Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc ‘khóc để ăn tiền nhà sản xuất’

Minh Nhí đã có những chia sẻ trước cáo buộc giám khảo khóc trên sóng truyền hình để ăn tiền nhà sản xuất trong tập 10 “Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội”.

Đội Buffalo đã lập kỷ lục tại “Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội” khi 3 tuần liên tiếp giành được số điểm cao nhất. Nếu như đêm thi tuần trước, số điểm của Buffalo cao hơn X-Pro đã gây nhiều tranh cãi trên mạng thì tuần này trong tập 10 – chủ đề “Du lịch”, Buffalo đã có chiến thắng thuyết phục.

Buffalo mang đến tiểu phẩm “Thương lắm miền Tây” với bối cảnh chợ nổi Cái Răng để nói về cuộc sống vất vả và những nét văn hóa thú vị của người dân miền sông nước. Lồng vào đó là câu chuyện cảm động của ông Năm – người đã gắn bó cả cuộc đời mình lênh đênh trên những chiếc ghe. Chính những chiếc ghe bán hàng trên sông ấy đã giúp ông nuôi lớn đứa con trai, cho cậu ăn học thành tài. Sau thời gian học ở Sài Gòn, chàng trai đưa người yêu về thăm quê và nhất quyết bắt cha của mình bán đi chiếc ghe để chuyển lên đất liền sinh sống vì anh không an tâm khi nhìn thấy cha tuổi già sức yếu vẫn ngày ngày phó mặc số phận cho sông nước, gió trời.

Dù con trai nan nỉ thế nào nhưng ông Năm vẫn kiên quyết bám trụ với ghe vì đó là hơi thở, là cuộc sống của ông. Ngay cảnh đầu tiên, khi mà những chiếc ghe lần lượt xuất hiện trong ánh sáng mờ mờ của đêm và làn sương lạnh, khán giả đã vô cùng choáng ngợp với hình ảnh tuyệt đẹp của chợ nổi Cái Răng được tái hiện trên sân khấu. Sự đầu tư của Buffalo cho tiết mục được dàn dựng hoành tráng và câu chuyện cảm động của ông Năm đã khiến cho Ban Giám khảo và Ban bình luận bật khóc.

Giám khảo Minh Nhí cho rằng gần đây có nhiều người cho rằng Ban giám khảo ngồi ghế nóng muốn khóc là khóc, muốn cười là cười vì phải khóc cười mới có thể ăn tiền của nhà sản xuất. Vì câu nói đó anh đã cố gồng để không phải khóc nhưng cuối cùng anh đã không làm được. Anh nói ai muốn đánh giá anh thế nào cũng được nhưng đó là cảm xúc mà anh dành cho Buffalo với tiết mục quá hay tối qua. Lần đầu tham gia chương trình với vai trò khách mời bình luận, diễn viên Gia Bảo cho rằng giữa lúc mọi người đang lên án, phê phán việc lấy cải lương ra đùa giỡn thì Buffalo cũng đưa vào tiểu phẩm những đoạn cải lương cải biên nhưng cách đưa của nhóm không hề dung tục mà dễ thương và có thông điệp nhắn gửi là khi hát phải hát cho đúng tuồng đàng hoàng. Tiết mục nhận được số điểm tuyệt đối 40 từ Ban giám khảo và Ban bình luận.

Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 2.
Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 3.
Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 4.

 Ban giám khảo bật khóc

Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 5.

 Huỳnh Lập lên sân khấu hát tặng nhóm Buffalo

Nhóm X-Pro lại một lần nữa rơi vào bi kịch của phong độ lên xuống thất thường theo “biểu đồ hình sin”. Tiểu phẩm “Chuyến du lịch kỳ thú” của nhóm tuy mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả với câu chuyện của nhóm chàng trai tham gia vào một chuyến du lịch cảm giác mạnh và nhiều bất ngờ nhưng chưa đủ để mang lại cảm giác “cực đã” cho Ban giám khảo. “Kiều nữ làng hài” Nam Thư đã giận đến mức xoay mặt đi để không phải nhìn thấy những gương mặt buồn bã của nhóm khi tiểu phẩm không thành công. Diễn viên Huỳnh Lập cho rằng vấn đề của X-Pro chính là áp lực quá lớn từ thành công của các vở diễn trước đây khiến nhóm phải gồng mình để cố diễn hài sao cho bằng hoặc vượt qua. X-Pro nhận được 36,5 điểm – thấp nhất trong 3 nhóm. Sau tiết mục không thành công này, X-Pro đã gửi lời xin lỗi khán giả hâm mộ và hứa sẽ cố gắng hết sức mình cho đêm thi tuần sau, cũng là đêm quyết định đội chơi nào sẽ bị loại và đội nào sẽ vào chung kết xếp hạng.

Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 7.
Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 8.

Nhóm C.M.V – nhóm có tuổi đời trẻ nhất trong 5 nhóm tham gia “Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội” cũng chưa lấy lại được phong độ của mình như nhóm đã từng làm được với “Chuyến xe bão táp”, “Đường đua”… Tiểu phẩm tối qua của nhóm mang tên “Du lịch lạc lối”, nói về chuyến du lịch của chàng trai tên Phong (Thanh Phong) sang Thái Lan du ngoạn. Trong lúc can ngăn một vụ ẩu đả, Phong đã vô tình làm rơi chiếc túi đựng passport của mình vào sọt rác của cô lao công. Hoảng hốt vì không có passport để về nước, Phong chạy khắp nơi tìm kiếm và anh đã may mắn gặp được Lu (Lu Dương), một người Việt đang sinh sống tại Thái Lan. Nhờ có sự giúp đỡ của Lu, cuối cùng Phong cũng đã tìm được chiếc túi của mình. Tiểu phẩm đạt được 38 điểm.

Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 10.
Cười xuyên Việt: Giám khảo phản bác việc khóc để ăn tiền nhà sản xuất - Ảnh 11.

Đêm thi thứ 10 của “Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội” chưa có đội chơi bị loại. Số điểm của 3 đội sẽ được cộng dồn từ đêm 9 đến đêm 11 để quyết định đội nào phải dừng chân và 2 đội nào sẽ vào vòng chung kết xếp hạng. Với tổng số điểm ở đêm thi thứ 9 và 10 là 79,5 điểm, nhóm Buffalo gần như chắc chắn nắm giữ 1 chiếc vé vào Chung kết. Chiếc vé còn lại sẽ phụ thuộc vào màn lột xác, tỏa sáng của C.M.V và X-Pro ở đêm thi thứ 11, chủ đề Kinh dị, phát sóng lúc 21h thứ Năm ngày 26/5 trên kênh THVL1, bởi cả hai đội hiện đang bằng điểm nhau với điểm số 75,5.

 QuangMT
Theo Tri Thức Trẻ