Không chỉ là diva hàng đầu, Celine Dion còn là “nữ hoàng giải trí” siêu dễ thương.
Khi buồn hay stress, người ta thường đọc sách, đi dạo, uống rượu hoặc ăn. Còn khi tôi buồn, tôi lại… nhìn ảnh Celine Dion.

1. Chỉ là cảnh Celine Dion “nhìn xa xăm” vào pho tương sáp của chính mình, nhưng chẳng hiểu sao lại thư giãn đến lạ lùng.

2. Hay chỉ đơn giản là nhìn lại thời trang thập niên 2000 của Celine.

3. Nhìn Celine… mặc áo tuxedo ngược đi dự lễ trao giải Oscar cũng đủ khiến tôi mỉm cười.

4. Đây chính là… Celine Dion hát “My Heart Will Go On” sao?

5. Chắc là tư thế đi thang cuốn “sành điệu” của thời đó chăng…

6. Cô ấy hát bài “The Power of Love” (Quyền năng của tình yêu) và cũng có “quyền năng” biến tâm trạng tôi từ mệt mỏi thành vui vẻ thế này.

7. Biểu cảm để dỗ em bé chăng?

8. Lý Đức ra đây so cơ với chị nào.

9. Cạn lời.

10. Hạn hán lời.

11. Sa mạc lời.

12. Điệu nhảy cồng chiêng chăng?

13. Là người Canada, thói quen đáng yêu của Celine là chào mọi người bằng cả tiếng Anh lẫn Pháp: “Bonjour hi”.

14. “Sao tự dưng lại có bông hoa mọc trên lưng em bé nhỉ? Mình chụp hình này mà cũng chẳng biết luôn”.

15. Khi Celine Dion cố với lên note cao, ta chẳng cần nghe, chỉ cần nhìn đã thấy giải trí…

16. Đánh mắt khói thì phải như thế này nhé.

17. Tư thế đánh golf quý-xờ-tộc thì phải như này.

18. Tiger Woods học hỏi nhé.

19. Ơ, bóng chưa vào lỗ nữa à?

20. Mình đánh mạnh thế mà nhỉ?

21. Hù!

22. Dễ thương hết nấc.

23. Dáng “chế” chuẩn như Gisele Bundchen chưa?

24. Còn đây là tượng sáp Celine Dion đấy…

Tee, Theo Trí Thức Trẻ