượng Đức Phúc bằng hình ảnh “zero” (vô danh) thành “hero” (anh hùng) hay chính công chúng khán giả của truyền hình thực tế đã rung động với số tin nhắn bình chọn khủng cho Đức Phúc? Vì nếu công chúng có rung động thật thì công chúng truyền hình thực tế Việt Nam thật dễ dãi và dễ chấp nhận một giọng hát nhạt vị, run rẩy, phô, chênh được đẩy lên bởi một nhóm fan – công chúng? Còn nhớ Susan Boyle, hiện tượng của năm 2009 sau khi đăng ký tham gia Britain’s Got Talent. Cũng với một ngoại hình không bắt mắt, Susan Boyle đã làm được điều thần kỳ khi clip dự thi của cô sau 2 tuần đăng lên YouTube đã đạt 100 triệu lượt xem, phá vỡ mọi kỷ lục của các ngôi sao thế giới trước đó. Cô xuất hiện với bộ dáng béo phì, mái tóc xơ xác, điệu bộ ngượng nghịu. Khi được hỏi về ước mơ, cô lại trả lời đầy tự tin, quả quyết rằng mình muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, điều này đã gây ra không ít tiếng huýt sáo phản đối của khán giả và sự hoài nghi từ ban giám khảo. Thế nhưng, khi tiếng hát đầu tiên cất lên tại chương trình, cô đã làm ban giám khảo bất ngờ và khiến cả khán trường vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Vẻ mặt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của vị giám khảo nổi tiếng khắt khe Simon Cowell là đề tài bàn tán của báo chí trong vài tháng sau đó. Câu chuyện Susan không mới, nhưng cũng chẳng cũ để lặp lại tại Việt Nam với thí sinh Đức Phúc. Thế nhưng, tiếc rằng “bổn cũ soạn lại” không đủ hấp dẫn với số đông nhưng lại vừa miếng với số ít. Đó chính là nhà sản xuất chương trình, nhà tài trợ và một số công chúng khán giả của chương trình truyền hình thực tế. Trở lại Đức Phúc, xuất hiện ngày đầu tiên với hình ảnh run rẩy, sợ sệt sau khi kết thúc phần trình diễn, Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng khiến khán giả có một nhận định chung về Đức Phúc bằng một câu hỏi: “18 tuổi ai cho em hát hay như thế?”. Đặc điểm chú ý nhất của Đức Phúc lúc bấy giờ được nhà sản xuất Cát Tiên Sa xây dựng chính là sự thiếu tự tin của một chàng trai 18 tuổi không có ngoại hình đẹp. Trong vòng Giấu mặt, Đức Phúc khi đứng trên sân khấu giao lưu với các HLV đã không thể đứng yên (theo chia sẻ là do thiếu tự tin) và Cát Tiên Sa đã thực hiện ngay 1 clip ngắn nói về việc thiếu tự tin của cậu bé 18 tuổi nhằm nhanh chóng lấy thiện cảm của khán giả truyền hình.

Trên sân khấu The Voice hình ảnh 4 vị HLV rời bỏ ghế nóng để cùng quây quần và giành giật thí sinh.

Trên sân khấu The Voice, hình ảnh các HLV rời bỏ ghế nóng để cùng quây quần và giành giật thí sinh.

Trên sân khấu The Voice hình ảnh 4 vị HLV rời bỏ ghế nóng để cùng quây quần bên một thí sinh và giành giật thí sinh chẳng khác nào như… “đi chợ mua bó rau” khiến khán giả phì cười và có phần ngộ nhận vào tài năng của Đức Phúc. Bằng chứng là tiết mục của Đức Phúc trong đêm đấy không hề trở thành hiện tượng như Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn… đã được NSX và hiệu ứng truyền thông đẩy lên trước đó. Điều thú vị và có phần không đúng với phong cách của Mỹ Tâm trong phần mời gọi Đức Phúc về đội mình, thay vì làm mọi cách để thuyết phục thí sinh thì lần này, cô chỉ chia sẻ với quan điểm “Hy vọng em tìm được HLV tốt để đẩy em lên”. So với màn thuyết phục của 3 HLV còn lại thì phần chia sẻ của Mỹ Tâm chẳng có gì đáng chú ý. Vậy điều gì lý giải cho sự lựa chọn khó hiểu này khi Đức Phúc không hề phù hợp với một vị HLV đơn sắc như thế? Đức Phúc là người không có ngoại hình, điều này ai cũng thấy và bản thân chàng trai này cũng ý thức được. Nếu theo Mỹ Tâm – một ca sĩ thành công với dòng nhạc dành cho giới sinh viên với những ca khúc dễ thương, bắt tai nhưƯớc gì, Tóc nâu môi trầm, Cây đàn sinh viên của ngày cũ …thì cánh cửa nào cho Đức Phúc? Ngay bản thân các fan Mỹ Tâm vẫn luôn gọi cô ấy bằng cái tên “Chị đẹp” cũng đủ để thấy fan của cô yêu mến cái đẹp không kém gì tài năng. Trong khi đó, khi về với Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ đa sắc màu nhất showbiz Việt hiện nay, Đức Phúc có thể không vươn tới ngôi vị Quán quân nhưng về con đường dài, vị HLV này có thể xây dựng một hình ảnh thích hợp với cậu trai trẻ này hơn ai hết. Vậy ra, vòng “giấu mặt” dửng dưng trở thành vòng “diễn kịch” với vai chính là cậu bé hiền lành, chất phát và sự xuất hiện của 4 vị khách mời, 4 HLV của The Vocie 2015. Vẫn biết, truyền hình thực tế là “chơi cho vui” và “coi để vậy”, tuy nhiên, khi đã trở người chiến thắng từ một cuộc thi thì cũng nên tôn trọng khán giả truyền hình, đừng nghĩ họ đang mù. Bằng cách nào mà nhà Cát Tiên Sa có thể mời được Mỹ Tâm từ ghế giám khảo của hai cuộc thi có phần chính chuyên như Sao mai điểm hẹn và Việt Nam Idol sang làm HLV cho một chương trình luôn gắn mác thị phi như The Vocie? Theo Mỹ Tâm, đó không phải vấn đề về tiền. Vậy lời hứa cho một suất quán quân mới là lý do chính khiến cô gật đầu? Rất khó có câu trả lời thật. Người ta chỉ biết rằng: Hãng điện thoại Oppo tài trợ cho The Voice 2015. Trước đó, toàn bộ liveshow khủng Heart Beat –Mỹ Tâm live concert diễn ra vào ngày 9/11/2014 (Tp.HCM) – 23/11/2014 (Hà Nội) hoàn toàn miễn phí vé là được tài trợ vàng cũng từ chính hãng điện thoại Oppo. Trong cuộc chơi lần này, Mỹ Tâm vừa là gà cưng của giới truyền thông, vừa là hình ảnh vàng của nhà tài trợ. Một mình cô được quyền ưu tiên nắm giữ hai chìa khóa vàng để lên ngôi trong cuộc đua mang tên The Vocie 2015. Vậy nên, tính từ cấp bậc thấp nhất người ta nghĩ đấy là đó cuộc đua của thí sinh, nhưng thực tế đây là cuộc đua của các HLV mà đứng sau là các nhãn hàng.

 Thanh Đường

Theo Báo Phụ nữ