Bằng Kiều: ‘Dương Mỹ Linh là người giữ lửa cho cuộc sống’

Nam ca sĩ hạnh phúc khi những gì đạt được trong cuộc sống, sự nghiệp đều có bóng dáng của những người phụ nữ anh yêu. – Liveshow của anh dịp 8/3 tại Hà Nội có sự góp mặt của những người bạn đồng trang lứa. Anh nói gì về lần tái hợp này?  – Đêm nhạc Để nhớ một thời ta đã như một món quà tôi dành cho mẹ, bạn đời… cũng như “một nửa” thế giới trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Bản thân tôi muốn làm một chương trình có chiều sâu một chút thay vì kiểu sôi động, ồn ào như thường thấy. Vì vậy, những người đồng hành với tôi trong show diễn lần này không chỉ là các mối quan hệ thân thiết mà còn phải có chung hơi hướng trong âm nhạc. Mỹ Linh, Hà Trần và Tấn Minh đáp ứng được những yêu cầu đó. Chúng tôi từng học cùng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lớn lên và chia sẻ mọi điều từ cuộc sống đến nghề nghiệp nên có sự am hiểu về nhau rất rõ. – Hai người bạn nữ – Mỹ Linh và Hà Trần – có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong cuộc sống ? – Hà Trần là người gắn bó với tôi nhiều nhất trong âm nhạc. Từ thuở hàn vi, không chỉ đi hát, hai đứa còn thường biểu diễn cùng nhau trên các sân khấu lớn, nhỏ. Tôi và Hà Trần hiểu nhau tới nỗi mỗi khi song ca, cả hai đều không phải tập trước, chỉ cần nghe người kia cất giọng là biết sẽ hát gì để đáp lại cho đúng. Trong đời sống thường ngày, tôi và Hà Trần cũng khá thân thiết với nhau. Chúng tôi sống gần nhau bên Mỹ nên thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ với nhau về những chuyện con cái, gia đình. Còn Mỹ Linh từng là bạn gái cũ của tôi trong 6-7 năm, nên không nói mọi người cũng hiểu chúng tôi từng gắn kết thế nào. Hiện tại, cả hai vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp. Mỗi khi Linh sang Mỹ, tôi cũng đều gặp gỡ, trò chuyện. Ngoài ca hát, Mỹ Linh còn giảng dạy âm nhạc nên tôi cũng tranh thủ học hỏi, cập nhật kiến thức chuyên môn.

5-4863-1425732694.jpg

Hà Trần là người bạn thân thiết của Bằng Kiều cả trong cuộc sống lẫn khi bước lên sân khấu. – Ngoài bè bạn, cuộc sống và sự nghiệp của anh hôm nay còn có bóng dáng của những người phụ nữ nào khác? – Mẹ tôi và người bạn đời hiện tại, Dương Mỹ Linh, là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Với tôi, mẹ là người thường đưa ra những lời khuyên hữu ích. Với kinh nghiệm lâu năm, mẹ chỉ cho tôi mọi thứ, từ cách phải giữ sức khỏe để bước lên sân khấu, chọn bài thế nào cho phù hợp nội dung chương trình… Tôi thấy mình may mắn vì có mẹ. Dương Mỹ Linh là bạn đời, là người người đồng hành với tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong công việc, Linh giống như một khán giả khó chinh phục. Vì không hâm mộ giọng hát của tôi (cười) nên cô ấy rất tỉnh táo, khách quan mỗi khi tôi nhờ nhận xét về một bản nhạc mới thu nào đó. Còn trong đời sống tình cảm, Dương Mỹ Linh là người giữ lửa ấm cho ngôi nhà của hai đứa. Tôi trân trọng những điều giản dị mà bạn đời dành cho mình: dậy sớm là có cà phê để uống, đi làm muộn về nhà lại thấy “người thương” vẫn chờ mình bên mâm cơm nóng hổi, lúc rảnh ngồi uống trà tâm sự cùng nhau, đi đâu cũng được Linh ở bên cạnh để làm chỗ dựa tinh thần… Với tôi, Mỹ Linh có mọi thứ mình cần. Bản thân tôi không cần một người phụ nữ phải máu lửa xông pha “đánh Nam dẹp Bắc”. Và quan trọng hơn cả, Linh cảm thấy hài lòng với những gì hai đứa đang có và cảm thấy hạnh phúc khi được vun vén, chăm lo cho gia đình. – Những người phụ nữ ấy đón nhận nhau ra sao khi phải cùng chia sẻ tình yêu với anh? – Cách sống của Linh và mẹ tôi có chút khác biệt vì rào cản văn hóa hai miền Nam Bắc. Nhưng họ vẫn tìm được điểm chung để dung hòa mối quan hệ cũng như chia sẻ với nhau trong cuộc sống bởi cả mẹ tôi và Linh đều là những người phụ nữ truyền thống, thích chăm lo cho gia đình. Tôi nghĩ, cũng có thể chính vì cùng yêu mình nên mẹ và bạn đời mới luôn cố gắng hòa thuận bên nhau (cười).

Mẹ luôn là người cho Bằng Kiều những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống cũng như công việc.

Mẹ luôn là người cho Bằng Kiều những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống cũng như công việc. – Sau khi về sống cùng anh, Dương Mỹ Linh hy sinh gần hết thời gian để chăm lo cho tổ ấm. Anh làm gì để bù đắp cho cô ấy? – Mỗi khi đi diễn xa, tôi cũng cố gắng gọi điện cho Linh. Nhưng cũng may mắn cả hai ít khi xa nhau quá một tuần. Còn những lúc thoát khỏi công việc, tôi dồn mọi thời gian cho những người phụ nữ mình yêu. Vào mỗi cuối tuần, tôi thường đưa cô ấy tham quan những nơi chưa từng đến, thi thoảng lại đi xem phim, gặp gỡ bạn bè. Bên cạnh đó, sự bù đắp của tôi còn thể hiện trong những công việc đơn giản hàng ngày. Bản thân tôi không ngại làm việc nhà, làm bếp cùng Linh. Cô ấy thổi cơm thì tôi rửa bát, Linh quét nhà thì tôi lau nhà, Linh trồng rau thì tôi trồng bonsai… (cười). Chúng tôi chia sẻ với nhau trong cuộc sống rất tự nhiên, thoải mái và không màu mè. Cả tôi và Linh đều quan niệm không ai phải hy sinh vì ai trong cuộc sống này cả. Mọi thứ đều từ sự tự nguyện và nhu cầu cần có nhau. Khi yêu một người thì mọi điều thuộc về người đó mình cũng phải yêu nên việc làm cho nhau hạnh phúc phải là sự tự nhiên. Mỹ Linh phản ứng thế nào khi chứng kiến cảnh chồng được những người phụ nữ hâm mộ săn đón ? – Thực ra thì khi đến với nhau, Linh đã thấy tôi như thế này rồi (cười). Cô ấy hiểu nghề nghiệp chỉ là chuyện bên ngoài mối quan hệ. Khi trở về gia đình, chúng tôi là chính mình, là những người bạn đời chứ không phải ngôi sao nào cả. Linh cũng từng làm việc trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật nên hiểu bản chất của vấn đề và dễ thông cảm với công việc của tôi hơn. – Nhiều người nổi tiếng nhờ bạn đời làm quản lý công việc vì sự tin tưởng cũng như thấu hiểu lẫn nhau. Tại sao anh không làm việc tương tự? – Tôi không có ý định đó. Thực ra chăm lo, vun vén cho gia đình vốn cũng là một dạng công việc quản lý rồi. Bản thân tôi không mong Linh trở thành người quá hoàn hảo, có thể lo cho mình một cách chu toàn từ sự nghiệp đến gia đình. Tôi nghĩ tốt hơn là người hai chia nhau công việc để làm. Có như vậy, cả hai mới đi với nhau được trên đoạn đường dài.

Bằng Kiều hạnh phúc vì Dương Mỹ Linh được cả mẹ và các con yêu mến.

Bằng Kiều hạnh phúc vì Dương Mỹ Linh được cả mẹ mình và các con yêu mến. – Anh chị dự định bao giờ sinh con? – Chuyện đó thì chưa biết, tôi để ông trời tính hộ. Con cái là chuyện tự nhiên, đâu phải mình cứ muốn là có ngay (cười). Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy mình may mắn vì ba con của mình với Linh cũng rất thân thiết, yêu thương lẫn nhau. Trẻ con mà, nếu có người yêu chúng thì chúng cũng sẽ cảm nhận được và đáp lại.

Đức Trí

Theo VnExpress