Bình chọn của khán giả: Câu chuyện lòng tin

Bất cập từ bình chọn của khán giả trong việc tìm ra người chiến thắng không còn là điều mới nữa. Nhưng mỗi ngày với những thiên biến vạn hoá xung quanh đó, lòng tin vào cái gọi là thước đo sự yêu thích càng trở nên ngán ngẩm hơn.

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà trên MTV Thái Lan

Hồ Ngọc Hà và MTV EMA 2014

Khi thời gian bình chọn gương mặt đại diện Việt Nam tranh giải hạng mục Best Worldwide Act ở MTV EMA 2014 vẫn chưa kết thúc, khán giả phát hiện hình ảnh Hồ Ngọc Hà đã xuất hiện trên trang MTV Thái Lan như người được chọn. Nhưng, đó chưa phải là nghi vấn duy nhất. Theo một số nguồn tin, trong hai phút cuối cùng của cuộc chạy đua có nhiều điều bất thường: lượt bình chọn cho Hồ Ngọc Hà trong hai phút cuối đó lên đến 5.000 lượt, còn các đối thủ còn lại chỉ vài chục lượt! Trong khi ấy, ngay từ đầu, tỉ lệ bình chọn của Đông Nhi, Sơn Tùng MT-P, Noo Phước Thịnh tăng dần đều và cao hơn đàn chị. Chưa hết, tỉ lệ bình chọn của ca sĩ họ Hồ không thống nhất, khi có thời điểm bỗng dưng giảm đi so với trước đó vài phút. Điều đó gây nghi ngờ số lượng bình chọn được hiển thị này đã bị can thiệp vì một lý do nào đó. Đại diện MTV Việt Nam từng cho biết: đơn vị này hoàn toàn có quyền chỉ định một ca sĩ nào đó như một số nước khác, nhưng vẫn muốn chọn cách dùng bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, sau những gì xảy ra, MTV Việt Nam đang bị kết tội dùng khan giả để PR cho chính mình. Một cách nào đó, nạn nhân lớn nhất trong vụ việc này là Hồ Ngọc Hà. Đó chính là lý do cho đến hiện tại, cô vẫn đang cân nhắc xem có tham gia EMA 2014 hay không, khi khó mà được fan của các ca sĩ khác đồng tình bình chọn như Mỹ Tâm năm ngoái. Năm nay, với sự “căm phẫn” do thần tượng bị đối xử không công bằng và cho rằng mình bị lợi dụng để PR, liệu fan sẽ tiếp tục bầu cho Hồ Ngọc Hà trong vòng khu vực? Phương Mỹ Chi và Bài hát yêu thích Từ bình chọn của khán giả, ca khúc Quê em mùa nước lũ của Phương Mỹ Chi đã đứng đầu bảng xếp hạng Bài hát yêu thích 2014 bốn tháng liên tiếp là tháng 3, 4, 5 và 7. Thành tích này khiến tuy còn ba tháng nữa mới có kết quả cuối cùng về việc ca sĩ nào sẽ nhận được một tỷ đồng cho Ca khúc được yêu thích nhất năm 2014, nhưng hiện tại Phương Mỹ Chi đã gần như nắm trong tay 90% thắng (Năm 2013, Chiếc vòng cầu hôn của Đàm Vĩnh Hưng thắng nhờ đứng đầu 3 tháng). Dĩ nhiên, trong trường hợp đoạt giải, chiến thắng của Quê em mùa nước lũ hợp pháp vì ca khúc không hề gây nghi ngại nào trong quá trình bình chọn. Nhưng xét ở khía cạnh khác: Cũng như những gì đã từng xảy ra với Chiếc vòng cầu hôn, đây là chiến thắng của fan, hơn là của một ca khúc có sức sống “vô địch” trên thị trường. Năm 2013, Đàm Vĩnh Hưng từng tự tin tuyên bố rằng sẽ không bao giờ bại tại các cuộc chạy đua tin nhắn do có lượng fan “mạnh vì gạo bạo vì tiền”. Fan của Phương Mỹ Chi còn tỏ ra quá đà khi “bảo vệ” ca sĩ nhí này bằng cách buông lời xúc xiểm đến những cá nhân không liên quan: mắng chửi giọng ca nhí khác vì em ghi hình MV Nỗi buồn mẹ tôi, dù MV này quay trước MV cùng tên của Phương Mỹ Chi. Thậm chí, diễn viên điện ảnh Hoài An góp mặt trong MV đó cũng bị móc mỉa. Họ còn bới lông tìm vết để chê bai Quang Anh –  cậu bé đánh bại Phương Mỹ Chi tại The Voice Kids 2013… Người ta có cơ sở cho rằng lượng fan này sẽ chẳng bao giờ để ca sĩ khác có cơ hội vượt mặt Phương Mỹ Chi trong ba tháng cuối của Bài hát yêu thích. 

Rốt cuộc, những tưởng trao quyền bình chọn cho công chúng là cách làm tiệm cận nhất với thước đo yêu thích thực sự của người nghe để tránh xảy ra can thiệp không minh bạch nào đó có thể, lại không tránh khỏi sự lũng đoạn khác mang tên fan.

VŨ MINH

Theo Phụ nữ