Chàng trai 22 tuổi giành giải nhất ‘Giọng hát hay Hà Nội’

Thí sinh Nguyễn Tiến Hưng đến từ Hải Dương ghi điểm nhờ giọng hát truyền cảm, cách xử lý ca khúc tinh tế cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Tối 2/10 tại Hà Nội, top 10 cuộc thi có cuộc tranh tài tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Giải nhất trị giá 100 triệu đồng thuộc về Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1992, quê ở Hải Dương. Chàng trai chiếm trọn cảm tình của khán giả cũng như ban giám khảo với hai ca khúc Giấc mơ mùa lá Những ngôi sao ca đêm.

Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1992, đến từ Hải Dương trở thành người đạt giải nhất cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" năm nay.

Nguyễn Tiến Hưng thắng giải nhất cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” năm nay.

Sở hữu chất giọng dày, ấm và truyền cảm, Nguyễn Tiến Hưng nhận tràng vỗ tay từ khán giả ngay từ khi cất tiếng hát. Xuyên suốt tiết mục, giọng hát của anh luôn ổn định, với các nốt trầm bổng đều được thể hiện trọn vẹn, nuột nà. Nam thí sinh tâm sự, bài hát Những ngôi sao ca đêm đã được anh luyện tập suốt một năm qua. Ca khúc này từng giúp anh vào top 18 của cuộc thiSao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng. Còn với Giấc mơ mùa lá, Tiến Hưng đã luyện tập tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi năm nay. Thời gian dài tập luyện giúp anh tự tin thể hiện trong đêm thi cuối. Bên cạnh giọng hát, Tiến Hưng còn được đánh giá cao về khả năng làm chủ sân khấu. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét: “Từ vòng loại, bán kết cho đến đêm chung kết, mỗi khi nghe Hưng hát, tôi và các giám khảo khác được thưởng thức nhiều hơn là nghe để đánh giá, chấm thi như những thí sinh khác. Tiến Hưng sở hữu giọng hát lên nốt cao hay xuống nốt trầm đều rất đẹp. Không những vậy, cậu còn có cách xử lý rất tinh tế khiến cho các bài hát cũ trở nên mới mẻ, trẻ trung”.

Chàng trai 22 tuổi lôi cuốn khán giả với giọng hát truyền cảm và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Chàng trai 22 tuổi lôi cuốn khán giả với giọng hát truyền cảm và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Nguyễn Tiến Hưng học tại Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội rồi sau đó tham gia Đoàn ca múa nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tuy vậy, trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, Hưng không được gia đình ủng hộ bởi bố mẹ anh cho rằng, đây là công việc bấp bênh và thiếu ổn định. Để chứng minh khả năng của bản thân, năm 2011 từ khi bước vào cao đẳng, chàng trai liên tục tham gia các cuộc thi hát. Ban đầu, Tiến Hưng chỉ vượt qua vòng sơ tuyển nhưng qua mỗi năm, thành tích của anh dần tăng lên. Khi giành được giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2014, chàng trai 22 tuổi không giấu được vẻ sung sướng nên vừa nắm tay bạn thi vừa nhảy cẫng trên sân khấu. Với 100 triệu đồng đoạt được, anh mong có được một sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới. “Tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục tham dự các cuộc thi trong tương lai”, Tiến Hưng nói thêm.

Các tiết mục trong đêm chung kết "Giọng hát hay Hà Nội" được dàn dựng công phu.

Các tiết mục trong đêm chung kết “Giọng hát hay Hà Nội” được dàn dựng công phu trên sân khấu.

Các màn biểu diễn trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2014 tập trung vào ba dòng nhạc chính là: pop, dân gian và thính phòng. Các ca khúc được lựa chọn cũng khá đa dạng, từ những bài ca đi cùng năm tháng như Hà Nội linh thiêng hào hoa, Chảy đi sông ơi, Huyền thoại mẹ cho đến các sáng tác mang hơi thở hiện đại gồm Thu cạn, Ngày nắng, Hà Nội trà đá vỉa hè hay Em kể anh nghe.

Ngoại trừ Tiến Hưng, hầu hết thí sinh chưa tạo ra được cá tính riêng cho phần biểu diễn. Cách luyến láy, nhấn âm cùng cách nhả chữ của mỗi giọng ca có phần hơi rập khuôn, thiếu sáng tạo. Điều này được nhạc sĩ Giáng Son thừa nhận qua các phần nhận xét trong đêm. Song, với cách chọn bài phù hợp với không gian kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, các tiết mục năm nay dễ đi vào lòng khán giả nhờ sự đồng điệu về âm hưởng.

Ngoài màn biểu diễn của các thí sinh, đêm chung kết còn có sự tham gia của hai ca sĩ từng đoạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội là Hồng Nhung (1987) và Trọng Tấn (1997).

Thí sinh Hoàng Hải Nam thể hiện hai ca khúc "Hà Nội của tôi" và "Ngày nắng".

Thí sinh Hoàng Hải Nam thể hiện hai ca khúc “Hà Nội của tôi” và “Ngày nắng”.

Trần Hữu Tuấn hát "Hà Nội linh thiêng hào hoa" cùng "Hội xuân đền Thượng".

Trần Hữu Tuấn hát “Hà Nội linh thiêng hào hoa” cùng “Hội xuân đền Thượng”.

Nguyễn Thị Trinh ghi dấu ấn với các ca khúc mang âm hưởng dân gian như "Trăng về phố" và "Mái chèo thiên thu".

Nguyễn Thị Trinh ghi dấu ấn với các ca khúc mang âm hưởng dân gian như “Trăng về phố” và “Mái chèo thiên thu”.

"Hà Nội mùa lá bay" và "Em kể anh nghe" giúp Phạm Thủy Nguyên

“Hà Nội mùa lá bay” và “Em kể anh nghe” giúp Phạm Thủy Nguyên giành được giải nhì trong cuộc thi.

Trần Hà Thu gây được cảm tình với chất giọng truyền cảm trong hai ca khúc "Gọi tôi Hà Nội" và "Thu cạn".

Trần Hà Thu gây được cảm tình với chất giọng truyền cảm trong hai ca khúc “Gọi tôi Hà Nội” và “Thu cạn”.

Lê Tâm cũng giành giải nhì với hai bài hát "Hà Nội ngày trở về" và "Chảy đi sông ơi".

Lê Tâm cũng giành giải nhì với hai bài hát “Hà Nội ngày trở về” và “Chảy đi sông ơi”.

Nguyễn Thị Thao hát "Sóng đàn Thăng Long" và "Lời ru".

Nguyễn Thị Thao hát “Sóng đàn Thăng Long” và “Lời ru”.

Nguyễn Lan Hương, thí sinh duy nhất đến từ Hà Nội, hát "Bài ca Hà Nội" và "Huyền thoại mẹ".

Nguyễn Lan Hương hát “Bài ca Hà Nội” và “Huyền thoại mẹ”.

Giải thưởng “Giọng hát hay Hà Nội 2014”: – Giải nhất: Nguyễn Tiến Hưng (Hải Dương) – Giải nhì: Lê Tâm (Hà Nam) – Giải ba: Nguyễn Thị Thao (Hải Dương), Vũ Lê Hòa (Thái Bình), Nguyễn Lan Hương (Hà Nội) – Giải khuyến khích: Trần Hữu Tuấn (Thanh Hóa), Hoàng Hải Nam (Hải Phòng), Trần Hà Thu (Nam Định), Nguyễn Thị Trinh (Thanh Hóa) – Giải Bài hát hay nhất về Hà Nội: Lê Tâm (Hà Nam), Phạm Thủy Nguyên (Lào Cai) – Giải triển vọng: Vũ Lê Hòa (Thái Bình)

Đức Trí Ảnh: Khánh Hiển