Những năm 1990, làng cascadeur Việt không chỉ là sân chơi riêng của cánh mày râu nữa. Những cascadeur nữ đầu tiên bắt đầu xuất hiện, chứng tỏ mình không hề thua kém nam giới.

Ngọc Thúy: Nhào lộn đến xỉu mới biết mình… có thai Nhận lời đoàn phim Ấn Độ, Ngọc Thúy lên đường cùng đoàn cascadeur tới phim trường thành phố Chennai. Trong suốt 8 ngày đầu tiên, Ngọc Thúy liên tục cùng ekip thực hiện nhiều màn đánh đấm, nhào lộn khá đẹp mắt, để lại rất nhiều ấn tượng đẹp với đoàn phim của bạn. Ngày quay thứ 9, Thúy nhận nhiệm vụ bay lên không lộn một vòng tung cú đá vào tên sát thủ cao 1m90. Đây chỉ là một chiêu rất dễ với cô bởi ngoài sở trường là một tuyển thủ taekwondo, kinh nghiệm 5 năm học nhào lộn thì cô còn nhận được sự hỗ trợ lớn của hệ thống dây bay.
Cascadeur Ngọc Thúy trong một cảnh quay nhào lộn.Thế nhưng, ngày hôm đó, không hiểu sao tinh thần Thúy xuống rất rõ. Sau 3 cú lộn vòng trên không, cú đá cuối cùng không còn mạnh mẽ như thường ngày. Ngoài ra, cô còn khiến cả đoàn lo lắng bởi sau mỗi cảnh quay mặt đều tái mét và ngất đi ở cảnh quay thứ năm. Cả đoàn phim nháo nhào, cấp tốc sơ cứu. Khi tỉnh dậy, Thúy lẩm nhẩm tính ngày, lén dùng que thử thì biết mình đã… mang thai hai tháng. Vấn đề đã ký hợp đồng và hôm đó toàn cảnh quay quan trọng dính tới Thúy, khó ai có thể thay thế. Biết đoàn phim lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, Thúy ra sau hậu trường khấn: “Con ơi, nếu thương mẹ, nằm im một chút, để mẹ làm xong pha này kiếm tiền về mua sữa nuôi con nghe!”.

Không biết lời khấn linh ứng thế nào, nhưng một lúc sau, Thúy bước ra hiện trường, đeo dây bay, rồi tung cước nhào lộn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh em cascadeur hết hồn còn đoàn phim Ấn thì vỗ tay ầm trời. Sau khi về tới khách sạn, Thúy mới nghẹn ngào thông báo với trưởng đoàn là cho cô dừng cuộc chơi vì đã mang thai. Tất nhiên, trưởng đoàn đồng ý còn cả ekip thì vỗ tay chúc mừng Thúy. Câu chuyện này còn lưu truyền mãi trong nhiều thế hệ cascadeur sau này. Nhắc đến kỷ niệm ngày đó, Thúy chỉ vào đứa con gái thứ ba của mình đang cười vui trước quán nhậu nhà mình rồi khoe: “Nó đó, tác phẩm của em trên phim trường Bolywood đó”. Võ sữ Thu Vân: Trốn viện để… cháy! Trong nghề cascadeur, tên của võ sư Thu Vân gắn liền với sự đam mê và tính liều lĩnh không ai bằng. Dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng cứ mỗi lần diễn là võ sư Thu Vân bắt hàng loạt học trò ra biểu diễn màn tay không chống cướp. Chuyện cô dùng những thế võ hạ gục đối phương nhanh lẹ đã khiến nhiều khán giả hú hồn. Trong lần đài VTV vào Nam quay phóng sự về cascadeur, đúng lúc cô đang chăm ông xã bệnh trong viện, ai cũng nghĩ là cô không thể góp mặt. Ngay cả sáng hôm sau, người nhà vẫn thấy cô dậy sớm, chu toàn cơm nước, thuốc thang đầy đủ cho chồng. Nhưng một lúc sau, võ sư… biến mất. Một tiếng sau, khi cô trở về, ai hỏi cô cũng nói là đi chợ. Hai ngày sau, khi đài VTV phát sóng, cả nhà tá hỏa khi nhìn thấy cô toàn thân rực cháy như một ngọc đuốc sống. Hóa ra, hôm đó, để giữ chữ tín với đài VTV, cô đã trốn chồng để hóa thân vào một cảnh nguy hiểm trong nghề cascadeur.

Chưa hết, có lần võ sư còn nhập viện cấp cứu, lệnh của bác sĩ là phải giữ yên tĩnh chữa trị một thời gian dài. Vậy mà khi đạo diễn Hồ Ngọc Xum ngỏ lời cần vai một bà già đánh cướp rồi bị xe tông, cô lại… trốn viện. Ra hiện trường, cô tỉnh bơ chỉ đạo học trò từng đòn thế đánh nhau, đụng xe cho nó… thật. Sự lăn xả của cô khiến đạo diễn tấm tắc khen mà không hề biết người đó mới từ viện tới. Chỉ khi vào cảnh quay bị xe đụng, một học trò sợ bà tổn thương mới ghé tai… mách, đạo diễn mới tá hỏa, tức tốc mời nữ cascadeur khác đảm nhiệm. Thế nhưng, bản tính “lì” của võ sư Thu Vân ai cũng biết, bà kiên quyết nhận vai và liên tục thuyết phục: “phải để tôi làm thì mới yên tâm, mấy cháu còn nhỏ lắm, không đủ kinh nghiệm để làm đâu…”.

Tâm Thảo: Bắt cướp nhưng bị dân… bắt Tâm Thảo nguyên là kiện tướng thể dục nhào lộn, tham gia cascadeur từ năm 16 tuổi, từng thế hiện cảnh đốt cháy người, phi thân, nhào lộn, đánh võ trong hơn 30 phim. Nhớ lần đảm nhiệm một cảnh quay của đạo diễn NSƯT Lê Dân ở ngay góc đường Điện Biên Phủ – Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tâm Thảo vào vai nữ trinh sát, được một đồng đội chở rượt theo hai tên cướp giật giỏ xách của diễn viên Hiền Mai trên chiếc xe gắn máy Suzuki.

Dù đã tập luyện trước nhiều lần để ăn khớp với trinh sát và hai tên cướp như giật như thế nào, té ngã ra làm sao, té ngay điểm nào để còn lọt vào tầm ngắm của ống kính quay phim nhưng đến lần thứ năm trục trặc vẫn cứ xảy ra. Lúc thì cướp chạy nhanh quá, trinh sát không kịp áp sát ngay góc cua; lúc thì… con chó của ai đó lọt ngay khung hình…vv.. Nản quá, đến lần thứ sáu, cả cướp và trinh sát Tâm Thảo đều động viên nhau cố gắng phải hoàn thành cảnh quay ở đúp này. Tiếng đạo diễn tiếp tục vang: “Máy, diễn!”. Tên cướp tăng ga, lao về cô gái giật giỏ xách ngọt sớt. Tiếng Hiền Mai la thất thanh: “Cướp, cướp bà con ơi… cướp!”. Anh trinh sát và Thảo lao nhanh theo đúng quy định. Một cú bay người tuyệt đẹp, Thảo chụp vai tên cướp, cả hai cùng nhau lăn tròn xuống đất, chiếc xe văng ra một nơi, tên kia nằm bất động. Thảo sau cú lộn tiếp đất liền đứng lên tạo thế chụp còng số 8 để bắt hai tên cướp bỗng… nhận một cú đá mạnh từ phía sau, cánh tay cô bị bẻ quặt tay về phía sau khống chế kèm theo tiếng la lớn: “Con gái mà bày đặt đi cướp hả mày, cho mày chết luôn”. Tiếp theo, một cú đấm tiếp tục được tung tới. Cũng may, Thảo nhanh thế, né một bên, sau đó thuận chân đá luôn một phát vào bụng nhân vật bất ngờ xuất hiện này, khiến anh ta té ngã nằm ngay đơ. Một cảnh quay đánh võ Đạo diễn lắc đầu kêu ầm trong khi nhiều người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả chạy túa về phía cảnh quay để xem kỹ. Thì ra, anh thanh niên bất ngờ xuất hiện đang đi đường, nghe tiếng Hiền Mai la cướp, lại tưởng Tâm Thảo đang bỏ chạy nên mới “giữa đường nghe tiếng bất bình chẳng tha”. Cảnh quay coi như đổ sông đổ bể. Dù nản nhưng chả ai trách anh thanh niên… “tốt tính, hại đoàn” kia được. Còn Tâm Thảo, tới dìu anh thanh niên nhiệt tình kia đứng lên vừa xin lỗi và nói nhỏ: “Em lạy anh, đây là đóng phim, anh đừng tài lanh nữa là chết em đó…”.

Khó có thể kể hết những nỗi niềm của các nữ cascadeur Việt trong suốt quá trình làm nghề. Ngoài sự vất vả, tàn phá nhan sắc, điều tiếng, sự di chuyển liên tục dài ngày của cái nghề vốn dành cho cánh nam giới sức dài vai rộng… thì thiệt thòi nữa của họ là ít được khán giả biết đến dù suốt ngày kêu là “đi đóng phim”. Đúng là chỉ có lửa nghề mới giữ họ lại với những màn thế thân nguy hiểm luôn kề cận. Ngoài võ sư Thu Vân, Ngọc Thúy, Tâm Thảo thì còn nhiều bóng hồng khác, họ vẫn miệt mài ngày đêm với nghề cascadeur Việt như Kim Dung, Phi Ngọc Ánh, Ngọc Trinh, Thanh Hoa, Thanh Thủy, Dương Thị Huyền…
Lữ Đắc Long
Theo Thế giới điện ảnh












