Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về

Chặng 8 – Côn Đảo của “Cuộc đua kỳ thú 2016” chứng kiến nhiều diễn biến hấp dẫn đối với đội Hồng của Hương Giang – Criss và đội Nâu của Pông Chuẩn – Anh Tuấn.

Chặng đua Côn Đảo của “The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2016” được xem là chặng đua khốc liệt và gian khổ cho cả 5 đội đua và đồng thời để lại nhiều cảm xúc nhất cho người xem.

Xuất phát ở vị trí thứ 4, Hương Giang – Criss là đội đua duy nhất quyết định thực hiện Nhảy cóc – nhiệm vụ khó khăn nhất trong toàn bộ hành trình để bứt phá trong những chặng đua cuối cùng. Nhiệm vụ Nhảy cóc được diễn ra ở Bãi Nhát. Một thành viên sẽ đứng trên bờ giải một bài toán. Ba số cuối của bài toán là đáp án giải mật mã. Thành viên còn lại phải bởi trên biển đến điểm neo đậu bè có dấu hiệu của chương trình, sau đó lặn biển và tìm vali rồi bơi lại vị trí xuất phát ban đầu. Hương Giang thông minh, có khả năng tính nhẩm nhanh nên nhận nhiệm vụ giải mật mã, Criss với bằng lặn là người đảm nhiệm phần bơi, lặn và tìm vali.

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Hương Giang tiếp tục chứng tỏ sự thông minh của mình khi đã tìm ra mật mã mở khoá vali với bài toán 1234×4321. Hương Giang cho biết cô “có khả năng hình dung các chữ số trong không khí”. Hoàn thành xong “phần việc” của mình là lúc Hương Giang ngồi đợi bạn đồng hành Criss.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 1.

Criss một mình lênh đênh trên biển, anh cho biết: “bơi ở biển ko giống như bơi trong hồ bơi, phải bơi ngược lại với con sóng”. Bơi với thời gian dài trên biển, Criss phải đối mặt với việc mất sức, mệt mỏi và “nguy cơ” chuột rút có thể đến bất cứ lúc nào. Việc chờ đợi ở một chỗ và không thể giúp đồng đội khiến Hương Giang căng thẳng tột độ.

Trên đoạn đường về thì 5 tiếng đã trôi qua, Hương Giang chia sẻ, ban đầu, cô nghĩ nhảy cóc lần này là lợi thế của đội mình nhưng cô không ngờ một nhiệm vụ Nhảy cóc lại “kinh khủng” như vậy. Cuối cùng, Criss cũng xuất hiện trở lại trong tầm mắt khiến Hương Giang rơi nước mắt. Hình ảnh Criss “vượt biển” một cách bản lĩnh, mạnh mẽ và đàn ông giúp anh trở thành “anh hùng” thực thụ trong chặng đua này, đưa đội Hồng bứt phá ngoạn mục lên vị trí đầu tiên của chặng đua.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 2.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 3.

 Cặp đôi quá mệt mỏi sau Nhảy cóc

Từ sân bay Côn Đảo, các đội đua đạp xe về bãi đất dốc để tìm mật thư. Từ đầu, họ phải bốc thăm để lấy xe đạp và giữ gìn xe đạp cẩn thận. Chính yêu cầu này đã làm nên một cuộc đua gay cấn và hấp dẫn.

Đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung ngay từ đầu bốc trúng chiếc xe đạp có vấn đề về thắng nên chặng đường đến Vượt rào của họ đầy gian nan, nhất là ở các đoạn thả dốc. Tuy nhiên, đội Đỏ có cách di chuyển thông minh khi một người đạp, một người mang balo đi bộ nên họ đã vượt qua đội Xanh lá khi hai thành viên Xanh lá tốn nhiều thời gian vì cả hai đều ngồi trên xe đạp.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 4.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 5.

Với Vượt rào: Ai thích mò kim đáy biển? Thành viên đến chiếc thuyền có dấu hiệu của chương trình, lặn xuống biển và mò 3 viên ngọc trai đen trong vòng 15 phút. Anh Tuấn, Nhan Phúc Vinh, Tiến Đạt, Hà Việt Dũng làm nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, đội Đỏ đã bị lùi về phía sau khi Nhan Phúc Vinh không thành công trong lần thi đầu tiên. Trong khi đó, Tiến Đạt và Hà Việt Dũng hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một lần. Anh Tuấn của đội Nâu cũng xong nhiệm vụ trước đội Đỏ và đội Đỏ là đội rời đi sau cùng.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 6.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 7.

Khi đội Nâu xong Vượt rào thì họ trở ra bãi đậu xe và đã lấy nhầm chiếc xe của đội Đỏ. Ban đầu, xe đội Nâu là một chiếc xe “bình thường”, không thủng lốp nên họ đinh ninh chiếc xe thủng lốp không phải xe mình và lấy luôn xe “bình thường” của đội Đỏ.

Khi hai thành viên đội Đỏ trở ra thì phát hiện xe mình đã bị lấy mất nên họ phải sửa chiếc xe còn lại. Tuy nhiên, Nhan Phúc Vinh và Thuỳ Dung lại cảm thấy hạnh phúc và “lên đời” với chiếc xe mới này vì thắng xe bình thường, giúp họ vượt lên rất nhanh, trong khi Anh Tuấn và Pông Chuẩn lại phải “chịu trận” với chiếc xe không thắng. Pông Chuẩn đã ngã khỏi xe trên đường đua vì sợ chiếc xe yếu phanh. Và cũng chính vì việc lấy nhầm xe hi hữu này mà Anh Tuấn và Pông Chuẩn đã phải “trả giá” bằng 30 phút phạt rất đáng tiếc ở điểm về đích.

Sang Lựa chọn kép, đội chơi chọn giữa Lốc ca lốc cốc hay Thời gian tan chảy ở nhà tù Côn Đảo. Với Lốc ca lốc cốc: đội chơi học cách gõ morse và tìm ra mật mã. Đội chơi có 10 phút học thuộc bảng morse và 10 phút cho một lần giải mã. Đội Cam và Nâu chọn nhiệm vụ này nhưng cuối cùng, chỉ có đội Cam vượt qua còn đội Nâu chuyển sang lựa chọn còn lại.

Với Thời gian tan chảy, một thành viên bị nhốt trong phòng giam và đứng một chân trên tảng đá. Thành viên còn lại dùng dụng cụ đã bốc thăm để phá vỡ tảng đá, tìm chìa khoá mở cửa phòng giam để giải cứu đồng đội. Đội Xanh lá, Đỏ, Nâu làm nhiệm vụ này.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 8.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 9.

Đội Xanh lá hoàn thành đầu tiên, họ được phát mật thư và 400 nghìn đồng nhưng Lincoln – Tiến Đạt đều phân vân không biết có nên đi taxi hay không. Cuối cùng, họ quyết định 1 người đi xe đạp, 1 người được người dân chở. Trên đường đi, Tiến Đạt phát hiện xe đạp anh đang chạy không phải của đội Xanh lá nên đã trở về để đổi xe.

Đạp xe đến bãi ông Đụng nằm trên đảo chính thuộc vườn quốc gia Côn Đảo, đội chơi thực hiện nhiệm vụ kéo rương tìm mật thư, nếu kéo rương không có mật thư, đội chơi phải thực hiện lại nhiệm vụ.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 10.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 11.

Tiếp đó, cả 4 đội đua đi đến Vân Sơn Tự, một ngôi chùa nổi tiếng tại Côn Đảo. Tại đây, một thành viên phải vừa leo bậc thang vừa đeo tai nghe nghe nhạc và học thuộc 8 câu thơ. Người được truyền thơ bị bịt mắt, không được nói chuyện, học thuộc thơ và trả bài cho người giám sát. Trong điều kiện bị phân tâm cao độ từ âm nhạc hay bị bịt mắt, các đội đua đã rất cố gắng và ra sức tập trung để hoàn thành nhiệm vụ. Đội Xanh lá có cách học thơ rất “độc” là dùng hành động để nhớ thơ.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 12.

Nhảy cóc thành công nên Hương Giang – Criss cán đích đầu tiên ở Cầu tàu lịch sự 914. Đội Cam giẫm thảm thứ hai nhưng họ bị phạt 30 phút vì đã “bỏ” xe đạp sau Lựa chọn kép để đi xe máy. Đội Xanh lá về đích trong lúc đội Cam đang bị phạt nên đội Xanh lá là đội về đích thứ 2. Tiếp đó là đội Đỏ ở vị trí thứ 3. Đội Nâu về đích trong thời gian chịu phạt của đội Cam nhưng đội Nâu phải chịu án phạt 30 phút vì đã không giữ gìn được chiếc xe đạp của mình ngay từ đầu. Pông Chuẩn – Anh Tuấn phải chính thức nói lời chia tay chương trình sau một chặng đua vô cùng khốc liệt và gian khổ.

Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 13.
Cuộc đua kỳ thú: Hương Giang bật khóc vì thương Criss, Pông Chuẩn gặp tai nạn và ra về - Ảnh 14.

Chặng tiếp theo diễn ra tại đất nước Australia – điểm đến lần đầu tiên trong lịch sử 5 mùa với 4 đội mạnh nhất của “Cuộc đua kỳ thú 2016” sẽ lên sóng lúc 21h00 thứ Năm, ngày 26/05 trên VTV6 và VTV9, phát lại lúc 10h00 Chủ nhật, ngày 29/05 trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

QuangMT; Ảnh: Nhân Phạm
Theo Tri Thức Trẻ