Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam

  • Sau một thời gian ở Mỹ, ca sĩ Hiền Thục có dịp về Việt Nam. Nữ ca sĩ tranh thủ thời gian đi chơi cùng bạn bè.

Cách đây hơn 1 năm, Hiền Thục gây bất ngờ khi rời khỏi showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống. Ở bên Mỹ, cô chủ yếu dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, thực hiện những sở thích mà trước đây không có nhiều cơ hội để thực hiện như đi du lịch, chụp ảnh, vẽ tranh,… Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn đến phòng thu và tham gia một số show diễn nhưng không đặt nặng vấn đề đi show kiếm tiền. Ở tuổi 38, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhân dịp Tết nguyên đán, ca sĩ Hiền Thục đã về Việt Nam đón năm mới cùng gia đình và hội ngộ cùng bạn bè. Mới đây, trên trang cá nhân của MC Thanh Thảo Hugo đăng tải hình ảnh hội ngộ cùng giọng ca “Nhật ký của mẹ” và chia sẻ: “Chúng mình mãi trẻ trung tưng bừng như thời 20 các cậu ạ. Bao nhiêu thời gian cho đủ những câu chuyện của chúng mình nhỉ”.

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 1

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 2

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 3

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 4

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng bạn bè tại Việt Nam.

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 5

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 6

Trước đó, Hiền Thục cũng chia sẻ sự trở về của mình: “Mùa xuân, như mọi xuân xinh đẹp khác… Điều ủ rũ những ngày đầu năm làm mình chẳng thể viết nổi tản văn nào. Corona gây buồn phiền cả nhân loại, nỗi sợ hãi tràn ngập , nhan nhản nhiều gương mặt lạnh kín khẩu trang…

Năm này mình không còn xa xứ, nỗi nhớ đất mẹ lúc giao thời nó đau đớn cùng cực. Tha hương, hai từ buồn bã nhất mình từng biết. Thế nên được ở đây lúc này, dẫu có hoảng loạn trăm ngả, mình vẫn thấy an ủi vô cùng.

Sự trở về bất ngờ và gấp rút cũng không làm mình hụt đi niềm vui đi hát ngày cuối năm. May mắn đâu đó mỉm cười vào khoảnh khắc mình thấy pháo hoa ngợp trời rực rỡ. Mình luôn tin duyên số! Như tin vào trần thế vẫn đầy ắp những niềm vui…

Hôm nay mình xuống phố. Chị mình bảo đừng đi đâu cả, có gặp ai cũng đừng chào hỏi bắt tay, thấy người nước ngoài thì phải lảng đi ngay, rồi giúi vào giỏ mình cả mớ khẩu trang loại xịn. Mình thấy lòng nặng nề quá, nắng chiều đẹp thế này mà tim mình ảm đạm. Trời chưa chạng vạng thì mình đã về nhà, lúc ăn cơm với mẹ vô tình ti vi chiếu lướt qua…

Đại dịch bùng phát ở khắp nơi, nhưng mình rơi nước mắt không chỉ vì như thế. Khi ống kính chiếu qua các bác sĩ y tá, những người đang tham gia trực chiến, họ thầm lặng hy sinh giành lại mạng sống của từng bệnh nhân, có người cả tháng chưa gặp người thân từ cuối tháng 12 năm ngoái. Có người còn chưa biết Tết là gì vì họ còn phải mặc bộ đồ chống khuẩn nặng trịch trên thân. Họ cũng có gia đình, họ cũng mong niềm vui và giờ họ là những Thiên Thần , đánh đổi cả tính mạng vì người khác. Mình tin, nhân gian vô định, bất kể là sắc tộc hay màu da, những điều xinh đẹp long lanh vẫn tồn tại rực rỡ. Xin Chúa mẹ thương xót, cho chúng con vượt qua cơn bĩ cực này. Amen”.

Ca sĩ Hiền Thục hội ngộ cùng Thanh Thảo Hugo sau khi về Việt Nam - Hình 7

Hiền Thục hạnh phúc vì năm nay được đón Tết cùng gia đình.

Thu Trang

Theo Công lý & xã hội