Đông Nhi bật mí về ngày…. xách lon sữa bò đón Trung Thu

“Thường vào ngày Trung thu, Nhi hay tụ tập với bạn bè trong xóm xách lồng đèn đi chơi ở khu vực gần nhà. Thời đó, chiếc lồng đèn Nhi hay chơi được làm bằng lon sữa, rồi gắn với dây, cây cầm và 1 chiếc đèn cầy ở giữa thế là xong. Chiếc lồng đèn giấy “huyền thoại” duy nhất Nhi được bố mua cho là lồng đèn hình con bướm được làm bằng giấy đỏ.”

* Chào chị! Tháng 8 âm lịch có một ngày rất là đặc biệt, đặc biệt nhất là đối với các bé thiếu nhi, chị có biết đó là ngày gì không?

Làm sao mà không biết được cơ chứ, đó là ngày Tết trung thu. Dù bận rộn công việc đến quên hết ngày tháng nhưng khi đi diễn về thấy hộp bánh trung thu mẹ mua để sẵn trên bàn là Nhi đã biết sắp tới trung thu rồi. Bật mí với các bạn là Nhi rất thích ăn bánh trung thu nhân dừa đó. Hihi.

* Vậy chị có biết ngày Trung thu có ý nghĩa như thế nào không?

Đối với Nhi, Trung thu là một dịp để tất cả các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng ăn bánh trung thu, uống trà và trò chuyện cùng nhau. Đặc biệt đối với một người làm nghệ thuật như Nhi, thời gian dành cho gia đình không có nhiều thì đây lại càng là một ngày vô cùng ý nghĩa. Ngoài ra, ngày này cũng rất có ý nghĩa đối với các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, nó giống như ngày Tết thiếu nhi của các bé vậy đó, được bố mẹ dắt đi chơi, sắm lồng đèn nè. Và riêng Nhi thì đã sắm cho hai đứa cháu yêu của Nhi hai chiếc lồng đèn cá chép cực dễ thương rồi. Hihi.

* Trung thu lúc bé của chị như thế nào? Chị có kỷ niệm gì đặc biệt trong những ngày trung thu đó không?

Trung thu khi bé của Nhi cũng không có gì đặc biệt, do bố mẹ của Nhi rất khó nên Nhi ít được đi chơi ngoài. Thường vào ngày Trung thu, Nhi hay tụ tập với bạn bè trong xóm xách lồng đèn đi chơi ở khu vực gần nhà. Thời đó, chiếc lồng đèn Nhi hay chơi được làm bằng lon sữa, rồi gắn với dây, cây cầm và một chiếc đèn cầy ở giữa thế là xong. Chiếc lồng đèn giấy “huyền thoại” duy nhất Nhi được bố mua cho là chiếc lồng đèn hình con bướm được làm bằng giấy đỏ. Do Nhi vòi mãi bố mới mua đấy (cười lớn)

Có một kỷ niệm đặc biệt duy nhất là có năm đó (năm nào Nhi cũng không nhớ), khi chơi lồng đèn, do phấn khích quá nên Nhi đã bị té và làm cháy mất cái lồng đèn duy nhất của mình. Lúc đó, Nhi chỉ biết đứng khóc và tiếc nuối nhìn chiếc lồng đèn đang cháy mà thôi.

* Được biết chị là một người khá đảm đang trong việc nội trợ, thế nên bữa cơm gia đình trong ngày Trung thu chắc là một phần không thể thiếu đối với chị?

Đúng vậy, khi lớn hơn rồi thì ngày trung thu Nhi không còn được xách lồng đèn đi chơi cùng bạn bè nữa, thay vào đó sẽ là những bữa cơm gia đình thật ấm cúng.

* Vậy thường trong bữa cơm gia đình nhà chị, ai sẽ là người “khơi nguồn” dẫn dắt các câu chuyện để tạo không khí trong bàn ăn? Chị nghĩ sao nếu vai trò của “nhân vật” này bị thiếu đi?

Thường thì bố Nhi là người hay tạo ra những câu chuyện vui kể cho cả nhà nghe. Bố Nhi tâm lý lắm, thường hay góp ý, động viên cho hai chị em Nhi rất nhiều việc. Bình thường bên ngoài các bạn thấy Nhi “quậy” vậy chứ khi lên bàn ăn Nhi hiền lắm (cười lớn).

Theo Nhi, bữa ăn gia đình có đầy đủ tất cả các thành viên vẫn là bữa ăn vui nhất. Nếu thiếu bất kỳ ai, dù cho là người ít nói nhất trong bàn ăn thì chắc chắn bữa cơm đó sẽ rất buồn. Thế nên dù bận rộn lịch diễn đến mấy nhưng Nhi vẫn luôn tranh thủ mọi thời gian có thể để cùng ngồi bàn ăn với gia đình mình.

* Chị nghĩ sao về việc các nghệ sĩ Việt đi làm từ thiện trong những ngày này? Chị có dự tính gì trong việc này không?

Theo Nhi nghĩ thì việc các nghệ sĩ làm từ thiện vào những ngày trung thu là một việc làm rất tốt. Nó tạo điều kiện cho những bé có hoàn cảnh khó khăn được vui trung thu trọn vẹn hơn. Trung thu năm nay Nhi có lịch diễn ở Hà Nội nên không thể tham gia các hoạt động từ thiện được. Bản thân Nhi cũng mong muốn, có thể là vào một dịp nào đó, không hẳn là Trung thu Nhi sẽ được cùng với bạn bè đồng nghiệp hoặc các bạn Fan của mình làm công việc có ý nghĩa này. Vì nhiều người cùng làm thì chắc chắn “sức mạnh” sẽ nhiều hơn một mình Nhi, như thế thì sẽ giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

* Những dự án âm nhạc trong khoảng thời gian sắp tới của chị là gì?

Dự án sắp tới của Nhi là cho ra mắt MV ca khúc Đừng bao giờ nói yêu em. Tiếp sau đó vào khoảng tháng 10, Nhi sẽ cho ra mắt Single lớn nhất trong năm nay của mình bao gồm một bài hát và một MV được đầu tư rất công phu và hoành tráng, hợp tác cùng với một nhạc sĩ trẻ tài năng của showbiz Việt hiện nay là nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Còn cuối năm nay sẽ là một album nhạc remix rất đặc biệt của Nhi. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận và tiếp tục ủng hộ Nhi nhé!

Cám ơn những chia sẻ rất thú vị của chị. Chúc chị sẽ có một năm 2014 thành công rực rỡ.

Theo YAN News