Con đường bước đến thành công của Kavie Trần

(TGCS) – Kavie Trần giờ đây hẳn là cái tên không còn xa lạ với độc giả yêu nhạc Việt Nam, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với giọng hát mượt mà đã thu hút được biết bao khán giả khó tính nhất… Những bước đi chập chững đầu tiên của Kavie dường như chưa bao giờ dễ dàng, dù có đôi lúc gặp những chướng ngại vật bên đường nhưng cô vẫn không bao giờ có ý định từ bỏ đam mê được đứng trên sân khấu, đem lời ca tiếng hát của mình gửi tới mọi người. Con đường khẳng định bản thân dù có nhiều gian nan đi chăng nữa, Kavie vẫn thấy tự hào và hạnh phúc khi đam mê cháy bỏng đang ngày một trở thành hiện thực.

Tên đầy đủ: Vivian Vy Trần (Quốc tịch USA) Nghệ danh: Kavie Trần Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách và nấu ăn. Quan điểm sống: Giải quyết mọi việc bằng lý trí và sẽ làm hết khả năng để biến những ước mơ của mình thành sự thật. Món ăn ưa thích: Tất cả những món ăn được ăn cùng với nước mắm, mắm nêm và rau sống. Mẫu người yêu lý tưởng: Thành đạt ngoài xã hội, khéo ăn nói, hiểu tâm lý phụ nữ và có phong cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, điềm đạm.
Ca sĩ Kavie Trần

Kavie đã từng vượt qua hơn 200 thí sinh tham dự cuộc thi và đoạt giải nhất giọng hát Việt của Bắc California do đạo diễn Hoài Phong tổ chức. Sau cuộc thi đó nhiều trung tâm ở Hải Ngoại đã mời cô về cộng tác nhưng lúc ấy Kavie không thể làm trái ý gia đình nên đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ đã ấp ủ biết bao năm trời để vâng lời cha mẹ tiếp tục học hành và giúp gia đình trong công việc kinh doanh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng niềm đam mê của Kavie vẫn luôn âm ỉ cháy, chưa bao giờ Kavie thôi ước mong một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu để hát và được cháy hết mình với khán giả. Cách đây vài năm, sau bao nhiêu đêm thao thức, trăn trở thì Kavie đã quyết định rời bỏ thế giới phồn hoa, rời xa gia đình để một thân một mình trở về Việt Nam lập nghiệp với quyết tâm sẽ trở thành một ca sĩ. Kavie rất may mắn đã được mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn nhận mình là con nuôi và chính sự dìu dắt giúp đỡ của mẹ nuôi, “ông hoàng nhạc sến”Ngọc Sơn và Ngọc Hải từ những ngày tháng đầu tiên về Việt Nam mà Kavie đã chính thức được bước chân vào nghề ca hát ngay trên mảnh đất quê hương của mình.

Theo chia sẻ của Kavie thì có hai lý do khiến cô quyết định về Việt Nam bắt đầu con đường ca hát của mình: Thứ Nhất Kavie không muốn cha mẹ buồn khi thấy con gái quá “nhởn nhơ” đi hát ở các tụ điểm ca nhạc ở Mỹ ngay trước mặt gia đình. Ít nhất khi về nước, xa hẳn gia đình một thời gian thì Kavie sẽ đỡ bị áp lực nhiều hơn và có nhiều điều kiện để cống hiến hết mình trên sân khấu. Thứ Hai Kavie thấy con đường ca hát ở Hải ngoại không phát triển bằng Việt Nam nên cô muốn tìm cho mình một cơ hội thật sự ở quê hương. Lượng khán giả ở Hải ngoại lại quá ít so với số lượng khán giả ở quê nhà nên với khát khao chinh phục được mọi tầng lớp khán giả chắc chắn chỉ có ở Việt Nam mới thỏa mãn được niềm đam mê ấy. Bởi vậy dù vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, cô gái trẻ ấy vẫn kiên định đi theo con đường mình đã chọn, cô tự nhủ nhất định mình phải thành công để có thể tự hào đứng trước mặt cha mẹ để nói rằng con đường cô đã chọn là đúng. Chính điều ấy đã thôi thúc cô không ngừng phấn đấu và trau dồi giọng hát ngày một “sắc” hơn.

Trải qua bao nhiêu ngã rẽ của nghề trong suốt những năm vừa qua ở Việt Nam, Kavie nhận ra rằng để tồn tại trong giới showbiz là điều không đơn giản. Cô đã chấp nhận một cuộc sống không người thân bên cạnh thì tất nhiên phải đủ bản lĩnh và lý trí để đối mặt với chông gai và thử thách. Vì lòng đam mê và khao khát luôn cháy bỏng trong lòng mà Kavie chưa bao giờ có ý định bỏ nghề vì bất cứ một áp lực hay thách đố nào trong công việc. Nhớ lại những ngày tháng mới về nước, Kavie thật sự cảm thấy cuộc sống và môi trường rất lạ lẫm và thật sự khó khăn nên cô đã phải nỗ lực rất nhiều trong chuyên môn. Kavie không ngại gian khó và không bao giờ đùa giỡn với nghệ thuật, cô xem đó như là cái nghiệp và không ngừng vượt qua những thách thức để mỗi ngày sẽ có cơ hội được đến gần hơn với khán giả bằng những lần đi lưu diễn khắp nơi từ Nam ra Bắc. Bên cạnh đó Kavie luôn cố gắng quyết tâm mỗi năm sẽ phát hành thêm những sản phẩm âm nhạc mới để trình làng khán giả. Kavie luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng “Khi mình thật sự yêu nghề thì sẽ được đáp trả, lòng nhiệt thành sẽ được hoan nghênh. Kavie yêu nghệ thuật, không so đo, tính toán thiệt hơn thì chắc chắn sẽ có một ngày khán giả sẽ đón nhận mình”. Với quyết tâm đó mà Kavie đã luôn cố gắng hết sức mình để cống hiến khả năng của mình cho nghệ thuật và cho nền âm nhạc Việt Nam.

Tính tới ngày hôm nay thì Kavie đã chính thức phát hành trên toàn quốc được 3 Album gồm cd nhạc và những MV quay hình tại Việt Nam. Mỗi Album đều được đầu tư kỹ lưỡng với những ca khúc độc quyền của các nhạc sĩ có tên tuổi trong nước và cũng có những ca khúc do chính Kavie sáng tác. Hiện tại thì cô cũng đang trong dự án chuẩn bị phát hành Album thứ 4 với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Trương Lê Sơn cùng một bài nhạc độc quyền với một phim truyện ngắn gần 20 phút về đề tài xã hội có sự tham gia của NSUT Kim Xuân, siêu mẫu Đức Tiến và siêu mẫu Ngọc Tình… Tuy rằng thị trường âm nhạc ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều tài năng trẻ cùng sự cạnh tranh khá khốc liệt, nhưng không phải vì như vậy mà làm cho Kavie nản lòng và chùn bước. Mặc có dù sự giúp đỡ của một số đàn anh đi trước trong giới showbiz như ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Chi Bảo và siêu mẫu Đức Tiến, nhưng Kavie hoàn toàn không ỷ lại mà vẫn quyết tâm tạo cho mình nét riêng cũng như những đột phá. Cô tham gia tất cả mọi hoạt động có thể như các buổi từ thiện, hội họp báo chí có liên quan đến showbiz và các dạ tiệc để biết thêm về các nghệ sĩ Việt Nam cũng như đặc thù âm nhạc trên quê hương mình.

Kavie luôn tận dụng và nắm bắt mọi cơ hội để có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong thế giới showbiz. Như một cuộc chơi phải bước qua nhiều gian nan thử thách, Kavie đã quyết định trở lại Hoa Kỳ để xác định con đường đến với ca hát một cách nghiêm túc hơn. Theo Kavie thì các sân khấu ở Hoa Kỳ tuy phân tán nhưng cũng là nơi xác định đẳng cấp của ca sĩ trong và ngoài nước. Là một ca sĩ độc lập, Kavie cảm thấy rất yên tâm vì sự nồng nhiệt và ủng hộ của khán giả ở khắp mọi nơi mà cô đến biểu diễn. Kavie xem đây như là sự thừa nhận của khán giả ở Hải Ngoại và là dấu mốc quan trọng trong sự trở lại sân khấu ở Hoa Kỳ. Gặp lại người thân và bạn bè ở Mỹ trong các chương trình ca nhạc, Kavie rất hạnh phúc và điều đó như nói lên rằng Kavie đã chọn đúng đường. Một ngày nào đó, người thân và bạn bè sẽ nhận ra niềm đam mê và khát vọng của cô và ủng hộ cô hết mình, đó mới chính là mục đích của cuộc sống có ý nghĩa. Kavie tin rằng ca sĩ không những là một nghề mà còn là nghiệp, sự đam mê nghệ thuật ca hát thì chỉ có người sinh ra với bản tính này mới thấu hiểu.

Kavie: Cám ơn báo Thế giới ca sĩ đã cho Kavie có được cơ hội đến gần hơn với độc giả ở quê nhà.

Photo & Graphic: Thành Võ & Nick Phạm

 Make up: Thanh Trần

    Hair Stylist: Lê Hiếu

                                                                                                                                                Tống Thu Thảo