Đinh Mạnh Ninh: ‘Thích một cô gái thông minh, ưa nhìn và…’

Đinh Mạnh Ninh giãi bày với phóng viên Zing.vn những câu chuyện về âm nhạc, về sự nổi tiếng và tình yêu trong đời.

Đinh Mạnh Ninh hẹn phóng viên tại một góc phố đậm chất “Hà Nội trà đá vỉa hè” trên đường Nguyên Hồng. Anh chủ động ngồi ngoài vỉa hè, ngay cạnh mặt đường vì “thích ngắm dòng người qua lại”.

Nhấp trên môi ly cà phê buổi sáng, giọng ca sinh năm 1989 bảo: “Tôi thích nghe những bài hát, những loại nhạc có giai điệu đẹp như pop, smooth jazz hoặc những bài hát có tiết tấu funky, hiphop, R&B để tinh thần vui vẻ, lạc quan, và gợi nhiều suy nghĩ tích cực”.

Và kỳ thực, âm nhạc của Đinh Mạnh Ninh cũng như chính sở thích mà anh chia sẻ, luôn mới mẻ và truyền cho người nghe niềm yêu sống dù có thể không gây “bão” nhưng vẫn luôn là… một “làn gió” đẹp.

10312551_976147725766211_8950731137912422583_n
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Ảnh: NVCC

“Tôi không phải người khéo léo, dạ dạ vâng vâng”

– Đinh Mạnh Ninh từng bị/được gắn mác “ngông cuồng” khi không ngại phản biện ý kiến nhận xét của người khác dù là đàn anh, đàn chị trong nghề. Anh nghĩ sao?

– Ngông cuồng ư? Chẳng qua tôi bảo vệ quan điểm của mình mà kỳ thực ai chẳng vậy, chỉ có dám nói hay không mà thôi. Nhiều người khéo léo, dạ dạ vâng vâng vì không muốn mất lòng người khác, tôi thì chẳng sống thế được. Tôi thật thà, con người mình thế nào thì thể hiện như thế, coi là bản sắc cũng được dù khác không ít người.

– Cá tính khác biệt như anh nói, liệu có phải là nguyên nhân khiến một chặng đường đã đi qua, khán giả vẫn chưa thực sự thấy sự bứt phá trong âm nhạc của anh?

– Tôi có cách làm nhạc khác nhiều đồng nghiệp. Tôi khởi đầu là một ca sĩ hát nhạc Pop – một dòng nhạc đại chúng và được nhiều người yêu thích nhưng tôi lại quyết định dừng lại vì muốn tìm tòi những thứ mới mẻ hơn thay vì mãi an toàn. Tôi bắt đầu tìm hiểu loại nhạc có giai điệu đẹp như smooth jazz và tiết tất funky, hiphop, R&B.. để tinh thần vui vẻ, lạc quan, tích cực và hơn cả, để thấy tuổi trẻ là phải sáng tạo.

Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn làm nhạc, không đi đâu và cũng chưa bao giờ biến mất. Cách 2 năm, tôi lại có một sản phẩm âm nhạc mới nhưng không phải single, MV như nhiều ca sĩ khác mà là album. Tôi muốn dành năng lượng cho những sản phẩm yêu cầu thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không phải những bài hát đơn lẻ. Sau năm tháng, ai cũng phải thay đổi và mọi người sẽ thấy tôi trường thành hơn từ chính âm nhạc của mình.

– Tôi nhớ một người không hề dễ tính trong âm nhạc từng nhận xét “chất nhạc của Đinh Mạnh Ninh thực sự đúng nghĩa R&B”. Còn anh miêu tả về âm nhạc của mình như thế nào?

– Tôi thấy vui trước những những ưu ái dành cho mình nhưng tôi không làm nhạc để so sánh mình với bất cứ ai. Tôi chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò với thế giới xung quanh và sau đó phản ánh lại, như nhìn một bức tranh, hiểu và kể lại với mọi người. Tôi không cố gắng để thể hiện mình là một người “chất” mà chỉ muốn thể hiện với tiếng nói của bản thân vào âm nhạc.

Cá tính âm nhạc của tôi đa chiều và nhiều mặt, mang tính nhịp điệu cao nhưng cũng không kém phần dí dỏm, đơn cử như Hà Nội, trà đá, vỉa hè. Tôi thích viết về tình cảm nồng nàn, da diết, thiết tha của cuộc sống xung quanh và sản phẩm âm nhạc tới đây cũng như vậy. Thêm nữa, tôi không hướng mình đến một hình ảnh cố định, chỉ là sau năm tháng mình sẽ có nhiều thay đổi, chín chắn hơn, như trước đây thích mặc đồ trẻ trung còn giờ lại thích diện vest.

Dinh Manh Ninh: ‘Thich mot co gai thong minh, ua nhin va...' hinh anh 2
Đinh Mạnh Ninh đã có 2 album và sắp có album thứ 3 trong thời gian tới.

“Chiều lòng người không hiểu là phủ nhận cá tính của mình”

– Có ý kiến cho rằng, anh viết nhạc không phải để chiều lòng khán giả mà là để khán giả phải hiểu anh. Anh lý giải sao?

– Tôi nghĩ nhiều người không hiểu mình. Tất nhiên, nghệ sĩ rất cần khán giả hiểu mình, giống như bạn yêu một cô gái, bạn cần người ta hiểu bạn và đáp lại tấm lòng của bạn. Nhưng tôi nghĩ, nếu cô gái ấy không yêu bạn mà yêu một hình mẫu đàn ông khác thì bạn không thể ép mình thành hình mẫu cô ấy mong muốn vì như vậy, bạn bắt buộc phải thay đổi.

Khi tôi hát R&B hoặc Jazz mà khán giả không hiểu, tôi không thể chuyển sang rock, pop chỉ nhằm mục đích khán giả hiểu mình. Nếu làm như thế, hóa ra tôi đã phủ nhận cá tính của mình. Nghệ sĩ mà không có cá tính thì không còn là nghệ sĩ nữa. Nhưng cái duyên với khán giả thì lúc nào cũng cần, đó là sự may mắn mà không phải ai cũng có được.

– Vậy, trong hoạt động âm nhạc của mình đã bao giờ anh chiều lòng số đông khán giả chưa?

– Đã nhiều lần tôi chiều lòng số đông, đó là khi khán giả muốn tôi hát bài hát nào đó dù không được chuẩn bị trước, tôi vẫn sẵn lòng. Nhưng trong trường hợp, khán giả muốn tôi hát một bài đang nổi tiếng, được nhiều người yêu thích của một ca sĩ nào đó, tôi thường chủ động từ chối vì có thể tôi không thuộc lời hoặc có thể là bài tôi không thích. Còn nếu là bài tôi cảm nhận được thì tôi cũng không ngại.

– Nhiều ca sĩ cùng trang lứa với anh tham gia các chương trình truyền hình thực tế như một cách để hâm nóng tên tuổi. Anh thì sao?

– Tôi cũng thi cái này cái kia nhưng cho vui thôi vì đó không phải sở trường của mình. Tôi thích những chương trình đề cao tính chuyên môn. Hơn nữa, truyền hình thực tế đang bị bão hòa, một người tham gia nhiều chương trình, nhiều năm liền thành ra không có gì đột phá.

Vị trí của tôi hiện tại, không phải để khán giả tìm thấy nữa mà phải có trách nhiệm tạo ra đặc sản âm nhạc để thưởng thức. Chương trình truyền hình thực tế cần được nhường cho các bạn trẻ, chưa có tên tuổi tham gia để thể hiện tài năng của mình. Còn tôi sẽ chăm chỉ làm sản phẩm âm nhạc và cố gắng làm sao để giới chuyên môn và khán giả đều yêu thích. Đó mới là điều tôi trăn trở nhất.

Dinh Manh Ninh: ‘Thich mot co gai thong minh, ua nhin va...' hinh anh 3
Hiện tại, nam ca sĩ đang chuẩn bị cho một live show riêng đầu tiên.

“Tôi không phải mẫu người ăn khách nhờ đời tư”

– Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ chuyện mới vào nghề được nhạc sĩ Đức Trí hỏi rằng “Em muốn thành ca sĩ hạng A hay hạng B”, nữ ca sĩ không ngại trả lời hạng A dù phải chấp nhận cuộc sống không bình yên như ca sĩ hạng B. Nếu anh nhận một câu hỏi tương tự, anh sẽ trả lời thế nào?

– Tôi sẽ hỏi lại người hỏi mình là anh xét thứ bậc hạng A, hạng B theo tiêu chí nào, chất lượng chuyên môn hay sự nổi tiếng.Tôi thì muốn trở thành một ca sĩ hạng A về chất lượng chuyên môn nhưng là hạng B về mức độ nổi tiếng vì tôi thấy sự nổi tiếng đôi khi hơi phiền.

Đương nhiên mọi thứ thì đều có giá của nó, không thể vừa muốn cát-xê cao lại vừa không thích nổi tiếng. Nhưng nếu là nổi tiếng, tôi cũng muốn là người nổi tiếng về chuyên môn chứ không phải những lùm xùm xung quanh chuyện đời tư.

– Anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư, gia đình và tình yêu hỗ trợ anh như thế nào trong việc theo đuổi sự nghiệp?

– Tôi ít mang chuyện đời tư ra nói vì biết mình không phải mẫu người ăn khách nhờ chuyện đời tư. Tôi không muốn khoe gia cảnh ra sao, yêu đương thế nào mà chỉ muốn mọi người quan tâm đến mình ở khía cạnh âm nhạc. Còn tất nhiên, gia đình là chỗ dựa, hậu phương vững chắc để tôi làm nghề, dù có thể không hỗ trợ được nhiều về mặt tài chính nhưng tinh thần thì rất lớn.

Và tình yêu cũng không ngoại lệ, hầu hết bài hát của tôi đều có câu chuyện tình của chính mình trong đó. Đặc biệt, tôi không phải là một người hiền lành trong tình yêu nhưng thuộc tuýp người thích sống theo chữ duyên. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà. Còn tiêu chí thì đơn giản thôi, một cô gái thông minh, ưa nhìn và xuất hiện đúng thời điểm.

Quang Đức

Theo Zing