Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất

Tập 1 “Cuộc đua kỳ thú 2016” đã kết thúc với những diễn biến gay cấn tại Yên Bái.

Chặng đua đầu tiên của “The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2016” đã chính thức lên sóng vào 21h10 ngày 31/03/2016 trên VTV6 và VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam. 10 đội đua ngôi sao đã cùng nhau xuất hiện trong màn mở đầu hoành tráng với những cảnh quay được thực hiện tại tỉnh Yên Bái.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 3.

Mở đầu chương trình, chàng MC Huy Khánh đã xuất hiện và phát đi hiệu lệnh “Đua” quan trọng để chính thức bắt đầu hành trình mùa 5. Khởi đầu tại công trình thuỷ điện Thác Bà thuộc tỉnh Yên Bái, các đội đua bắt đầu thực hiện Lộ trình đầu tiên với tên gọi Chuyền mật thư bằng miệng. 1 thành viên đứng vị trí cố định dưới chân đập thuỷ điện, thành viên còn lại bị buộc vào một sợi dây có độ co dãn. Hai thành viên tìm cách tiếp cận gần nhau để chuyền mật thư bằng miệng mà không được dùng tay hoặc chân. Ban Tổ Chức cung cấp 2 mật thư để lựa chọn, chỉ 1 trong 2 mật thư mới có nội dung. Tìm đúng mật thư, đội chơi mới biết lộ trình tiếp theo là gì.

5 đội chơi may mắn hoàn thành ngay trong lần đầu tiên khi chọn đúng mật thư có nội dung là Nâu, Vàng, Xám, Tím và Cam. Minh Long bị trượt ngã trong quá trình leo lần 2, Lincoln thì chân “mất cảm giác” sau lần đầu tiên không thành công còn Sơn Ngọc Minh thì bị mệt tim do áp lực của thời tiết. Riêng Criss Lai của đội Hồng, Lộ trình đầu tiên đã khiến anh “không đứng nổi” về sau, dẫn tới việc thành viên nữ Hương Giang Idol buộc phải “vùng lên” và có một chặng đua đầy kiên cường và đáng nhớ ngay chặng mở màn.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 6.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 7.

Hoàn thành xong Lộ trình khốc liệt đầu tiên, các đội chơi đã có thời gian “thư giãn” với Lộ trình chèo bè tre được đánh dấu ở khu vực bờ hồ phía cuối đập thuỷ điện. Quãng đường ra đảo Rừng Tràm đã ghi nhận những hình ảnh các đội đua liên tiếp “tiếp nước” do chèo bè không vững giữa nhiệt độ từ 7-9 độ C.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 9.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 10.

Đến Rừng Tràm, các đội chơi sẽ bắt tay ngay vào Lộ trình tiếp theo khi được thử sức với mạng nhện dây thừng. Một thành viên đứng ở điểm cố định, thành viên còn lại bịt mắt để thành viên kia hướng dẫn lấy mật thư trong trùng trùng “mạng nhện”. Đội chơi có 15 phút thực hiện thử thách, nếu bị chạm dây chuông 2 lần trở lên hoặc quá thời gian quy định sẽ thực hiện lại từ đầu.

Tuy đến sau nhưng đội Hồng của Criss và Hương Giang đã xuất sắc khi chỉ cần 1 lần là đã hoàn thành thử thách trong sự tranh cãi “sôi nổi” của cả hai.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 12.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 13.

Khi lấy được mật thư, các đội đua phải một lần nữa chèo bè tre trở về. Đội Xanh lá hoàn thành xong nhiệm vụ sau đội Hồng những đã bứt phá vượt lên dẫn đầu do Tiến Đạt chèo bè rất “chuyên nghiệp”. Riêng đội Xanh dương của Thu Hiền và Minh Long, họ đã có một sai lầm “để đời” khi Minh Long để quên mật thư… trên cây trong Rừng Tràm. Họ là đội đua duy nhất phải quay trở lại lấy mật thư. Điều này vô tình kéo vị trí của đội Xanh dương xuống áp chót trong Lộ trình này.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 14.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 15.

 Hương Giang quá mệt khi hết bịt mắt di chuyển trong “mạng nhện” lại phải chèo thuyền

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 16.

 Xanh lá hoàn thành thử thách “mạng nhện” sau nhưng lại chèo bè về trước, dẫn đầu cuộc đua

Ở Lộ trình tại đập nước, các đội được cung cấp xô và dây kéo để múc nước, đổ nước vào thùng và làm đầy thùng nước có chứa một chai nước tăng lực. Khi chai nước nổi lên khỏi vạch qui định, họ sẽ được đi tiếp. Một trong những điểm khiến các tay đua “ức chế” nhất Lộ trình này là thùng chuyển nước có đục lỗ, khiến nước thoát ra đáng kể khi di chuyển.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 18.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 19.

 Các đội khác thay phiên nhau để chia sức

Lộ trình này tiếp tục đánh dấu sự kiên cường của Hương Giang Idol. Hình ảnh Hương Giang một mình ôm xô nước, mệt nhoài những vẫn quyết liệt chạy hết lần này đến lần khác đã gây ấn tượng mạnh, toát lên ý chí kiên cường của Hương Giang khi bạn đồng hành đang gặp khó khăn. Trong khi đó, các tay đua ở các đội khác đều lần lượt thay phiên nhau mang nước.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 20.

 Hương Giang một mình bưng nước

Kết thúc những Lộ trình gây cấn từ đầu chặng, các đội đua đến với thử thách cuối cùng với mật thư Vượt rào cùng câu hỏi: “Ai thích vươn cao?”. Thành viên thực hiện vượt rào phải leo thang dây lên đỉnh tháp cao 28m để giao chai nước tăng lực cho người giám sát. Thời gian tối đa để thực hiện là 7 phút. Những thành viên thực hiện Vượt rào lần này là: Lincoln, Hương Giang, Richie, Hà Việt Dũng, Nhan Phúc Vinh, Anh Tuấn, Thùy Anh, Mâu Thủy.

Một lần nữa, Hương Giang Idol tiếp tục nhận thử thách về phía mình mặc dù lúc đó chân tay mỏi nhừ do phải “ra tay” “gánh vác” từ lúc chèo bè tre. Tuy nhiên, đứng trước tháp thủy điện cao ngất và thang dây gần 30m, nữ chiến binh màu Hồng này đã mếu máo bật khóc. Do dùng nhiều lực tay và chưa đúng cách ở lần thử sức đầu tiên, Hương Giang đã không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định và phải lấy hết can đảm và ý chí để leo lại lần hai.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 22.

 Hương Giang tiếp tục thử thách leo thang dây

Người mẫu Mâu Thủy cũng đã rơi nước mắt khi chạm đến điểm đích. Mâu Thủy là thành viên mới duy nhất của mùa đua đặc biệt nên việc hoàn thành được một thử thách khó khăn và cô nghĩ “không bao giờ làm được” đã khiến cô và bạn đồng hành Sơn Ngọc Minh đều cùng lúc bật khóc.

Kết thúc chặng đua đầu tiên đầy quyết liệt, đội Xanh lá của Lincoln – Tiến Đạt đã bứt phá giành lấy tấm thẻ ưu tiên duy nhất của mùa đua năm nay khi là đội đua giẫm thảm về đích đầu tiên, mặc dù đã bị phạt 15 phút do ở Lộ trình đầu tiên, Lincoln đã dùng tay cầm mật thư, thay vì dùng miệng.

Tiếp đó là đội Xám, Hồng, Cam, Đỏ, Nâu, Vàng, Xanh ngọc, Xanh dương và Tím. Tuy nhiên, đội Tím vẫn tiếp tục ở lại với chương trình vì đây là chặng đua không loại.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang quá phi thường, Xanh lá ung dung về nhất - Ảnh 25.

 Tím về cuối nhưng không bị loại, bù lại đội sẽ bị trừ 45 phút ở chặng sau nếu không về nhất

Vị trí về đích của tập 1 sẽ xác định vị trí xuất phát của chặng thứ 2. Với luật chơi xuất phát cách nhau 5 phút ở chặng đua mới, dường như thời gian Xanh lá vượt qua các chặng còn lại không còn là lợi thế khi họ sẽ cách đội cuối cùng đúng 45 phút nhưng lại là một lợi thể lớn của những đội đang ở vị trí thấp hơn khi cơ hội bứt phá đã hiện ra trước mắt. Tập 2 của “Cuộc đua kỳ thú 2016” sẽ được phát sóng vào 21h10 thứ Năm tuần sau, ngày 07/04 đồng thời trên cả hai kênh VTV6, VTV9 và sẽ được phát lại vào 10h00 Chủ nhật, ngày 10/04 trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

 QuangMT; Ảnh: Nhân Phạm
Theo Tri Thức Trẻ