Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí

Dù phải học thanh nhạc, vũ đạo và luyện tập liên tục cùng các thầy cô cho tiết mục chung và riêng trong đêm liveshow thứ 2 song các nhóc tỳ của Đồ Rê Mí vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ.

Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Trước khi bắt đầu học thanh nhạc vào buổi chiều, các cô bé được mẹ chăm chút, buộc tóc tai cho gọn gàng. Thu An – cô bé nhận được nhiều lời khen có cánh từ ban giám khảo cho tiết mục Mưa rơi trong đêm đầu tiên vòng liveshow – cười tươi rói khi được mẹ tết tóc cho.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Cô bé từng gây sốt với ca khúc về biển đảo – Quỳnh Đan – còn tranh thủ tập xoạc chân trong khi mẹ buộc tóc. Sở hữu vóc dáng nhỏ con nhất trong top 6 song Quỳnh Đan lại tỏ ra khá chững chạc và tự tin trên sân khấu. Ngoài khả năng ca hát, nhóc tỳ đến từ Ninh Thuận có thể chơi đàn piano. Ở vòng thi trước, câu trả lời hồn nhiên của Quỳnh Đan khi được hỏi về số thành viên trong gia đình khiến người xem phì cười. MC hỏi, nhà Quỳnh Đan có bao nhiều người, cô bé trả lời, có 7 người, là ông bà, bố mẹ, hai chị em bé và em trai… chưa chào đời.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Các thí sinh nhí của Đồ Rê Mí vui vẻ đùa nghịch trong khi giờ tới giờ học. Các bé được bố mẹ chuẩn bị đồ khá đơn giản, khoáng mát để thuận lợi cho việc luyện tập. Trong khi Quỳnh Đan và Hải Nam tỏ ra khá thân thiết, “bộ ba” Tuấn Ngọc – Bảo Ngọc – Thu An lại rủ nhau quậy hết mình.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Không khí vui tươi, thoải mái được các bé mang vào tận phòng học trong giờ luyện hát với cô giáo Hoàng Yến The Voice.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
6 bé Thu An, Hải Nam, Quỳnh Đan, Trang Thư, Bảo Ngọc và Tuấn Ngọc ngồi xung quanh cô giáo để tập hát.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong top 6 – Hải Nam – là học trò “cá biệt” trong lớp của cô giáo Yến. Trong khi các anh chị tỏ ra khá tập trung, cậu bé 5 tuổi lại tinh nghịch và không chịu ngồi yên bất cứ giây phút nào.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Hải Nam luôn là tâm điểm của mọi trò “nhí nhố” trong lớp học. Mới đây, khi chia sẻ về con trai, mẹ Bảo Nam cho biết, vì bé còn quá nhỏ, “non” nhất trong top 6 nên lúc nào cũng vô tư, không sợ hãi, cũng chẳng lo lắng. Hải Nam cũng không biết mình đang đi thi mà chỉ nghĩ là đi chơi nên khá “ngẫu hứng”.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Đối với cậu học trò “nhất quỷ nhì ma” Hải Nam, Hoàng Yến chia sẻ, cô luôn phải sát sao và quan tâm hơn các bạn để giúp bé tập trung trong buổi học.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Dù không ngừng đùa nghịch, trêu ghẹo các bạn song mỗi khi cô giáo đệm đàn và chỉ dạy, các bạn nhỏ lại vô cùng tập trung. Cô học trò nhỏ Trang Thư chăm chú lắng nghe và cố gắng luyện tập. Trên sâu khấu, Trang Thư được nhận xét là quá điệu đà song ở ngoài, cô bé vẫn giữ nguyên được những nét hồn nhiên, vui tươi của mình.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Các bé cùng nhau trao đổi về ca khúc chung. Trang Thư – cô bé với niềm đam mê ca hát cháy bỏng, từng có kinh nghiệp 3 lần tham gia Đồ Rê Mí – đang “chỉ bảo” cho các bạn, các em.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Quỳnh Đan cũng là học trò ngoan trong lớp.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Hoàng Yến nhận xét: “Quỳnh Đan rất thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén. Chỉ cần cô nói qua là bé sẽ hiểu luôn”. Còn bé xíu nhưng bé đã có thể vừa chơi đàn, vừa hát. Cá nhân Yến thấy bé Quỳnh Đan rất triển vọng”.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Các bạn nhỏ cười hớn hở khi thấy ống kính phóng viên.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Cặp đôi tí hon của top 6 – Quỳnh Đan và Hải Nam – nhí nhảnh trước ống kính.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Trong buổi chiều cùng ngày, các bé cũng được học hát cùng cô giáo Ngọc Khuê.
Đột nhập phòng tập hát của các bé Đồ Rê Mí
Trước khi bắt đầu buổi học, 6 nhóc tỳ của Đồ Rê Mí khiến nữ ca sĩ Chuồn chuồn ớt vô cùng bất ngờ khi đồng thanh hát lại ca khúc Họa mi tóc nâu để tặng cô.

Ảnh: Hoàng Anh

Theo Zing.vn