
Bích Ngọc bị nhận xét tỏ thái độ không vui khi nghe MC công bố kết quả.
Nếu so mình với quán quân Trọng Hiếu, chị thấy bản thân hơn – kém gì? – Tôi không sợ ganh đua với Trọng Hiếu. Tôi và anh ấy có sở trường và phong cách khác biệt. Sẽ có nhiều người yêu mến Hiếu và ngược lại, tôi cũng có đối tượng khán giả của riêng mình. Tôi may mắn có chị Thu Minh và anh Thanh Bùi định hướng con đường âm nhạc sau này. Tôi sẽ phát triển giọng hát để có bước tiến xa hơn. – Thu Minh và Thanh Bùi đều rất bận rộn và có nhiều học trò. Họ sẽ không có nhiều thời gian nâng đỡ chị? – Biết đâu tôi được ưu ái hơn thì sao? Lúc tôi hát ở Cần Thơ, tôi đã là fan bự của chị Thu Minh. Thật lòng, tôi muốn trở thành học trò để được chị nâng đỡ nhưng đó chỉ là ý muốn cá nhân. Tôi còn chưa biết chị ấy thế nào. Nhưng chắc chắn, họ sẽ giúp đỡ tôi trên con đường âm nhạc vì đã hứa rồi. Tôi không sợ bản thân bị bóng chị Thu Minh đè nặng bởi hai người không giống nhau. Chị ấy từng nói, dù hát chung một bài, chị cũng không bao giờ nhấn chìm em vì âm sắc chúng ta khác nhau. Dù có thế nào, tôi vẫn là Bích Ngọc, không lẫn lộn với ai.
Bích Ngọc lẻ loi trên sân khấu khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về hot boy Việt kiều.
Nhiều ý kiến cho rằng Trọng Hiếu chiến thắng nhờ ngoại hình và Bích Ngọc thua cuộc cũng vì ngoại hình. Chị nghĩ sao? – Chưa bao giờ tôi tự ti vì mình không đẹp và tròn trĩnh. Khi xác định bước vào cuộc thi này, tôi không cho phép bản thân gục ngã chỉ vì những lời chỉ trích. Tôi có giọng hát và dùng nó làm vũ khí. Ngoài ra, tôi không bận tâm đến những yếu tố khác. Tôi nghĩ ngoại hình có tác động lớn đến thị hiếu số đông. Ai cũng yêu thích cái đẹp nhưng đây mới chính là tôi. Showbiz có nhiều chị đẹp lắm, tôi cố gắng thế nào cũng không bằng họ được. Vậy tại sao tôi phải phản bội bản thân? – Chị từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để thân hình quyến rũ hơn? – Tôi không có ý định đụng đến dao kéo để thon gọn. Tôi như thế này mọi người dễ nhớ đến, không phải sao? Mọi người quan tâm khá nhiều đến ngoại hình của tôi nhưng bản thân lại không lo lắng chuyện đó. Tôi hy vọng mình sẽ vượt qua rào cản ngoại hình để chinh phục khán giả bằng giọng hát.
Thu Minh quan tâm, lo lắng cho Bích Ngọc sau khi trao giải.
– Trong suốt cuộc thi, trang phục biểu diễn không giúp chị giấu khuyết điểm, thậm chí, nó còn làm chị mất điểm trên sân khấu. Tại sao chị không khắc phục điều này từ sớm? – Với ngoại hình tròn trịa thế này, tôi muốn mặc đẹp cũng khó. Nếu đưa ra yêu sách, tôi vô tình gây khó dễ với nhà thiết kế trang phục. Họ thương tôi lắm! Nhưng thân hình tôi muốn cũng không đẹp hơn được. Mọi người trách ê-kíp không quan tâm tôi nhưng chính tôi mới là nguyên nhân của mọi sự phàn nàn. – Trọng Hiếu chia sẻ tốn vài trăm triệu kể từ khi tham gia Vietnam Idol, còn chị? – Tôi chỉ việc ở Cần Thơ bắt xe lên TP HCM để thi. Mọi việc còn lại đã có nhà sản xuất lo hết (cười to).
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc
Theo Zing