6 năm kể từ khi diễn viên nổi tiếng treo cổ tự vẫn, hôm nay 2/10, mẹ cô tới nghĩa trang để tưởng nhớ con.
![]() |
|
Hôm nay 2/10 là kỷ niệm 6 năm ngày Choi Jin Sil qua đời. Sáng sớm ngày 2/10/2008, nữ diễn viên nổi tiếng treo cổ tại nhà riêng, để lại 2 con nhỏ cho mẹ đẻ nuôi dưỡng. Với nghị lực phi thường, dù mất cả con gái lẫn con trai, mẹ Choi Jin Sil vẫn cố gắng để nuôi hai cháu nên người. |
![]() |
![]() |
|
Trước mộ Choi Jin Sil, hoa và hình ảnh đẹp của cô thời còn đóng phim, hay những thước hình cô chụp cùng các con… đều được trưng bày. |
![]() |
|
Mẹ Choi Jin Sil khoe tấm hình của cháu trai. Cậu bé Hwan Hee chỉ mới 7 tuổi khi mẹ qua đời, và giờ đây, cậu đã 13 tuổi và từng bước trưởng thành. Tham dự một talkshow hồi tháng 5, Hwan Hee từng nói: “Con cảm giác mẹ luôn bên con, con nhớ mẹ và luôn muốn nhìn thấy mẹ”. |
![]() |
|
Ngay cạnh mộ Choi Jil Sil là mộ em trai cô, và bà mẹ đứng giữa hai nấm mộ ngậm ngùi. |
![]() |
|
Nước mắt người mẹ vẫn rơi dù 6 năm đã trôi qua. |
![]() |
![]() |
|
6 năm qua, Lee Jung Jae – người bạn thân thiết của Choi Jin Sil vẫn đều đặn đến thăm mộ bạn vào dịp này. |
![]() |
|
Diễn viên Hong Jin Kyung, một trong những người bạn thân của Choi Jin Sil. |
Nguyễn Hương





















