Ca sĩ Nhật đề nghị tử hình kẻ đâm cô biến dạng khuôn mặt

Phiên tòa xét xử kẻ tấn công Mayu Tomita diễn ra ở Nhật Bản hôm 20 và 21/2.

Theo Ettoday, tại tòa, do không thể nói được, Mayu Tomita viết ra mong muốn của mình với bị cáo Tomohiro Iwazaki: “Tôi không thể tha thứ cho hắn, mong hắn chết đi. Nếu hắn không bị tử hình, tôi mong hắn tù chung thân. Nếu hắn ta được thả, chắc chắn tôi sẽ lại bị giết”.

* Video: Mayu Tomita (đứng) khi còn làm ca sĩ

Luật sư của bị cáo đề nghị bồi thường cho Mayu Tomita số tiền hai triệu yen (khoảng 17,5 nghìn USD, tức gần 400 triệu đồng). Một người có mặt trong phiên tòa tiết lộ Tomohiro Iwazaki không tỏ ra ăn năn hối lỗi, thi thoảng còn mỉm cười.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Tomohiro Iwazaki từng hâm mộ Mayu, đem quà tặng nhưng bị cô từ chối. Y nảy sinh ý nghĩ giết người sau khi xin số điện thoại của thần tượng mà không được. Tomohiro Iwazaki chờ lúc Mayu xuất hiện ở một buổi giao lưu fan, điên cuồng chém cô 34 nhát dao vào tháng 5/2016. Nữ ca sĩ được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

ca-si-nhat-de-nghi-tu-hinh-ke-dam-co-hon-30-nhat-dao

Ca sĩ Mayu Tomita.

Vết dao để lại trên gương mặt Mayu nhiều sẹo, thị lực mắt trái giảm sút, miệng chưa thể hoạt động bình thường. Hiện mỗi tuần Mayu đều phải tới bệnh viện điều trị phục hồi, vì thế giấc mơ hoạt động nghệ thuật của cô tan vỡ.

Mayu Tomita sinh năm 1995, từng là thành viên nhóm nhạc Secret Girls. Khi xảy ra vụ việc, cô đang theo học đại học.

Như Anh

Theo VnExpress