DJ Tít: “Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn”

  • Hiện tại, sau 2 năm kể từ ngày ly hôn, cuộc sống của 2 mẹ con DJ Tít đã có rất nhiều thay đổi.

Nhắc đến cái tên DJ Tít, khán giả sẽ nghĩ ngay đến nữ DJ sinh năm 1994 sở hữu thân hình nóng bỏng và quyến rũ bậc nhất Hà Thành.

Trong gần 15 năm gắn bó với nghề, Tít không ngừng thay đổi hình ảnh của mình để luôn mới mẻ trong mắt khán giả. Ở thời điểm hiện tại, cô cũng là một trong những nữ DJ đắt show và có mức cát-xê cao nhất thị trường.

Rất thành công trong sự nghiệp, nhưng DJ Tít lại có một cuộc sống riêng tư khá truân chuyên, vất vả.

Từ khi lọt lòng đã không biết mặt cha, mẹ mất sớm, DJ Tít lớn lên bằng sự đùm bọc chở che của ông bà ngoại. 13 tuổi, cô đã phải bươn chải kiếm sống giữa mảnh đất phồn hoa, ăn bữa nay lo bữa mai, chắt chiu từng đồng gửi về quê.

Đầu 2016, khi mới 22 tuổi, DJ Tít bất ngờ kết hôn. Nhưng rồi cũng chỉ 2 năm sau, cô và chồng quyết định ly hôn sau rất nhiều khúc mắc không thể tháo gỡ.

Dù là người chủ động nhưng DJ Tít lại là người cảm thấy chống chếnh hơn cả. Cô đã mất một khoảng thời gian khá dài để lấy lại sự cân bằng.

Hiện tại, sau 2 năm kể từ ngày ly hôn, cuộc sống của 2 mẹ con cô đã có rất nhiều thay đổi. Ngoài công việc DJ, Tít còn lấn sân sang kinh doanh và gặt hái được một số thành công nhất định.

Trong những ngày đầu năm mới, Tít nhắc về những điều đã qua một cách bình thản, vui vẻ, lạc quan và rạng rỡ như chính nụ cười của cô.

Tít bảo, cô và bố Bis (tên con trai Tít) giờ đã có thể coi nhau như 2 người bạn thật sự. Và năm Canh Tý này, cô sẽ cố gắng thực hiện một giấc mơ đã ấp ủ suốt bao năm trời.

DJ Tít: Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn - Hình 1

DJ Tít: Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn - Hình 2

“Dù sao anh ấy cũng là bố của con mình”

– Chào Tít, năm Kỷ Hợi đã qua của bạn buồn vui thế nào?

Năm vừa rồi tôi bắt tay vào một dự án kinh doanh mới nên khá bận rộn. Mọi thứ trôi qua nhanh quá nên cũng không biết buồn vui thế nào. Chắc mọi thứ cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả.

– Những nỗi buồn của 2 năm trước giờ sao rồi?

Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn. Tôi nghĩ cái gì cũng có thể qua đi. Bây giờ, tôi với bố Bis cũng nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn. Có chuyện gì vẫn gọi điện hỏi han, giúp đỡ nhau được.

Tôi nghĩ, dù sao anh ấy cũng là bố của con mình. Mình không thể gay gắt hoặc làm điều gì đó được.

Tôi gây khó khăn với anh ấy thì Bis sẽ là người thiệt thòi nhất. Bây giờ cả 2 vui vẻ thì Bis sẽ cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ.

Thường cuối tuần bố Bis sẽ đón con đi chơi. Ngày lễ Tết bé cũng theo bố về nhà ông bà nội.

Tất nhiên ai cũng có những lúc không vừa lòng nhau, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, còn ngồi với nhau nói chuyện được cũng là một điều tốt.

Chúng tôi cũng có các mối quan hệ chung. May là sau khi ly hôn, bạn chơi chung của cả hai vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả.

– Vừa đi diễn vừa bận bịu lo kinh doanh, Tít sắp xếp thời gian dành cho con như thế nào?

Cũng may là thời gian rảnh của tôi lại khá phù hợp với lịch sinh hoạt của Bis. Ban ngày Bis đi học thì tôi ra cửa hàng. Chiều tối tôi về đón Bis. Hôm nào bận quá thì bà vú đón.

Tối hai mẹ con sẽ ở nhà cùng nhau, ăn tối chơi đùa vui vẻ. Tôi đi làm show cũng muộn, khoảng 9 giờ 9 rưỡi tối mới bắt đầu phải đi. Lúc đó Bis cũng đã lên giường ngủ rồi.

Trộm vía dù hoàn cảnh như vậy, nhưng Bis vẫn là một cậu bé rất lạc quan, vui vẻ, nhiều năng lượng. Mọi người gặp Bis toàn trêu “hoa hậu thân thiện”.

Tôi cũng thấy vui vì mình đã luôn dành cho con được những điều tốt đẹp, tích cực nhất.

DJ Tít: Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn - Hình 3

DJ Tít luôn dành thời gian để chăm sóc và chơi đùa cùng với cậu con trai nhỏ

DJ Tít: Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn - Hình 4

Cát xê hiện tại khoảng 35-40 triệu/show

– Mẹ đơn thân có rất nhiều áp lực. Một trong số đó là chuyện kinh tế. Tít cũng vậy đúng không?

Đúng là chuyện kinh tế rất quan trọng và nó ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của mình. Tôi thì luôn muốn cho Bis một cuộc sống tốt nhất.

Hiện tại, tôi và bố Bis đều đang cố gắng làm điều đó. Tôi may mắn là dù ly hôn rồi nhưng bố Bis vẫn rất có trách nhiệm với 2 mẹ con. Hàng tháng bố Bis vẫn gửi tiền, mua sắm quần áo, sữa, đồ chơi cho Bis…

– Kế hoạch năm nay của Tít thế nào?

Năm sau tôi sẽ mở rộng công việc kinh doanh. Còn việc đi diễn thì vẫn duy trì nhưng hạn chế hơn. Trước kia tôi nhận show nhiều lắm, nhưng giờ chọn lọc hơn. Ngày xưa show 15-20 triệu tôi cũng nhận, nhưng bây giờ thường cát-xê phải khoảng 35-40 triệu.

Trước kia ngày lễ, không bao giờ thấy mặt tôi ở Hà Nội vì nhận show suốt. Thế nhưng giờ ngày lễ Tết tôi thích ở nhà để đưa Bis đi chơi, hoặc đi chơi với bạn bè hơn. Có lẽ chắc tại mình cũng già rồi.

– Tít có lo lắng khi “già” hơn rồi mình sẽ không còn hot được như các bạn trẻ mới nổi nữa?

Có ai tránh được tuổi già đâu chị. Tôi làm khá lâu rồi. Cái nhiệt của mình không thể bằng các bạn trẻ bây giờ. Nhưng tất nhiên mình vẫn giữ đam mê và cái chất riêng để mọi người luôn nhớ đến.

Thời gian qua bận bịu cửa hàng nên tôi cũng không có nhiều thời gian để thay đổi hình ảnh. Giờ mọi việc đã ổn rồi. Năm nay, tôi sẽ tiếp tục “lột xác” để mọi người thấy một Tít thật khác xuất hiện.

DJ Tít: Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn - Hình 5

DJ Tít: Giờ tôi với chồng cũ nói chuyện với nhau bình thường, như hai người bạn - Hình 6

– Ông bà Tít hiện nay sao rồi?

Ông tôi tai biến mấy năm nay, phải nằm một chỗ. Còn bà sức khoẻ cũng đã kém nhiều rồi. Tôi muốn đón ông bà lên đây để tiện chăm sóc nhưng ông bà lại muốn được ở quê để gần gũi mọi người.

Công việc của tôi cũng khó, không thể về Điện Biên được. Mình về thì công việc ở đây không làm được. Mà hiện tại tôi là người lo hết mọi việc trong gia đình.

Tôi có bổn phận chăm lo cho ông bà, nên muốn khi mình không ở gần được, thì không để ông bà phải lo lắng về kinh tế nữa.

– Có phải vì phải lo cho nhiều người, nhiều việc như vậy, nên ước mơ mua được 1 căn nhà cho riêng mình của Tít mãi chưa hoàn thành được?

Đáng lẽ năm vừa rồi kế hoạch mua nhà của tôi đã phải xong rồi đấy. Nhưng cuối cùng tôi lại quyết định sẽ đầu tư kinh doanh, nên mọi thứ bị trì hoãn.

Năm nay tôi quyết tâm dù thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành mục tiêu này. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ.

Theo Trí Thức Trẻ