Câu chuyện phía sau ‘chiến binh Hồi giáo’ nổi như cồn trên mạng

Chàng trai có biệt danh “chiến binh Hồi giáo” trên mạng xã hội Instagram đã chia sẻ về cuộc sống giống như một người tị nạn Iran tới Australia cách đây 5 năm.

Hossein Balapour, 28 tuổi, hiện đã trở thành ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với những bức ảnh khoe quần áo hàng hiệu, trang sức và cuộc sống như đế vương.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 2

“Tại sao tôi không kiếm tiền từ cơ thể của mình?” Balapour nói. Chàng trai 28 tuổi này hiện kiếm được 1.500 USD cho mỗi bức ảnh anh đăng tải lên mạng xã hội Instagram.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 3

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail của Australia, Balapour bác bỏ những tin đồn trên mạng xã hội cho rằng, anh là một thành viên của băng nhóm tội phạm hay buôn bán ma túy.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 4

Thay vào đó, chàng trai cho biệt danh “Yakiboy” cho biết, anh là người đàn ông đã kết hôn và vợ anh sẽ sớm hạ sinh một bé gái.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 5

Vợ của Balapour tiết lộ chồng cô học nói tiếng Anh thông qua những cô gái hâm mộ anh, khi chàng trai này lần đầu tiên đặt chân tới Australia cách đây 5 năm. Anh cũng tự học đọc và viết bằng ngôn ngữ mới trong khi sống tại nhà nghỉ và nhà trọ ở Queensland.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 6

Chàng trai người Iran cho biết, anh đã mạo hiểm mạng sống của mình khi vượt biên bằng tàu biển trước khi bị giam giữ tại trại tị nạn trên đảo Giáng sinh, Australia.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 7

Tại Tehran ở Iran, Balapour là một đô vật và giáo viên dạy võ Nhu thuật. Nhưng vì gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống nên anh quyết định vượt biên tới Australia.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 8

“Tôi biết được Australia là đất nước có thời tiết dễ chịu, người dân thân thiện và thanh bình”, Balapour nói.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 9

Cuộc sống hiện tại của Balapour đã thay đổi rất nhiều. Nhờ thường xuyên cập nhật những bức ảnh ấn tượng, trang Instagram đã tăng gấp đôi lượng người theo dõi từ 30.000 vào tháng 3 lên 70.000 người vào tháng 7.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 10

Trong một bức ảnh gần đây, chàng trai 28 tuổi đăng bức ảnh khỏa thân với miếng bánh pizza khá nhạy cảm

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 12

Vòng vàng, đồng hồ kim cương và những chiếc nhẫn đá quý trong tủ trang sức của Balapour.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 13

Một trong những hình xăm mang nhiều ý nghĩa nhất trên cơ thể Balapour là bố anh – tên Farhad. Những ký tự tiếng Nhật miêu tả ông là “người hùng đầu tiên” của anh.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 14

Balapour là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Anh lau chùi tỉ mỉ những đồ vật trang trí trong nhà mình.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 15

Một trong những món ăn ưa thích của “chiến binh Hồi giáo” là bánh pizza.

Câu chuyện phía sau "chiến binh Hồi giáo" nổi như cồn trên mạng - 16

Balapour chụp ảnh trên chiếc giường với áo khoác và chăn đều có thương hiệu Versace.

Huy Phong

Theo Daily Mail/Dân Việt