Cẩm Ly: ‘Tôi là người lập dị trong hôn nhân’

Nữ huấn luyện viên Thần tượng Bolero chia sẻ, dù cô và ông xã – nhạc sĩ Minh Vy – không bao giờ thể hiện tình cảm ở chốn đông người nhưng hôn nhân của họ êm đềm, hạnh phúc.

Trong showbiz Việt, Cẩm Ly luôn được xem là “ca đặc biệt” bởi rất hạn chế nói về chuyện riêng tư. Ngoài đời, cô và nhạc sĩ Minh Nhiên cũng khiến nhiều người khó hiểu bởi ít khi thể hiện tình cảm, thậm chí luôn “chồng đi trước, vợ theo sau”.

Với Trường, tôi luôn có cảm giác thoải mái

– Vợ chồng chị cùng lúc nhận lời đảm nhận vai trò huấn luyện viên và giám đốc âm nhạc cho chương trình truyền hình Thần tượng Bolero. Cả hai làm cách nào để đảm bảo với 3 đội còn lại không có sự thiên vị?

– Mọi người hay áp đặt về chuyện này, trong khi tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi huấn luyện viên trong cuộc thi ai cũng sẽ chọn cho mình một người thân tín để hỗ trợ. Như anh Quang Linh, Quang Dũng hay Đan Trường đều tìm cho mình ê-kíp tốt nhất, thì tôi được phần của ông xã. Hơn nữa các đội khác đều có quyền tự chọn bài và dàn dựng theo ý của mình chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào giám đốc âm nhạc. Như trong một chương trình trước đây anh Minh Vy làm đạo diễn, có nhiều tiết mục anh ấy dàn dựng hoành tráng hơn cả “team nhà”. Do đó tôi không nghĩ mình có gì lợi thế gì. Tôi cũng góp ý với chồng đừng can thiệp quá nhiều vào 3 đội còn lại, cứ để họ tự quyết định, khi nào cần mình hãy lên tiếng.

– Lần đầu ngồi ghế nóng cùng người tình âm nhạc Đan Trường mang lại cho chị những cảm xúc gì so với thời hoàng kim cách đây gần 10 năm?

– Tôi và Trường vẫn thường gặp nhau, song ca, trình diễn trong nhiều chương trình. Nhưng dĩ nhiên, khi hát trên sân khấu sẽ khác còn đây là lần đầu chúng tôi cùng ngồi ghế nóng, có lúc ủng hộ nhau nhưng cũng có lúc “chặt chém” (cười). Trước khi quay hình vòng Tinh hoa, Trường gợi ý “bắt tay” để hai đứa cùng về một phe, nhưng đến lúc trực tiếp giành giật các thí sinh thì không dám nói trước. Còn về cảm xúc đặc biệt chắc phải đợi đến khi trong chương trình có tiết mục liên quan đến cả hai mới rõ.

Cẩm Ly: 'Tôi là người lập dị trong hôn nhân'
Cẩm Ly và Đan Trường có lúc ủng hộ nhau, cũng có lúc “chặt chém” trên ghế huấn luyện viên Thần tượng Bolero. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

– Việc cả hai đã có gia đình riêng ảnh hưởng gì đến cách ứng xử của chị và Đan Trường?

– Nếu mọi người để ý sẽ thấy tôi thường ngả về phía Trường đó chứ (cười). Không biết phải giải thích điều này như thế nào, nhưng giữa hai đứa có cảm giác thân thuộc, thoải mái. Ví dụ khi đi cạnh nhau cũng không thể đi bình thường mà phải khoác tay nhau mới được. Nhưng với Quang Dũng tôi dĩ nhiên không thể tự nhiên như vậy được.

– Thoải mái khoác tay Đan Trường nhưng với ông xã Minh Vy, khán giả lại ít khi thấy chị thể hiện sự tự nhiên đó ở chốn đông người. Vì sao lại có sự khác biệt này?

– Tôi là người rất bảo thủ. Chính tôi cũng không biết phải lý giải như thế nào, có lẽ do mình không thích những thứ “sến sẩm” mà tính anh Minh cũng vậy. Tôi chưa bao giờ khuyến khích hay kêu gọi ông xã phải dành cho mình những hành động tình tứ, lãng mạn.

Tình cảm là tự tấm lòng, tôi không thích giả tạo, cũng không bao giờ ép buộc ai cả ngay cả với chồng của mình. Có lẽ tôi không quan niệm về hình thức bên ngoài mà thiên về cảm xúc nhiều hơn. Ví dụ nếu đối phương thể hiện, tôi cũng sẽ cảm nhận được đó là thật lòng hay giả tạo.

Nói chung mỗi người mỗi cách sống khác nhau thì xã hội mới muôn màu muôn sắc. Mọi người nhận xét tôi là người sống lập dị cũng được.

Nói tôi bị chồng quản là không đúng

– Ngày trước, chị được ông xã toàn tâm toàn ý lo lắng, đầu tư các sản phẩm âm nhạc, còn bây giờ thì sao?

– Anh Minh thường “thích cái gì là làm cho đã, làm cho tới”, hay nói như nhiều người là “có bao nhiêu ruột gan cũng móc ra hết để làm”. Có những thứ anh ấy làm vượt khỏi trách nhiệm của mình, ôm đồm nhiều việc.

Ngày trước, khoảng 22h là anh ấy ngủ rồi, còn bây giờ anh thường xuyên ngồi máy tính đến nửa đêm để tìm bài, tìm nhạc. Nhiều lần tôi đang ngủ nhưng giật mình vì tiếng nhạc, khi thì mở loa, khi lại tiếng đánh đàn… Nhiều khi tôi cũng bực bội, nhưng nói nhiều sợ hai vợ chồng cãi nhau.

Cẩm Ly: 'Tôi là người lập dị trong hôn nhân'
Gia đình nhỏ của Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy trong chuyến du lịch Hàn Quốc dịp Tết nguyên đán vừa qua. Ảnh: Facebook nhân vật

– Chị có nghĩ đến việc phải quản lý khi chồng đi nhiều hơn trước?

– Tôi lại thấy khỏe hơn (cười). Tôi chẳng phải gọi điện để kiểm tra vì biết anh Minh đi làm. Anh ấy cũng gọi điện cho tôi thường xuyên để hỏi thăm các con hoặc chuyện nhà cửa. về nhiều hơn để hỏi thăm con cái hoặc chuyện nhà cửa. Nhiều lúc tôi nghĩ, không có ông ở nhà mình tranh thủ “quậy”, muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn hay đi chơi nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được và vẫn ở trong cái “ổ” của mình.

– Những chia sẻ trên cho thấy chị phụ thuộc khá nhiều vào ông xã?

– Tôi là người sống đơn giản, không có nhu cầu đi chơi, làm đẹp hay tụ tập bạn bè như người khác mà chủ yếu thích ở nhà cùng gia đình, hoặc đi chợ, nấu ăn. Do đó, nói tôi bị chồng quản chặt cũng không đúng.

Mỗi khi rảnh, vợ chồng tôi tranh thủ bù đắp cho con. Mùa The Voice Kids mới đây, vì mải lo lắng cho mấy thí sinh nên kết quả học tập của hai bé Thỏ và La cũng có phần bị ảnh hưởng.

Phương Giang

Theo Zing