Có người giờ đã có gia đình riêng, người thì đã trở thành gia đình riêng của cô gái ấy, cũng có những người giờ không thể trò chuyện với nhau được nữa – nhưng đó sẽ mãi là chàng trai của năm 17 tuổi tuyệt vời!
17 tuổi, bạn sắp sửa học hết cấp 3. Lớn thì chưa nhưng bé thì hẳn nhiên chẳng còn nữa. Đó là những năm tháng tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mà ai cũng có. Thanh xuân mà, mọi kí ức ngọt ngào, mọi biến cố dẫu có lớn lao thế nào cũng đều được xếp gọn và ghi nhớ mãi.
Không biết là với các cô gái, chàng trai luôn bên cạnh bạn năm 17 tuổi, giờ ra sao?
Có người giờ đã có gia đình riêng, người thì đã trở thành gia đình riêng của cô gái ấy, cũng có những người giờ không thể trò chuyện với nhau được nữa và giờ chỉ còn là một câu chuyện để kể – nhưng đó sẽ mãi là chàng trai của năm 17 tuổi tuyệt vời!
Chàng trai của năm 17 ấy giờ vẫn đang ở đây và sau này cũng thế. Đó là tình đầu và cũng là tình cuối. Thật may mắn cho cô gái nào được trọn vẹn như thế này.
Hạnh phúc biết bao khi được kết hôn với người đã cùng mình trải qua cả tuổi thanh xuân.
Còn chàng trai năm 17 tuổi của bạn thì sao?
T.D – ẢNH: BI
Theo Tri Thức Trẻ












