Chồng Tây của Phương Vy nói về hôn nhân và làm bố

Không từ bỏ mà tiếp tục cố gắng’ là nguyên tắc Sean Trace đặt ra để không làm cho những bất đồng giữa hai người trở nên tồi tệ.

Không xuất hiện ồn ào trên các mặt báo như các đức lang quân của nhiều nghệ sĩ Việt khác, Sean Trace chọn cho mình một vị trí khiêm nhường phía sau Phương Vy để có thể thấu hiểu được những nỗi khó khăn, vất vả trong công việc cùng vợ. Không những thế, anh còn trực tiếp tham gia trong các dự án âm nhạc với vợ để có thể hỗ trợ phần nào cho Phương Vy phát triển sự nghiệp. Còn trở về nhà sau một ngày làm việc, anh lại trở thành “bác sĩ” riêng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho vợ đang mang thai ở tháng thứ 5. Trò chuyện với Ngoisao.net, Sean Trace đã lần đầu tiên kể về chuyện tình lãng mạn với Phương Vy và niềm hạnh phúc được làm bố.

– Phương Vy, vợ của anh là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Làm thế nào mà anh chinh phục được trái tim của cô ấy?

– Hôm đó, tôi đến phòng thu của một người bạn nhưng bạn tôi chạy ra ngoài có việc và tôi phải ngồi đó chờ đợi anh ấy trở về. Có một ca sĩ Việt Nam đang hát và tôi chăm chú lắng nghe. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng đó là cô ấy có một giọng hát rất đẹp. Và người đó chính là Vy. Cô ấy đang thu âm âm cho album Khi ta 20. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cô ấy có giọng hát của một thiên thần. Tôi đã dừng lại ở đó, xem và nghe cô ấy hát nhưng thật điên rồ là tôi đã không gặp mặt cô ấy trong ngày hôm đó.

Khi ra về, tôi đã vẫy tay chào tạm biệt nhưng lại quá nhút nhát để bắt chuyện. Phải tới ngày hôm sau, khi bạn của tôi là Hiếu Trần, người sản xuất album cho Vy đánh dấu tên cô ấy trong một bức ảnh thì tôi đã quyết định chớp lấy cơ hội và gửi tin nhắn cho Vy. Tôi đã viết một “bức thư” trên Facebook nhưng nó thật sự rất ngắn. Tôi bảo, “Tôi nghĩ rằng em là người tôi nhìn thấy ở phòng thu hôm nay, em hát giống như một thiên thần vậy”. Sau đó, Vy cũng trả lời tin nhắn của tôi một cách rất lịch sự và rồi tôi mời cô ấy ra ngoài. Chúng tôi tìm thấy hạnh phúc trong từng nụ cười của nhau, trong âm nhạc, nghệ thuật và cả tình yêu với những chú cún cưng (chúng tôi có tới 6 chú cún con).

chong-tay-cua-phuong-vy-noi-ve-hon-nhan-va-lam-bo

Chính âm nhạc đã đem Sean Trace và Phương Vy đến bên nhau. Ảnh: Thao Ngo.

– Thế còn lời cầu hôn, anh đã thực hiện nó như thế nào?

– Tôi không cầu hôn cô ấy một lần mà tôi nói rất nhiều lần. Vì tôi biết rằng tôi rất muốn ở bên cô ấy. Và cuối cùng, cô ấy đã đồng ý.

– Kết hôn với một ca sĩ nổi tiếng, anh gặp áp lực gì?

– Tôi đã sống ở Việt Nam một thời gian dài, từ năm 2001 đến năm 2004, sau đó tôi trở về Mỹ và năm 2013 thì quay lại đây. Thú thật, tôi thấy mình may mắn vì đã không ở đây trong suốt thời gian Vy thi Vietnam Idol. Tôi đã không được xem chương trình có cô ấy tham gia hay chứng kiến giây phút cô ấy trở nên nổi tiếng thế nào. Bởi vậy, khi chúng tôi gặp nhau, tôi cũng không bị choáng ngợp vì sự nổi tiếng của cô ấy. Với tôi, Vy là một người phụ nữ đẹp, có giọng hát của một thiên thần. Thực tế là ngày hôm qua tôi cũng đã nhắc lại với cô ấy về điều này.

Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy là một ngôi sao nổi tiếng. Với tôi, cô ấy là chính cô ấy, là Vy. Tôi cũng đã có cơ hội làm việc ở Hollywood và gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Họ đều rất tốt với tôi bởi vì, sau một ngày làm việc, tất cả chúng tôi đều trở về là những con người bình thường. Chúng tôi muốn được yêu, được ghi nhận và đánh giá cao. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng nhìn thấy những điều này ở Vy và tôi yêu cô ấy vì tất cả những gì thuộc về cô ấy.

– Cuộc sống sau hôn nhân của anh và Phương Vy như thế nào?

– Vẫn như những gì diễn ra trước đó. Chúng tôi vẫn có những khoảng thời gian về nhau, làm những điều thú vị cùng nhau. Có một vài điều thay đổi. Tôi chuyển đến sống cùng Vy, trong cùng một ngôi nhà với gia đình cô ấy. Nhưng gia đình của cô ấy thực sự tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi và tôn trọng những khác biệt văn hóa giữa chúng tôi. Gia đình Vy là nguồn động viên rất lớn với tôi và Vy. Còn gia đình tôi thì thường xuyên liên lạc với chúng tôi qua Face Time. Chúng tôi nói chuyện với nhau đều đặn. Bố mẹ tôi cũng rất yêu thương Vy. Mẹ tôi đang háo hức vì sắp có cháu nội.

– Anh và Phương Vy đến từ hai đất nước với những khác biệt văn hóa. Làm thế nào để tìm được tiếng nói chung?

– Chúng tôi giao tiếp rất nhiều. Chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng và cũng luôn kiên nhẫn để hiểu được quan điểm, văn hóa của người kia.

– Nhưng cặp vợ chồng nào cũng sẽ có lúc giận hờn, bất đồng quan điểm. Những lúc như vậy, anh đã làm thế nào để hòa giải?

– Tôi la hét và gào khóc. Ôi, không, tôi chỉ nói đùa thôi. Khi đó, chúng tôi ngồi lại và nói chuyện với nhau. Cả hai chúng tôi phải cố gắng để tìm ra một giải pháp cho vấn đề đang gặp phải. Nhưng tôi và Vy yêu nhau rất nhiều, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng được xây dựng trên nền tảng tình yêu nên chuyện cãi vã ít xảy ra lắm. Quan điểm của chúng tôi khi hai người nóng giận là: “Không từ bỏ mà tiếp tục cố gắng”.

– Phương Vy đang mang thai tháng thứ 5, anh đã chăm sóc cho cô ấy như thế nào?

– Tôi đã có một khoảng thời gian 6 tháng học trong trường dược ở Mỹ nhưng tôi bỏ dở giữa chừng để theo đuổi nước mơ trở thành nhà làm phim và truyền thông (Không ít người đã chỉ trích tôi về quyết định này). Thời gian học đó giúp tôi tích lũy được nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe và bây giờ tôi có thể giúp đỡ Vy khi cô ấy mang thai. Vy luôn cảm thấy lo lắng về nhiều chuyện và tôi biết cách trấn an cô ấy. Những việc tôi làm đều để đem đến cho Vy cảm giác an toàn và khiến cô ấy hiểu rằng không cần thiết phải lo lắng nhiều như vậy. Ngay từ giai đoạn đầu mang bầu, Vy đã hay lo nghĩ nên tôi mua một chiếc máy đo nhịp tim để Vy nghe “tiếng của con” mỗi sáng. Những âm thanh đó giống như con gái của chúng tôi đang hát vậy.

chong-tay-cua-phuong-vy-noi-ve-hon-nhan-va-lam-bo-1

Sean và Vy đang rất háo hức để chào đón thiên thần nhỏ chào đời. Ảnh: Thao Ngo.

– Anh đã sống ở Việt Nam nhiều năm và cũng có nhiều bạn bè tại đây. Anh thấy cách chăm sóc vợ con của mình có gì khác với những người xung quanh?

– Tôi nghĩ rằng người Việt Nam hay người nước ngoài chẳng có gì khác nhau trong chuyện này. Chúng tôi đều có tình yêu thương sâu sắc và sự quan tâm rất nhiều. Tôi thấy thất vọng khi mọi người cứ đề cập đến những khác biệt văn hóa bởi vì sau cùng, chúng ta đều cần tình yêu. Tôi không quan tâm tới màu da, ngôn ngữ… Tôi nghĩ rằng sự khác biệt văn hóa chỉ đơn giản là làm thay đổi cách thể hiện của chúng ta thôi. Còn tôi lại hay nói về những cảm xúc của mình. Tôi thường xuyên nói với Vy về những điều tôi cảm nhận được, cả tốt và xấu.

Văn hóa của người Việt thiên về gia đình, dành sự quan tâm tới đại gia đình nhiều hơn so với văn hóa phương Tây. Các anh em họ của tôi thì ít tụ tập và nói chuyện với nhau, không như các gia đình Việt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu họ và ngược lại. Chúng tôi dành cho nhau rất nhiều tình cảm nhưng cách kết nối của chúng tôi khác hơn. Việc tham gia nhiều vào cuộc sống của nhau cùng một lúc có thể tạo ra mặt tích cực và khó khăn. Tất cả các nền văn hóa đều có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Tôi cho rằng, chìa khóa trong mọi mối quan hệ là sự tôn trọng lẫn nhau để hài hòa sự khác biệt. Vy tôn trọng văn hóa của tôi và tôi tôn trọng cô ấy. Đây là một trong những lý do tại sao mẹ tôi đã mặc áo dài trong ngày cưới của chúng tôi. Mẹ tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với nền văn hóa Việt Nam.

Trước khi em bé chào đời, ba của Vy và tôi đã cùng nhau lái xe đi xuyên Việt để tôi có thể khám phá đất nước nhiều hơn. Tôi thực sự muốn trau dồi những hiểu biết này để sẵn sàng nuôi dạy một đứa trẻ đa văn hóa. Con của chúng tôi sẽ là một người Việt – Mỹ. Tôi lấy làm vinh dự về điều này và luôn trân trọng văn hóa truyền thống của cả hai nước.

– Ngoài những điều vừa chia sẻ, anh đã chuẩn bị được gì để chào đón thiên thần nhỏ ra đời?

– Hiện tại, chúng tôi đang nghĩ tên cho bé. Thật sự là tôi đang rất háo hức chờ đón ngày công chúa xinh đẹp của chúc tôi ra đời. Tôi muốn giới thiệu với con về những điều mình yêu thích. Tôi muốn chia chia sẻ với con về sở thích đọc sách, phim, âm nhạc, dạy con cách quan tâm đến mọi người xung quanh và cố gắng làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ, đặc biệt hơn.

– Không chỉ là người ở bên chăm sóc, lo lắng cho Phương Vy trong cuộc sống hàng ngày, hiện tại, anh còn trực tiếp tham gia vào công việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc của cô ấy. Những công việc đó cụ thể là gì?

– Tôi từng làm Social Media marketing ở Mỹ, hỗ trợ phát triển UFC Fighters (Giải vô địch đối kháng đỉnh cao) và trang Facebook. Tôi cũng có kinh nghiệm làm marketing trên mạng xã hội cho các diễn viên ở Đan Mạch và Na Uy. Xây dựng chiến lược truyền thông là công việc tôi yêu thích và có nhiều thế mạnh. Tôi không phải là một người giàu có, nhiều tiền nhưng tôi có các kỹ năng tốt để có thể hỗ trợ Vy phát triển sự nghiệp.

Tôi bắt đầu từ xuất phát điểm là rất yêu giọng hát của Vy. Tôi tin vào khả năng ca hát của cô ấy và muốn chia sẻ tới tất cả mọi người một giọng ca đẹp. Vy hát tiếng Anh cũng rất tốt nhưng cô ấy lại không thể giới thiệu thể loại âm nhạc là thế mạnh của cô ấy và cô ấy say mê, bởi vì không có những sân khấu phù hợp cho cô ấy. Tôi cố gắng đưa các phần biểu diễn của Vy, âm nhạc của Vy và ý tưởng nghệ thuật của Vy vào các bộ phim. Bởi vì, trong mắt tôi, Vy là một người đặc biệt và tôi muốn những người khác cũng nhìn thấy vẻ đẹp đó.

– Vậy hẳn là anh và Vy đã có những kế hoạch đặc biệt cho cả hai sau khi Vy sinh em bé. Đó là gì vậy?

– Hiện tại, tôi đang thực hiện một vài bộ phim và sẽ tiếp tục hoàn tất chúng. Nhưng thú thật, tôi mong đến ngày có con làm việc cùng tôi quá. Tôi là một ông bố để hết tâm trí vào con. Tôi muốn ở bên con gái mọi lúc và tôi biết, Vy cũng vậy. Sẽ không có nhiều thay đổi, ngoài việc chúng tôi có thêm một thiên thần nhỏ làm bạn đồng hành trên hành trình này.

Song Giang

Theo Ngôi Sao