Khán giả Hà Nội đã có một đêm nhạc ‘cháy hết mình’ với dàn nghệ sĩ Underground.
Khi Justatee hỏi có khán giả nào muốn lên sân khấu đọc rap cho ca khúc Crying over you, “khán giả” Andrea lập tức giơ tay và lên sân khấu. Cuối bài hát Justatee quỳ gối trước tài rap của Andrea và chấm cô “2 điểm”. Justatee còn nói đùa rằng trang phục của Andrea rất có phong cách “cái bang”.
Mr. T tiếp tục làm nóng sân khấu với Butterfly, Nothing in your eyes, Thu Cuối, Anh không xứng, Tonight Iam loving you
Mr. T và Yanbi ban đầu diện những bộ cánh rất mùa đông, nhưng trước sức nóng của khán giả cả 2 đều phải bỏ áo khoác. 2 bài hit Thu cuối & Nothing in your eyes đã được trình diễn nhiều lần nhưng vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bộ đôi này trình diễn ca khúc Anh không xứng (ca khúc vừa có mặt trên các trang nhạc trực tuyến vài ngày trước) trên sân khấu.
Hạnh Sino trong bộ cánh hồng quyến rũ trình bày Nóng, Để em rời xa và Giấc mơ qua rồi. Sau khi trình bày xong 2 ca khúc hit, Hạnh Sino quyết xin BTC được hát thêm một ca khúc vì khán giả quá nồng nhiệt. Bài hát Giấc mơ qua rồi là một sáng tác mới của Tú Dưa, MV ca khúc cũng mới được ra mắt cách đây ít ngày.
Riêng ca khúc Spaceship được Hoàng Touliver phối lại vô cùng sôi động, khiến tất cả những ai có mặt tại concert đều không thể ngồi yên. Mr. T, Yanbi, Andrea và Mr. A lập tức lên sân khấu để quậy cùng LK. Mr. A hát Tell me why. Và anh cũng chính là MC dẫn dắt toàn bộ chương trình cả nhạc bên cạnh Andrea. Đến màn trình diễn này Hạnh Sino cũng không thể ngồi yên.
Đặc biệt ca khúc Ngày mai khiến cả khán giả lẫn nghệ sĩ như Andrea hay Hoa hậu biển Vân Anh cũng phải nhảy theo.
Đinh Mạnh Ninh khép lại chương trình với Run, My girl, Dù có cách xa và Hà Nội trà đá vỉa hè. Khi trình bày ca khúc quên thuộc Dù có cách xa, Đinh Mạnh Ninh liên tục thay đổi lời bài hát để thể hiện tình cảm của mình với khán giả, khiến chương trình càng thêm cuồng nhiệt.
Dù đã xong phần trình diễn của mình, Đinh Mạnh Ninh vẫn không thể rời sân khấu vì khán giả liên tục reo hò tên anh. Đinh Mạnh Ninh quyết định mời tất cả khán giả “trà đá” với ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè. Anh còn cao hứng mời 2 khán giả lên sân khấu hát cùng mình. Các khán giả phía dưới sân khấu ủng hộ anh bằng cách mở đèn flash điện thoại, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Khánh Hoàng Theo Vietnamnet