Cùng Thanh Thảo dạo chợ Tết Cali

Đã nhiều năm, Tết đối với Thanh Thảo là những chuyến lưu diễn xa nhà khắp các tỉnh thành. Năm nay cô còn đi xa hơn – sang tận California (Mỹ) để hát cho cộng đồng người Việt. Thảo bảo lẽ ra cô không định đi xa thế dù nhận được nhiều lời mời của các bầu show người Việt ở Mỹ. Lý do đơn giản: Thanh Thảo không đành xa bé Jacky – con trai (của em gái) cô, xa người thân, bạn bè. Mãi cho đến khi cô thuyết phục được bà ngoại để đưa Jacky và cả gia đình sang Mỹ, vừa lưu diễn, vừa kết hợp du lịch thì Thảo mới nhận lời. Những ngày cận Tết ở phương xa vẫn tràn ngập không khí Tết Việt, đặc biệt là ở Quận Cam (Orange County), nơi tập trung người Việt đông đảo nhất. Mọi người đi chợ hoa khu Phước Lộc Thọ. Hoa mai, đào, lan, cúc… đều có cả bởi là người Việt xa quê nên cộng đồng tại đây càng trân trọng giữ gìn hồn Việt trong những ngày Tết đến. “Hoa trái, bánh mứt, đồ trang trí, thậm chí bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa món… đều có và ngon không thua kém bên nhà” – Thanh Thảo cho biết. Cũng theo lời Thanh Thảo thì người Việt ở California cũng có chợ đêm với những món ăn dân dã mọi miền, có những hội chợ mang đậm văn hóa Việt. Đặc biệt, vì ở Mỹ không cấm đốt pháo nên gia đình người Việt nào cũng chuẩn bị sẵn cho mình nhiều dây pháo đón giao thừa trước khi cùng nhau ra phố đón xuân vào sáng mùng một. “Tết xa nhà tất nhiên rất buồn vì dù phải đi lưu diễn nhưng mọi năm Thảo vẫn rất chu đáo lo Tết cho gia đình, năm nay lại ở xa. Bù lại, chuyến lưu diễn này cho Thảo nhiều trải nghiệm mới, đặc biệt là bên cạnh đồng bào Việt Nam bên này” – Thảo tâm sự. Trong nắng sớm Cali, Thanh Thảo và Thu Phương đã cùng nhau diện áo dài, đi chợ Tết, mua hoa trái đón xuân. Thanh Thảo, Thu Phương “tự sướng” trong tài áo dài Việt Nam

P.T.N

Theo Phụ nữ