Cô bé quy y không đội mũ hát nhạc Trịnh

Lần đầu tiên Huyền Trân để đầu trọc khi hát nhạc Trịnh trên sân khấu.
Sau nhiều lần gây ấn tượng với khán giả qua các ca khúc nhạc Trịnh như Còn tuổi nào cho em, Một cõi đi về,... tối qua (6/9), cô bé quy y Huyền Trân lại một lần nữa chạm đến cảm xúc khán giả với ca khúc Để gió cuốn đi. Dù vẫn mặc áo dài trắng và chỉ đứng một chỗ khi hát, nhưng hoạt cảnh sân khấu của Huyền Trân được các khán giả trên trang web của chương trình đánh khen ngợi với dàn diễn viên phụ họa, tay cầm những cánh hoa sen trải đều khắp sân khấu.  - 1

Diễn viên phụ họa góp phần khiến tiết mục “Để gió cuốn đi” của Huyền Trân thành công.

Đây cũng là lần đầu tiên Huyền Trân cởi mũ, để đầu trọc khi đứng trên sân khấu kể từ khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Điều này khiến người xem nhớ lại về lời chia sẻ cách đây không lâu của cô bé: “Mỗi lần hát đến đoạn “tay măng trôi trên vùng tóc dài” của ca khúc Còn tuổi nào cho em, em uôn cảm thấy tủi thân vì bàn tay thô ráp, chai sạn của trẻ mồ côi, cũng như đầu đã cạo trọc nên không có tóc dài xinh xắn như bạn bè cùng trang lứa”.

 - 2

Cô bé quy y lần đầu tiên cởi mũ trong chương trình The Voice Kids.

Với cách hát chân chất, bình dị nhưng đầy cảm xúc, Huyền Trân đã chinh phục thành công những khán giả khó tính và trở thành thí sinh thứ 2 có lượt bình chọn cao nhất trong đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang.

Hương Bùi
Theo Khampha.vn