Đào Bá Lộc: ‘Tôi có cả bộ sưu tập búp bê’

Chàng ca sĩ trẻ không ngại ngùng chia sẻ sở thích chơi búp bê và thiết kế trang phục cho búp bê.

Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên với nhiều dấu ấn, Đào Bá Lộc hiện nay đã có được một vị trí nổi bật riêng biệt trong thị trường âm nhạc. Tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng anh chàng này lại sở hữu giọng hát khá đặc biệt, luôn đổi mới ở mọi sản phẩm, và mới đây, vào đúng ngày sinh nhật tròn 21 tuổi, Đào Bá Lộc đã cho ra mắt ca khúc nhằm tri ân đến người mẹ thân yêu của mình.

Xin chào Lộc, sau những thành công từ chương trình Giọng hát Việt và các ca khúc online, MV độc đáo, Lộc nhận xét như thế nào về những điều đổi mới ấy?

Tôi là người rất khắt khe trong công việc, không thích nói nhiều về những điều hứa hẹn, tôi chỉ biết thể hiện mình qua các sản phẩm, nếu như khán giả theo dõi tôi nhiều thì sẽ thấy tôi ngày một trưởng thành hơn và nhiều màu sắc hơn. Và đây là một đặc điểm khá ngược so với các đàn anh, đàn chị trong showbiz Việt.

Và lý do vì sao mà Lộc lại có những thay đổi ngoạn mục đến như vậy?

Lúc trước khi tham gia chương trình thì tôi chọn hát Ballad nhưng sau một khoảng thời gian tôi cảm thấy quá quen thuộc và rất bình thường. Vì thế tôi nghĩ khán giả cần điều gì mới mẻ nên đã chuyển sang ballad trữ tình tự sự. Và tôi không chỉ hát đóng đinh mình theo phong cách đó nên gần đây đã thử sức mình ở dòng nhạc dance, R&B hơi hướng US, UK.

Đào Bá Lộc
Đào Bá Lộc

Lộc có thấy mạo hiểm và sợ khán giả sẽ quên mình trong khoảng thời gian thay đổi dòng nhạc liên tục như thế?

Tôi không sợ điều đó mà ngược lại còn cảm thấy rất vui, vì là một người nghệ sỹ giải trí thì mình phải cảm thấy giải trí trước đã, giống như ăn một món ăn mới vậy đó, nếu bạn đã ăn nhiều món cũ rồi thì cũng ngán đúng không? Và cần thời gian để nếm các thể loại khác, trải nghiệm nhiều điều lạ hơn nên Lộc hoàn toàn tự tin vào những lựa chọn của mình.

Không chỉ có gu âm nhạc tinh tế, mà hình tượng của Lộc cũng rất nổi bật, đó chính là phong cách Unisex, vậy bạn thấy cách lựa chọn này có đúng với xã hội bây giờ?

Hiện tại tôi đã rủ bỏ hình ảnh thư sinh từ cuộc thi để đến với hình ảnh trưởng thành, thời thượng có phong cách thẩm mỹ riêng, đơn giản nhưng tạo nhiều điểm nhấn sang trọng. Và tôi cũng quan niệm rằng: “Bí quyết nổi bật là quan sát xu hướng chung đang như thế nào và làm điều ngược lại”, tuy lựa chọn này sẽ rất nguy hiểm, nhiều rủi ro nhưng với tôi đây vẫn là sự lựa chọn đúng đắn.

Hướng đến một hình tượng lạ lẫm, luôn ngược với xu hướng thị trường âm nhạc Việt Nam, vậy đối tượng của Lộc cũng sẽ rất đặc biệt?

Vốn dĩ tôi đã khá kén khán giả, không thích chạy theo xu hướng dòng nhạc hiện tại, đầy giải trí mà không mang thông điệp rõ ràng. Cũng có nhiều người nói tôi không chiều khán giả, không đi theo số đông, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất thỏa mãn về các thành phẩm ấy vì đó là những ca khúc mang giá trị, có thông điệp tích cực. Nếu khán giả đồng cảm với nó thì sẽ yêu thích tôi.

Là người sống nội tâm và đi theo cảm xúc nên ca khúc mới Mẹ đừng lo nhé mang rất nhiều tâm tư tình cảm, Lộc có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này?

Với tất cả mọi người, dịp sinh nhật là để gặp gỡ bạn bè, vui chơi và giao tiếp nhưng với tôi thì lại khác, đây là ngày tôi muốn dành để tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ về những tháng ngày chăm sóc, lo lắng cho tôi như những người ban cũng như giúp tôi có được ngày hôm nay. Vì thế sau khoảng thời gian thử sức với R&B mang hơi hướng US UK thì Lộc lại chuyển sang ballad tự sự để thể hiện cảm xúc nhân dịp đặc biệt này.

Có một điều khá thú vị là mỗi năm trong dịp sinh nhật của mình mẹ đều kể về một câu chuyện mới. Và lần này một sự thật mới đã được mẹ tôi tiết lộ: “Lúc ba mẹ cưới nhau, sau 1 tháng là mang thai tôi nhưng ông bà nội lại ngăn cấm, vì không hợp tuổi giữa ba và con trai nên không muốn giữ lại tôi vì sợ không may mắn nhưng mẹ vẫn quyết định không bỏ”, nghe đến đây tôi lại càng cảm thấy khâm phục và yêu thương mẹ mình hơn.

Các ca khúc gần đây, Lộc đều tự tay viết ra, vậy cơ duyên nào đã đưa Lộc đến với con đường sáng tác?

Điều này cũng khá bất ngờ, trong quá trình học ở trường, tôi rất hay viết nhật ký và cảm thấy sáng tác khá ổn nên đã đeo đuổi cho đến bây giờ. Ngoài ra, ở khoảng thời gian gần đây, tôi không tìm được nhạc sĩ có tâm trạng đồng cảm nên quyết định tự mình viết và sáng tác luôn. Cho đến bây giờ tôi đã có 11 ca khúc đã hoàn thành và sẽ chờ dịp ra mắt đúng lúc.

Là người sống nội tâm và đầy tâm trạng, vậy bạn có sở thích gì đặc biệt không?

Vẽ và may đồ. Đó vừa là ngành học vừa là đam mê của tôi. Tôi sống nội tâm nên bạn bè cũng không nhiều, từ nhỏ thường tự chơi 1 mình. Những khi rảnh rỗi hoặc có tâm trạng, tôi lại mang giấy ra vẽ và thiết kế.

Chính vì vậy trước khi đi hát, tôi chọn theo học thời trang. Hiện tại thì tôi vẫn giữ nguyên những sở thích này. Nếu mọi người theo dõi trang cá nhân sẽ thấy tôi vẫn đều đặn cập nhật tranh vẽ và trang phục thiết kế cho bộ sưu tập búp bê ở nhà, vì thế mà nhà Lộc nhiều búp bê lắm. (Cười)

Ngoài mẹ, thì Lộc có người phụ nữ nào đứng sau để hỗ trợ cũng như chia sẻ không? Và người ấy của Lộc như thế nào? Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về người ấy?

Thật ra thì không vì tôi là người độc lập nên luôn muốn tự đứng trên đôi chân mình. Đôi khi cuộc sống và áp lực khiến tôi “mệt mỏi” thì lại về nhà, tìm mẹ, tựa vào nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục bước đi. Tôi ít khi chia sẻ khó khăn và chờ đợi một sự giúp đỡ của ai. Tôi tin mỗi người đều có rắc rối của riêng mình, thay vì chờ đợi ai đó sẽ chìa tay ra giúp, cách tốt nhất vẫn là làm bản thân tốt lên.

Thảo Nguyên

Theo Báo Đất Việt