Đoan Trang tiết lộ hậu trường chụp ảnh cưới

Đoan Trang: “Mới đây mà ta đã cưới nhau được 3 năm..Em không mong trăm năm,Em chỉ mong ta vẫn cứ vui vẻ và thoải mái để từ đây đến hết 30 năm nữa, năm nào anh cũng dắt em đi chơi 3 lần như vầy là được!”

Đoan Trang: “Mới đây mà ta đã cưới nhau được 3 năm..Em không mong trăm năm, Em chỉ mong ta vẫn cứ vui vẻ và thoải mái để từ đây đến hết 30 năm nữa, năm nào anh cũng dắt em đi chơi 3 lần như vầy là được!”
Diễm Hương: “Có những thứ thật lạ lẫm … Có những con người thật tồi tệ … Cũng có 1 tôi thật ngu dại …. Life !”
Minh Hằng: “Hội An mỗi lần gặp lại là mỗi lần yêu hơn…”
Ngọc Hân: ‘Vì đời chẳng như mơ, nên mơ thấy gì đẹp thì cứ tiếp tục đi…”
Ốc Thanh Vân bên những người bạn
Phan Hiển: “Ba bị ốm rồi! cách li vài hôm nhé, mẹ con Kubi phải tự lo rồi. Cười tươi nào không méo xẹo nhé”
Quỳnh Chi: ‘Con mình ở nhà với bố nên cũng toàn quần đùi áo ba lỗ nên không có được phây sần nít ta. nhưng được cái nết em nó ngoan gọi dạ bảo vâng. Có đứa con, thật tình mình chỉ mong con ngoan ngoãn nghe lời thôi. Do hoàn cảnh phải ở xa nhau, thì đó là điều duy nhất khiến mình yên lòng. Đang ở phim trường gọi cho anh í, nghe ba anh í bảo anh í tự nhắc ba gọi cho má Chi, thế là ấm lòng rùi..”
Quỳnh Nga: “Em ơi bánh ngon quá đấy ! Xốp mềm thơm lắm. Chị vừa gầy được mấy kg mà được ông em tẩm bổ thế này thì lại lên kg mất thôi. Nhưng mà ngon nên ăn hết 2 hộp luôn rùi…. “
“Về Việt Nam thân yêu vẫn thấy yêu nơi mình sinh ra lắm ! Bao nhiêu món ăn ngon đang chờ mình…. Bao nhiêu người yêu thương mình nữa…..”

“Đối với người phụ nữ yêu bạn, bạn có thể để cô ấy khóc, để cô ấy tủi thân, nhưng đừng khiến cô ấy trở nên yên lặng, bởi im lặng là nỗi đau hằn sâu nhất, là tiếng khóc bi thương nhất của phụ nữ. Bạn phải biết rằng, phụ nữ thích nhất là dốc bầu tâm sự, cho dù cuộc sống có khó khăn khổ cực thế nào, cho dù cô ấy không có tâm sự gì, cô ấy cũng muốn kể với bạn tất cả những điều liên quan đến cô ấy, đó là cách tốt nhất mà cô ấy yêu bạn. Nếu có một ngày, cô ấy bỗng trở nên yên lặng, các bạn đã không còn trở lại như xưa nữa rồi…Bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng đừng nên bỏ mặc họ vì đơn giản họ muốn được chia sẻ muốn được bảo vệ….””

Thái Thùy Linh: “Bàn là để ăn, không phải để nằm. Vầng. Sợ nhắm mạng xã hội. Cơ mà cần thì nhà em vẫn cho con lên bàn nằm. Và một cơ số việc mà cái vốn văn hoá nhùn của em nó chấp nhận được, mặc xác mạng xã hội. Cứ nghĩ đến cảnh 1 anh vừa khạc ra sàn nơi công cộng, 1 chị vừa vứt cái bọc ninon vừa nôn ra đường, 1 bác vừa ném tàn thuốc lá bay vào mắt người chạy xe máy phía sau, 1 ông vừa gọi vợ …nhưng liên sau đó mở điện thoại comment chửi người khác là vô văn hoá, đầu chỉ dùng để đội mũ bảo hiểm.v.v… là em thấy khôi hài.”
Thúy Hạnh: “Suti lúc 2 tháng tuổi trong vòng tay thương yêu của ba mẹ”
Xuân Hinh: “Tại Nhà Trắng,toà nhà quốc hội,lầu năm góc ( Mỹ)’

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet