Ca sĩ trẻ kể về nỗi sợ hãi khi bị một nam diễn viên hài quấy rối

Bảo Kun (BAK) chia sẻ nỗi sợ hãi khi bị một nam diễn viên hài có hành động không đứng đắn cách đây 6 năm, khi anh mới 16 tuổi.

Bảo Kun sau thời gian dài lận đận đã trở lại với âm nhạc với nghệ danh mới BAK. Có dịp trò chuyện cùng chàng ca sĩ 22 tuổi, anh bất ngờ chia sẻ chuyện từng bị một diễn viên hài quấy rối vì ngây thơ nghe theo lời hứa hẹn giúp đỡ, hỗ trợ sự nghiệp.

Anh nói: “Lần đó tôi rất tức giận. Mới 16 tuổi, vẫn là con nít, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào cho đúng”.

‘Tôi vẫn cảm thấy rợn người’

– Anh kể năm 16 tuổi khi vừa bước chân vào showbiz bị một nam diễn viên hài khá nổi thời điểm đó có những hành động không đứng đắn. Câu chuyện diễn ra cụ thể ra sao?

– Tôi vẫn nhớ chính xác đó là một ngày thứ 7 của tháng 5, cách đây 6 năm, người đó gọi tôi đến công ty để casting phim. Khi đến nơi, tôi thấy có gì đó hơi sai sai vì địa điểm công ty bên ngoài là một quán trà sữa.

Khi lên lầu, nam diễn viên này bảo  tôi vào phòng rồi khóa trái cửa, yêu cầu được xem hình thể có phù hợp với vai hay không. Khi đó, có lẽ do tôi quá khờ dại nên đồng ý làm theo và lợi dụng khi không đề phòng, anh ta đã có những hành động không đứng đắn với tôi.

Lúc đó, tôi rất sốc, giận dữ và nói thẳng với nam diễn viên đó rằng: “Em rất nể anh về tuổi đời, tuổi nghề nhưng em không thể đánh đổi bằng mọi giá”. Sau đó tôi bỏ ra về.

– Bị người đồng giới quấy rối ở độ tuổi mới lớn, anh bị ảnh hưởng tâm lý như thế nào?

– Từ lần đó, tôi bị nhiều bạn bè trêu chọc. Mỗi lần như vậy, tôi vừa buồn vừa ngại, sợ mọi người có cái nhìn khác về mình. Về sau, mỗi khi nhắc lại chuyện này tôi vẫn cảm thấy rợn người.

Từ đó, tôi cũng mắc chứng sợ đông người, mỗi khi đến nơi quá ồn ào đông đúc chỉ có thể chịu đựng một lúc thì phải ra về ngay lập tức. Đi diễn, tôi cũng không nán ở lại lâu.

– Câu chuyện của anh gợi nhắc đến chuyện Minh Béo bị xử tù tại Mỹ vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Đó có phải là nhân vật mà anh nhắc đến?

– Tôi không muốn nhắc tên vì chuyện này qua cũng đã một thời gian. Tôi cũng không muốn tên mình gắn với người này khi họ không hề đối xử tốt với mình. Người đó giờ cũng đã nhận hình phạt và sự phán xét từ dư luận.

Bảo Kun tâm sự nỗi buồn bị chính đàn anh trong nghề quấy rối khi vừa chập chững vào showbiz.

Đừng vội tin những lời hứa trong showbiz

– Anh có cảm thấy thỏa lòng khi người từng hại mình đã bị trừng phạt?

– Tôi không hả hê, chỉ cảm thấy đời người làm gì sai trái sẽ nhận hậu quả thích đáng. Ở khía cạnh nào đó, tôi còn cảm thấy người đó quá đáng thương vì cuối cùng họ cũng chỉ muốn mưu cầu hạnh phúc nhưng chẳng qua không tìm đúng đối tượng yêu thương họ thật lòng.  Kết cuộc hôm nay là cái giá họ phải trả.

– Từ lần đó, anh đã gặp lại người đó?

– Cũng may là sau lần đó, tôi và người diễn viên đó chưa một lần nào gặp lại. Thật ra, tôi cũng xác định không gặp lại người đó một lần nào nữa.

Theo tôi, tâm lý của mỗi người có những vấn đề khác nhau, nếu là người ngoài chúng ta không thể nào hiểu được. Nên nếu có gặp lại, tôi vẫn cười và gửi lời chào.

Không phải tôi cao thượng nhưng chuyện đã qua và người đó không bao giờ có thể làm chuyện tương tự với tôi được nữa. Hơn nữa, anh ta cũng đã nhìn thấy những điều mà mình làm sai trái. Tôi cũng không lý gì để không nhìn mặt họ.

– Sau này, anh làm thế nào để tránh gặp phải những lời dụ dỗ “tình lấy danh” vốn đầy rẫy trong showbiz?

– Đừng nghe bất kỳ lời hứa nào. Mọi lời hứa cũng chỉ đơn thuần là lời nói chứ không đảm bảo cho bất cứ sự thật nào. Những nghệ sĩ trẻ đôi khi không có định hướng nên đi đâu, làm gì, nghe ai nên những lời hứa hẹn rất có giá trị và dễ khiến họ mủi lòng. Bản thân tôi sau này mỗi khi nghe lời hứa nào cũng có sự dè chừng.

– Trước đây, anh có thời gian khá lận đận. Thời điểm đó anh sống ra sao?

– Hai năm trước, khi vừa ra khỏi FB Boiz, tôi muốn tập trung sự nghiệp solo, tìm một người quản lý nhưng mọi thứ lỡ cỡ từ lần này đến lần khác khiến tinh thần đi xuống rất nhiều.

Để có tiền, tôi làm nhiều nghề như MC đi chung với DJ tại các quán bar, lồng tiếng, thu âm quảng cáo, sáng tác nhạc để bán cho các ca sĩ … Nhiều hôm đi diễn tỉnh trên xe khách, cảm giác cô đơn rất kinh khủng.

Thu nhập mỗi đêm được vài triệu nhưng tôi phải chi trả tất cả mọi chi phí. Mọi thứ cuối cùng cũng không đâu vào đâu, số tiền ít ỏi kiếm được không thể có dư dả mà chỉ đủ chi trả mỗi tháng. Bản thân tôi lúc đó cũng dậm chân tại chỗ, không còn nguồn cảm hứng mới mẻ.

Đến một hôm, tôi ngồi một quán cà phê và vái Tổ nghiệp, xin một tia hy vọng để có thể bước tiếp. Không ngờ hôm sau, tôi nhận lời mời tham gia chương trình Cùng nhau tỏa sáng và nhận giải quán quân, kéo theo đó là làm MC Cười xuyên Việt cũng như được mở mang, kết nối nhiều mối quan hệ.

Cũng nhờ vậy mà tôi cũng tìm ra người quản lý để triển khai các dự án âm nhạc như mong đợi. Lúc này, tôi cũng chỉ mong được Tổ nghiệp thương để có thể tiếp tục đi theo đam mê nghệ thuật.

***

Bảo Kun (nghệ danh mới BAK) là gương mặt khá quen thuộc với khán giả. Anh từng giành giải nhất cuộc thi Hot Vteen 2011, Top 3 Học viện ngôi sao 2014, quán quân Cùng nhau tỏa sáng 2016

Về âm nhạc, anh từng là thành viên của FB Boiz và sát cánh cùng Hoàng Tôn trong nhiều chương trình lớn nhỏ cũng như tạo nên nhiều bài hit như Chỉ có em, Mọi sự là vì em, Only U

Phương Giang

Theo Zing