- Chặng đường hoạt động âm nhạc của Nam Em trong thời gian chưa đầy nửa năm từ khi tuyên bố theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp là chuỗi những sản phẩm thất bại thảm hại gắn với loạt ồn ào đạo nhái.
Được khán giả biết đến với danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và gây ấn tượng bởi giọng hát truyền cảm trong cuộc thi Tình Bolero 2016, Nam Em bất ngờ lấn sân sang ca hát với lời tuyên bố mỗi tháng sẽ cho ra mắt 1 MV trong năm 2018.
Mặc dù vẫn còn nhiều khuyết điểm trong giọng hát nhưng ở cương vị người đẹp đi hát, đã được đào tạo bài bản về thanh nhạc, giọng hát của Nam Em được đánh giá là có tiềm năng. Hội tụ đầy đủ cả thanh và sắc, Hoa khôi ĐBSCL được kì vọng sẽ “làm nên chuyện”. Tuy nhiên, với những bước đi sai lầm cùng loạt scandal ầm ĩ, Nam Em đã và đang khiến công chúng dần quay lưng.
Không kể đến những ồn ào về đời tư xoay quanh chuyện tình cảm với danh hài Trường Giang, hoạt động nghệ thuật của Nam Em cũng gây thị phi không kém. Cứ mỗi sản phẩm ra mắt là Nam Em lại bị tố đạo nhái. Khách quan mà nói, những sản phẩm của Nam Em đều được thực hiện chỉn chu và được đầu tư khá kĩ lưỡng. Nhưng với mỗi MV của giọng ca Xa anh là tốt nhất, khán giả luôn có cảm giác thân quen đến lạ. Phải chăng Nam Em cùng ekip của cô bí ý tưởng đến mức phải “học hỏi”, xào nấu hết lần này đến lần khác để cho ra mắt sản phẩm theo tiêu chí “gà đẻ trứng” đều đặn mỗi tháng của Hoa khôi ĐBSCL. Hay đây lại là một chiêu thức của Nam Em, mượn chuyện đạo nhái để tạo scandal đánh bóng bản thân?
Ngay từ MV đầu tiên ra mắt vào ngày 14-3 mang tên Cùng anh đi xa, Nam Em đã vấp phải vô số chỉ trích từ nghi vấn đạo nhái hình ảnh đến ồn ào sử dụng chiêu trò để PR cho sản phẩm âm nhạc. Với Cùng anh đi xa, Nam Em đã thành công khi khoe triệt để vẻ đẹp ngọt ngào và khả năng biểu cảm đa dạng nhưng điều quan trọng nhất là giọng hát thì vẫn chưa thực sự thuyết phục người nghe. Thêm vào đó, việc người đẹp vướng vào ồn ào đạo nhái MV Make me love you của Taeyeon – trưởng nhóm SNSD lại càng khiến cô bị “ném đá”.
Tạo hình của Nam Em có nhiều điểm tương đồng với Taeyeon
Trong tình thế bị “ném đá” dữ dội về việc đem chuyện đời tư lên mặt báo để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc, Nam Em đã quyết định tạm dừng đăng tải MV Cùng anh đi xa trên kênh Youtube cá nhân. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, MV này lại được đăng tải trở lại.
Sau màn debut ê chề, đầu đã không xuôi thì đuôi cũng chẳng lọt, khi Nam Em trong teaser đầu tiên của Xa anh là tốt nhất vào tháng 4, Nam Em bị cho là cố tình “ăn theo” Chi Pu khi xuất hiện với tạo hình hoa hậu và tự xưng là “Miss thất tình” giống hình ảnh “Miss showbiz” trong MV Talk to me của giọng ca sinh năm 1993.
Tiếp tục thực hiện lời hứa mỗi tháng cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc, cuối tháng 5, Nam Em tung MV Xa anh là tốt nhất và cho ra mắt cả phiên bản hát bằng tiếng Thái. Như thường lệ, MV này của cô lại bị tố “mượn” ý tưởng của cả Vpop và Kpop.
Cụ thể là phần font chữ “Trùm Cuối” của Nam Em giống với font chữ trong MV Bùa Yêu của Bích Phương. Về phần màu sắc và tình tiết, MV của Nam Em còn bị cho là giống với màu sắc của 2 MV được phát hành trước đó của Sơn Tùng là Chạy ngay đi và Bùa Yêu của Bích Phương.
Ngoài ra, lại có thêm một sản phẩm của nghệ sĩ Kpop được gọi tên vì bị Nam Em đạo nhái khi fan Kpop đã nhận ra nhiều điểm tương đồng trong sản phẩm của Nam Em với MV You, Clouds, Rain của Heize – nữ hoàng nhạc số của Kpop. Trong một cuộc phỏng vấn, Nam Em hồn nhiên nói rằng mình không hề đạo mà chỉ “copy – paste” MV của Heize thôi. Câu trả lời này của người đẹp khiến khán giả câm nín.
Thiết nghĩ, nếu muốn tiếp tục đi theo con đường ca hát với tư cách là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Nam Em nên thay đổi hướng đi hiện tại. Hãy thôi gây tranh cãi vì những ồn ào không đáng có, tập trung hơn vào việc cải thiện giọng hát và hoạt động nghệ thuật với tinh thần cầu thị và sáng tạo hơn để tạo ra những sản phẩm âm nhạc thật sự là của mình, không lai tạp bởi bất cứ sự vay mượn, học hỏi nào. Đó mới là điều mà công chúng thật sự cần ở một người nghệ sĩ.
Theo Vietgiaitri
















