Diễm Sương: ‘Ở hải ngoại không có đại gia và chân dài’

Diễm Sương không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp khi lần đầu về nước biểu diễn trong “Đêm tình nhân 2”.
– Còn nhớ, lần đầu tiên Diễm Sương đứng trên sân khấu hải ngoại là khi vừa tròn 17 tuổi, vừa mới đỗ đại học tại Việt Nam rồi sang Mỹ định cư. Trước khi qua Mỹ, chị có nghĩ mình sẽ có những bước tiến dài như thế trong sự nghiệp ở thị trường âm nhạc hải ngoại? – Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, càng không dám nghĩ mình sẽ được cộng tác với trung tâm ca nhạc lớn nhất ở hải ngoại như thế. Phải nói tôi rất may mắn và luôn biết ơn với những gì mình có. May mắn đến với tôi là bởi tôi được một người anh, nam ca sĩ Duy Trường, giới thiệu với ban giám đốc của trung tâm băng nhạc, là chị Thuỷ và anh Thi. Qua đó, tôi may mắn được anh chị cho cơ hội, dạy dỗ, đào tạo và giúp đỡ rất nhiều. Tôi có cơ hội đến gần với khán giả hơn qua những lần xuất hiện trên video của trung tâm. – Trước đó ở Việt Nam, việc ca hát của chị ra sao? – Lúc ở Việt Nam, tôi hoàn toàn không theo đuổi nghề ca hát, mà chủ yếu chỉ hát phục vụ cho trường học, thầy cô và bạn bè, gia đình. Chính vì thế, tôi không nghĩ rằng đến giờ mình lại là ca sĩ, lại có duyên với nghiệp của mình như vậy.

Ca sĩ Diễm Sương: 'Ở hải ngoại không có đại gia và chân dài'

– Được biết đến là một “kiều nữ” của trung tâm ca nhạc lớn nhất hải ngoại, chị cũng được hát chung với rất nhiều các ca sĩ hot của trung tâm. Đến giờ này chị đã hát chung với bao nhiêu nam ca sĩ?  – Tôi rất may mắn, được trung tâm cho cộng tác chung với nhiều nam ca sĩ, như anh Trịnh Lam, anh Lương Tùng Quang, anh Mai Tiến Dũng và anh Đon Hồ. Anh Trịnh Lam là người tôi được cộng tác chung đầu tiên, đặc biệt ca khúc hợp tác đầu tiên của hai anh em Mãi một mối tình đầu được khán giả yêu mến rất nhiều. Vì vậy hầu như tôi được khán giả nhắc đến cũng như gắn liền với anh nhiều nhất. Anh Lam là người rất dễ chịu. Đặc biệt, mỗi lần thu ca khúc nào chung với anh, tôi thu rất nhanh và hay, chắc vì cảm xúc “người tình” trong âm nhạc của hai anh em nhiều. Anh Lương Tùng Quang và tôi được hợp tác với nhau cũng rất nhiều lần, đặc biệt là khán giả hải ngoại rất yêu thích. Anh Quang là một người anh rất đáng yêu và vui tính. Hai anh em lại rất hợp tính tình và thân với nhau, vì vậy rất nhiều fan cứ nghĩ rằng hai anh em là cặp đôi thật với nhau ngoài đời. Anh Mai Tiến Dũng thì tôi chỉ mới được cộng tác một ca khúc trên sân khấu. Anh là nam ca sĩ trẻ rất tài năng, và đặc biệt là nhảy rất giỏi, nên hy vọng tôi sẽ có thêm cơ hội để hợp tác cùng anh. Còn đối với anh Đon Hồ, tuy chỉ mới cộng tác một lần, nhưng tôi học tập ở anh rất nhiều. Chưa kể đến anh luôn quan tâm, lo lắng và giúp tôi mỗi lần đi diễn chung cùng anh. Anh rất chu đáo và tỉ mỉ trong phần thu âm, hay trang phục hay dàn dựng sân khấu. Tôi nhớ có lần anh ngồi trong phòng thu gần nguyên một đêm để góp ý kiến, giúp Sương hoàn thành phần thâu của mình. Rồi tỉ mỉ bàn bạc từng chi tiết trong trang phục, hay dàn dựng diễn xuất như thế nào. Nhờ vậy liên khúc Sa mạc tình yêu và Giấc mơ sa mạc được sự ủng hộ từ quý khán thính giả rất nhiều. – Nam ca sĩ nào khiến Diễm Sương thấy “quyến luyến”, diễn tả tình cảm sâu sắc nhất?  – Tôi rất tham lam, nên nam ca sĩ nào tôi cũng quyến luyến và muốn được tiếp tục hợp tác nhiều hơn cùng các anh. – Lần này về Việt Nam, Trịnh Lam nói nếu Trịnh Lam về nhất định phải có Diễm Sương mới thành “tình nhân”. Chị xem người tình nhân trên sân khấu của mình như thế nào?  – Đã là “tình nhân” thì rất khó diễn tả thành lời. Mong hai anh em cứ mãi là “tình nhân” trên sân khấu, để luôn được sánh bước cùng nhau, có thêm được những ca khúc thật hay gửi đến khán giả. – Trong “Đêm tình nhân”, được xem là lần đầu tiên trở về Việt Nam và hát trên sân khấu quê nhà, cảm xúc của chị là gì? – Tất nhiên, cảm xúc lần đầu tiên được hát trên sân khấu quê nhà sẽ khác biệt, hồi hộp hơn, mong chờ hơn, cũng lo lắng hơn vì không biết khán giả sẽ đón nhận như thế nào. Tôi nghĩ mình sẽ đem sự thương nhớ về quê hương và với tình yêu đầy sự tri ân để hát và sống thật thăng hoa trong những giây phút ngắn ngủi trên sân khấu ngày hôm đó. – Các ca sĩ đang ở hải ngoại khi về nước rất hot, chị có dự định đó? – Sương đang cố gắng để lần trở về đầu tiên này được thuận lợi, để tôi có thể trình diễn hết mình cho khán giả quê nhà. Còn những dự định thì Sương không thể nói trước được điều gì. Nếu được khán giả yêu mến và ủng hộ, còn gì bằng khi lâu lâu tôi được trở về và hát cho khán giả thương yêu ở trong nước.

Ca sĩ Diễm Sương: 'Ở hải ngoại không có đại gia và chân dài'

– Nổi tiếng, xinh đẹp, trẻ trung, một nghệ sĩ như chị ở hải ngoại có nhiều… đại gia theo đuổi không?  – Tôi xin cảm ơn lời khen này. Với câu hỏi này thì phải nói bạn bè xung quanh của Sương hầu hết là những người vẫn còn đi học, hoặc mới ra trường, mà học sinh thì chắc không thể là đại gia rồi. Nên có ai theo thì chắc cũng không thể nào là đại gia. Sương cũng nghe các anh chị hay mọi người vẫn luôn bàn về vấn đề người đẹp – đại gia ở trong nước. Về sự thật như thế nào thì Sương không rõ. Nhưng theo Sương biết cuộc sống ở hải ngoại thì không thấy và cũng không nghe chuyện người đẹp hay ca sĩ với đại gia. Nếu chọn một người đại gia cho mình, chắc Sương muốn là một người đàn ông có trái tim “đại gia” và tấm lòng “đại gia” trước tiên. – Hiện tại, chị đã tìm được người đàn ông có trái tim “đại gia” như ao ước?  – Đợi khi tôi gặp được người đàn ông của đời mình, tôi sẽ chia sẻ với chị và mọi người. – Nếu về nước, việc đầu tiên Diễm Sương sẽ làm là gì? – Chắc là ăn… Sau một chuyến bay dài và với đồ ăn ngon ở Việt Nam như vậy thì việc đầu tiên là Sương sẽ kiếm một món ăn mình thật thích. Sau đó rồi mới tiếp tục làm việc.

Yên Thảo

Theo VTC News