Chi Pu: ‘Tôi từng yêu điên cuồng đến mức đập đầu vào tường’

  • Trải qua nhiều chuyện vui buồn, Chi Pu cho biết bản thân cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và đã biết cách kiểm soát cảm xúc trong tình yêu.

MV “Anh ơi ở lại” – Chi Pu

Không cố tình chiêu trò để tạo sự chú ý

– Sau hai năm theo đuổi con đường ca hát với dòng nhạc sôi động, tại sao Chi Pu liều lĩnh khi chọn ballad cho sự trở lại lần này?

Gần 2 năm qua khi bắt đầu chuyển hướng sang ca sĩ, tôi đã định hình được phong cách âm nhạc của mình là dòng nhạc Dance – EDM. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chi Pu không thể hát ballad.

Đối với tôi, đây vừa là một thử thách và cũng là một dấu mốc để mọi người nhìn thấy một Chi Pu thật mới, thật khác và có thể làm những điều mà nhiều người nghĩ không thể. Hơn nữa, tôi muốn khán giả thấy hình ảnh của Chi Pu đa dạng, phong phú để không bị gọi là một màu.

– Khi hát dòng nhạc này, áp lực lớn nhất chị gặp phải là gì?

Mọi người đã nghe và quen với các ca khúc dance của tôi kể từ khi làm ca sĩ. Tuy nhiên, đối với một thể loại như ballad, tôi không thể giữ nguyên cách luyến láy và nhả chữ như trong các ca khúc sôi động, như vậy rất lạc quẻ. Đó chính là lý do trong suốt thời gian qua, tôi đã phải luyện tập rất nhiều, tìm cách xử lý ca khúc này để thể hiện nó một cách hoàn thiện nhất khiến khán giả có cái nhìn khác về Chi Pu.

– Với một ca sĩ, giọng hát vẫn là yếu tố quan trọng nhất và điều này được thể hiện qua những bản ballad. Chị tự đánh giá mình ra sao?

Theo tôi, không thể phân chia là ca sĩ thì sẽ phải hát được loại nhạc nào. Cũng có rất nhiều ca sĩ trên thế giới chỉ hát được một thể loại nhạc nên không thể nói rằng chỉ hát được ballad mới gọi là ca sĩ.

Bản thân tôi muốn dòng nhạc của mình được đa dạng, phong phú và đây chính là thời điểm thích hợp để tôi thể hiện một ca khúc sâu lắng hơn, tạo sự bất ngờ cho khán giả.

Chi Pu: Tôi từng yêu điên cuồng đến mức đập đầu vào tường - Hình 1Chi Pu chọn dòng nhạc ballad và hình ảnh an toàn hơn cho dự án trở lại.

– Tại sao Chi Pu lại chọn nhân vật Cám để thể hiện trong MV lần này?

– Ngay sau khi nghe bài hát, cả ekip đã nghe đi nghe lại nhiều lần để suy nghĩ về ý tưởng cho MV này. Nếu chỉ dừng lại ở chuyện tình yêu bình thường, nhìn chung nó sẽ giống với những MV ballad khác. Tuy nhiên, Chi Pu là người luôn gây cho khán giả sự tò mò nên đây chính là điểm nhấn đặc biệt cho sự trở lại lần này.

Một điều nữa là cả ekip thấy rằng bài hát này quá hợp cảm xúc của Cám. Từ trước đến nay ai cũng quen thuộc với câu chuyện của Tấm bị hại ra sao hay yêu nhà vua thế nào. Nhưng phía Cám cũng có một tình yêu mù quáng, si mê như vậy mà chúng ta có thể không để ý tới. Ca khúc “Anh ơi ở lại này” như thay lời muốn nói của Cám dành cho nhà vua.

– Không chiêu trò như các sản phẩm trước đây, dự án lần này của Chi Pu có vẻ hơi yên bình. Chi Pu của hiện tại có vẻ như đã an toàn hơn?

Ca khúc này từ khi tôi nhận được cho tới hôm nay đã gần 1 năm. Bản thân tôi cùng ekip đã dồn tâm huyết rất nhiều cho sản phẩm nên không thể nói là không được đầu tư như các MV trước.

Với tôi, các MV trước hay cụ thể “Mời anh vào tim em” là một sản phẩm vô cùng chất lượng được đầu tư rất nhiều. Khi ra mắt sản phẩm gắn mác 16 tôi cũng không lường trước được việc khán giả sẽ phản ứng dữ dội đến vậy. Tuy nhiên đó là do những tác động từ bên ngoài mà bản thân ekip không hề cố chiêu trò.

“Anh ơi ở lại” là một sản phẩm nhẹ nhàng hơn nhưng bản thân tôi cũng vô cùng tự tin. Tôi nghĩ đây cũng là một điều may mắn vì là một ca khúc ballad nên cần sự sâu lắng. Tôi mong khán giả sẽ không bị bận tâm quá nhiều đến những ồn ào xung quanh mà quên đi giai điệu của ca khúc.

– Chị có thể tiết lộ về số tiền phải bỏ ra để thực hiện MV lần này?

– Về con số cụ thể thì tôi không thể tiết lộ, tuy nhiên đó chắc chắn là một khoản đầu tư khá lớn mà tôi cũng như ekip đã bỏ ra để sản phẩm được chất lượng nhất. Tôi hy vọng khán giả sẽ công nhận mình qua những thứ bản thân đã cống hiến.

Hay đùa giỡn và nũng nịu với Thanh Hằng như một cô em gái

– MV lần này đề cập đến tình chị em, liệu có sự liên quan nào đến dự án điện ảnh “Chị chị em em” sắp tới của Chi Pu?

“Chị chị em em” là một dự án phim của đạo diễn Kathy Uyên có sự tham gia của chị Thanh Hằng và tôi cũng có cơ hội thử sức. Tuy nhiên, hai dự án này hoàn toàn tách biệt, chỉ là một sự trùng hợp về chủ đề mà thôi.

– Thời gian gần đây, bức ảnh Chi Pu ngồi trong lòng Thanh Hằng trong dự án phim này khiến cư dân mạng xôn xao. Chị có muốn nói gì về hình ảnh này?

Tôi và chị Thanh Hằng vô cùng thân thiết trên phim trường nên bản thân tôi hay đùa giỡn và nũng nịu với chị như một cô em gái. Đó là bức ảnh được chụp khi chúng tôi đùa nhau trong lúc ngồi đọc kịch bản mà không phải hình ảnh trong phim, tất nhiên đó chỉ là giây phút đùa giỡn cho bớt căng thẳng khi đóng phim thôi (cười).

Chi Pu: Tôi từng yêu điên cuồng đến mức đập đầu vào tường - Hình 2

Chi Pu và Thanh Hằng thường xuyên tâm sự và đùa giỡn trên phim trường để tạo được sự gần gũi khi đóng phim chung.

– Đóng với một đàn chị có tên tuổi và kinh nghiệm trong nghề như Thanh Hằng, Chi Pu có cảm thấy bị áp lực?

Những ngày đầu, tôi và chị Thanh Hằng vẫn có chút khoảng cách vì đây là dự án đầu tiên làm việc chung. Tuy nhiên qua từng ngày, cả hai tâm sự và trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, từ đó tình cảm ngày càng thân thiết. Hiện tại, tôi cảm thấy rất vui khi mỗi lần lên phim trường đều có một người chị để cùng trò chuyện một cách thoải mái.

Với tôi, được hợp tác với chị Thanh Hằng là cơ hội để bản thân học hỏi rất nhiều. Tôi từng tham gia vào rất nhiều dự án và có những kinh nghiệm nhất định, tuy nhiên chị Thanh Hằng là người đã vào nghề từ rất lâu nên có rất nhiều điều bản thân tôi vẫn cần phải học hỏi. Đây cũng là cơ hội để tôi trau dồi từ đàn chị để bản thân có thêm nhiều màu sắc hơn.

Biết cách kiểm soát cảm xúc, không còn yêu điên cuồng ‘đập đầu vào tường’

– Thời gian trước có thông tin Chi Pu hẹn hò cùng “bạn trai tin đồn người Hàn” Jin Ju Hyung tuy nhiên gần đây không thấy hai người còn xuất hiện cùng nhau?

Hiện tại thì Ju Hyung cũng bận rộn với công việc riêng của mình tại Hàn. Tôi không muốn bình luận thêm về chuyện này vì chúng tôi cũng chỉ là những người bạn.

– Đóng vai nhân vật Cám yêu bất chấp, si mê, phải chăng trong tình yêu Chi Pu ở ngoài đời cũng giống như vậy?

Trước đây tôi từng chia sẻ bản thân từng yêu điên cuồng, yêu đến mức đập đầu vào tường (cười). Tuy nhiên, thời điểm hiện tại sau khi đã trải qua nhiều chuyện, bản thân cũng đã trưởng thành hơn, tôi nghĩ mình đã biết cách kiểm soát cảm xúc.

Tôi thích Chi Pu của bây giờ khi cảm xúc đã không còn bị quá lố như trước. Khi đã biết kiểm soát cảm xúc, tôi nghĩ bản thân sẽ biết cách tiết chế để không phải phụ thuộc quá nhiều vào người yêu.

Chi Pu: Tôi từng yêu điên cuồng đến mức đập đầu vào tường - Hình 3

Chi Pu khẳng định cô và Jin Ju Hyung chỉ là bạn bè.

– Chị có nghĩ chính việc không biết kiểm soát cảm xúc trong tình yêu là nguyên nhân khiến những mối tình trong quá khứ của mình tan vỡ?

Đối với tôi, mỗi người đều sẽ có một câu chuyện tình yêu riêng nên không thể nói nguyên nhân là do đâu. Tuy nhiên, khi bản thân có sự chín chắn hơn, mọi thứ cũng sẽ được quyết định một cách đúng đắn và có suy nghĩ hơn.

– Xinh đẹp, tài giỏi và thành công, Chi Pu có tự đặt ra một tiêu chuẩn nào đó cho người đàn ông của mình?

Tôi không quá đặt nặng việc phải chọn tiêu chuẩn người này phải như thế này hay thế kia, như vậy rất cứng nhắc. Điều quan trọng nhất tôi nghĩ vẫn phải là tình cảm của mình dành cho người ta.

Đối với một người nghệ sĩ, cảm xúc dẫn lối đến sự thăng hoa và trong tình yêu thì không thể thiếu điều đó. Tôi không bao giờ sợ rằng mình càng lớn tuổi hơn, thành công hơn thì các chàng trai sẽ e ngại khi đến với mình. Chắc chắn rằng một lúc nào đó tôi sẽ tìm được một người phù hợp vì mọi thứ đều do định mệnh quyết định. Dù sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ gặp được nửa kia của mình.

Chi Pu: Tôi từng yêu điên cuồng đến mức đập đầu vào tường - Hình 4

Chi Pu của hiện tại đã trưởng thành hơn và biết cách kiểm soát cảm xúc.

– Vậy hiện tại Chi Pu đã tìm được một nửa còn lại?

Tôi vẫn đang là một cô gái độc thân, xinh đẹp (cười). Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang dồn 100% sức lực vào công việc nên nhiều lúc cũng có suy nghĩ nếu có người yêu thì liệu có đủ thời gian để cân bằng hay không. Thời điểm này, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

– Nhìn lại những mối tình đã trải qua trong quá khứ, Chi Pu có bao giờ cảm thấy hối tiếc điều gì?

Cuộc sống là một thứ vô cùng có giá trị đối với tôi. Chính những điều diễn ra trong quá khứ dù vui hay buồn cũng đã tạo nên một Chi Pu trưởng thành như bây giờ. Tôi cảm thấy trân trọng những mối tình đó và chưa bao giờ phải hối tiếc điều gì.

Tùng Nguyễn

Theo Vietnamnet