Ca sĩ Tùng Dương: ‘Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng’

  • ‘Cô bé vẫn dành một sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng Tùng Dương’ – nam ca sĩ chia sẻ về mối quan hệ con chung, con riêng trong gia đình.

Chiều 4/3, sau buổi họp báo giới thiệu chương trình đại nhạc hội “Son 3: Hương” – nam ca sĩ Tùng Dương đã hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống gia đình con chung, con riêng.

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 1

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 2

Ca sĩ Tùng Dương: ‘Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng’

Chào Tùng Dương! Từ ngày có con trai, khán giả nhìn thấy được anh đang có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Tùng Dương có phải là người đàn ông của gia đình?

– Tôi nghĩ rằng, mình là người đàn ông của công việc và gia đình. Khi chúng ta có con cái thì đương nhiên gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất, và cũng là động lực để chúng ta cố gắng nhất. Làm sao để vẫn thăng hoa trong nghệ thuật, tiếng hát luôn luôn cháy bỏng – ví dụ như trường hợp của Tùng Dương. Hát chín chắn hơn, đằm hơn nhưng vẫn không ngừng sáng tạo và phá cách. Nó nằm trong sự thay máu của chính mình. Khi mà mình bước qua một gia đoạn khác.

Tôi luôn khát vọng với nghệ thuật, ngày đêm mong muốn sáng tạo như kỳ vọng của mọi người. Lâu không ra album, MV hay sản phẩm mới chẳng hạn. Năm nay, tôi sẽ ra một cái MV. Ca sĩ hát hay không chỉ dựa vào giọng hát trên sân khấu, hát live mà vẫn phải theo công nghệ cùng các bạn trẻ. Có thể MV sẽ ồ ạt nhưng nó nằm trong chiến dịch của mình. Năm nay lại là năm tuổi của tôi nên hơi trắc trở một chút. Năm tuổi thì sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu khó khăn mà chúng ta vượt qua nó thì mới là dũng cảm và bản lĩnh.

Con trai anh có thiên hướng âm nhạc không?

– Bây giờ mới 3 tuổi rưỡi, còn quá sớm. Cháu rất thích nghe nhạc. Đêm thì bố vẫn cho nghe nhạc thiền, nhạc Phật. Kể cả nhạc rock, cái gì là gu của bố cũng cho con nghe để sau này dù không theo nghề của bố nhưng vẫn hiểu được những giá trị, khát khao.

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 3

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 4

Con trai Tùng Dương được 3 tuổi rưỡi, nam ca sĩ tiết lộ mình hát đằm và chín chắn hơn kể từ khi có con

Anh đã từng chia sẻ về cuộc sống con chung, con riêng. Mọi người đang tò mò, không biết cuộc sống này hàng ngày diễn ra trong gia đình anh thế nào?

– Gia đình nào cũng vậy, diễn ra các giai đoạn tâm lý biến động của các cháu. Đặc biệt khi các cháu còn nhỏ. Việc chấp nhận một người bố dượng trong gia đình không dễ dàng gì, gia đình tôi cũng vậy. Có lẽ chúng tôi có một cách nhìn nhận và cách hướng các cháu. Quan trọng là trong sâu thẳm, các cháu rất nhạy cảm. Con trẻ là những người rất nhạy cảm, không thể nào mà không thể đọc được những ý nghĩ, những tình yêu thương của mình dù không cùng huyết thống. Nếu chúng ta đòi hỏi con trẻ yêu chúng ta thì chúng ta phải yêu con trẻ trước. Có những cách nuôi dạy, những cái khắt khe nhưng đúng mực. Thật ra là cần phải tinh tế hơn rất nhiều. Bởi con riêng của mình thì mình dạy có thể dễ dàng hơn vì mình sâu sát theo cách của chính mình. Nhưng con riêng của vợ thì cần tế nhị hơn. Cô bé vẫn dành một sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng Tùng Dương.

Bạn ấy gọi là chú thôi, cũng không đến mức phải gọi là bố dượng. Bố của cháu là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, là họa sĩ của Việt Nam. Cháu cũng có thiên hướng về hội họa, và cũng cho học piano từ bé. Chúng tôi hết sức cảm thông và yêu thương, tình yêu nó lớn hơn với những điều nhỏ bé bình thường. Vượt qua nó thì đối xử không có một sự phân biệt nào giữa con chung, con riêng. Rất vinh dự và may mắn khi tậu được cả trâu lại có cả nghé nữa. (Cười)

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 5

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 6

Con gái riêng và Tùng Dương có mối quan hệ khá thân thiết, cô bé không thích âm nhạc – kể cả nhạc của bố dượng

Bạn ấy 13,14 tuổi, cũng lớn rồi. Tuổi này cũng hơi khó bảo một chút. Thực sự cũng có những lúc tôi và mẹ cháu phải diễn giải. Bởi cái tuổi này cũng rất thất thường, phải có sự kết nối tinh tế và luôn sâu sát. Ở tuổi này nhiều khi bảo đi ăn với gia đình cũng rất khó, vẫn thích đi ăn với các bạn hơn. Mình phải làm thế nào để kết nối và thoải mái nhất. Vẫn phải dành cho gia đình và bạn bè, và có một sự quan tâm đến việc học hành.

Có một lần thì cháu về tức tối và khóc lóc, đóng rầm cửa và không nói chuyện với ai cả. Gõ cửa mãi không mở, nếu như chúng ta không ý nhị thì chắc chắn chúng ta sẽ gõ cửa rất mạnh hoặc quát mắng kiểu “Tạo sao không xuống ăn cơm?” chẳng hạn. Làm vậy các cháu sẽ càng tổn thương. Nên mình mới phải rất nhẹ nhàng để cháu cảm thấy thoải mái hơn, rồi đi xuống tâm sự. Hóa ra hôm đấy có một bạn hiểu nhầm, và chính sự hiểu nhầm ấy làm cho cháu rất ân hận. Các cháu chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận vấn đề nên mình cần phải chia sẻ tinh tế.

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 7

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 7Tùng Dương bên cạnh 2 nghệ sĩ trẻ Phạm Anh Duy và Nguyên Hà

Ca sĩ Tùng Dương: Con riêng của vợ vẫn dành sự yêu mến và rất thân thiết với bố dượng - Hình 8

Nam ca sĩ “Chiếc khăn Piêu” đi xế sang Lexus tới dự họp báo. Đây là lần thứ 2 anh trở lại với Son

Đã bao giờ xảy ra mâu thuẫn giữa bố dượng, con vợ?

– Cũng có mâu thuẫn, nhưng nhẹ nhàng và văn minh. May mắn là cháu học ở trường cùng với các bạn bè quốc tế nên thoải mái hơn. Cách cư xử cũng rất nhã nhặn, chứ không phải hục hặc. (Cười)Nếu có mâu thuẫn nào nhen nhóm là phải giải quyết ngay, và nói rõ ngay để các cháu không có vết hằn hay vết gợn nào cả. Vì mình không là bố đẻ của cháu, tuy nhiên tấm lòng của mình mới là cái quan trọng nhất. Những mâu thuẫn nho nhỏ có thể giải quyết được trong gia đình. Quan trọng nhất vẫn là để làm sao các cháu đọc được cái tâm yêu thương của mình với các cháu.

Mối quan hệ giữa anh và bố con gái riêng thế nào?

– Rất là tốt. Đều là nghệ sĩ với nhau. Tôi cũng rất quý mến và trân trọng gia đình bên ấy.

Con gái riêng có thích nghe nhạc Tùng Dương?

– Có lẽ cũng không thích âm nhạc lắm. Không thích tiếng hát của bố Tùng Dương lắm. (Cười) Thật ra ở lứa tuổi các cháu bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn, và có nhiều đam mê khác nên âm nhạc – nghệ thuật không phải là tất cả. Nhưng đối với gia đình, nếu có điều kiện thì đều muốn dung dưỡng con trẻ đến với nghệ thuật để các cháu có được đời sống tâm hồn phong phú hơn. Tôi không đặt nặng vấn đề con cái của mình thì phải theo nghề của mình đâu. Càng theo lại càng áp lực khi phải nhìn theo cái bóng của chính gia đình mình. Tôi cũng nói như thế với Thanh Lam. Nếu các cháu đủ duyên thì sẽ trở thành một người nghệ sĩ đích thực. Chúng tôi nuôi dạy các cháu hoàn toàn thoải mái, tự do, không bắt ép kiểu đã theo nghề này là phải nổi tiếng. Cứ để các cháu tự nhiên là sự văn minh nhất để chúng phát triển.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hoàng Vũ

Theo Nld.com.vn