Khánh Thi: “….Nay vì bé cưng nhưng mẹ vẫn không chịu hết điệu mặc đầm đi chơi nên khi đi giày đế bệt là phải trèo lên bệ phi vào xe hơi.”
 Khánh Thi: “Hôm nay cao hơn xe hơi tí xíu! Nói vui thôi. Tại em chân ngắn bình thường là đi giày cao gót điệu lắm. Nay vì bé cưng nhưng mẹ vẫn không chịu hết điệu mặc đầm đi chơi nên khi đi giày đế bệt là phải trèo lên bệ phi vào xe hơi.”
 Bằng Kiều – Thanh Thảo  
 Hari Won: “Nhuộm chân tóc + dưỡng tóc ! Ôi quá vui! Có cảm giác hôm nay nên đi chơi. A… mà thôi…Phải về nhà lo làm bài tập…..”
 Huyền My: “Thỉnh thoảng xem lại clip hôm thi, thấy nhanh thật đấy, 4 tháng rùi… 4 tháng với bao thăng trầm, tự thấy mình mạnh mẽ lên nhiều, nhưng lại khóc trước những bình luận luôn động viên, an ủi, trước những người tốt luôn bên mình thời gian qua…Đó là những động lực để mình cố gắng hơn nữa …”
 Lê Kiều Như: “9 tháng 10 ngày sao mà lâu thế, trong chờ từng phút từng giờ, mong đến ngày vượt cạn, mong đến ngày được gặp mặt con.”
 Lệ Quyên: “Đôi khi, không muốn tiếp tục mối quan hệ nào đó không phải vì không còn tình cảm mà vì chúng ta không cùng quan điểm, mục đích và suy nghĩ…không ủng hộ mình không có nghĩa đó là người bạn xấu, hãy cố gắng phân biệt để tỉnh táo ngẩng cao đầu mà sống thật tốt, thật đẹp…hay họ không chỉ được diễn thuyết bằng “lời hay ý đẹp”vì đọc những lời ấy có tất cả mọi người…,giá trị của mình nên mua từ chính mình thôi nhé, như vậy nó sẽ đắt nhất”
 Ngô Thanh Vân: “Đâu phải lúc nào cũng đả nữ đánh đấm rầm rầm đâu nhỉ.. em cũng nữ tính lắm chứ bộ..”
 Ốc Thanh vân: “Đi học sáng nay. Hai tâm trạng khác hẳn nhau. Ka thì đã quá quen và hiểu việc cần làm. La thì đang khủng hoảng thời kì đầu đi học.”
                
		


























