Bạn trai Võ Hạ Trâm kể chuyện yêu xa

Xa nửa vòng trái đất nhưng Võ Hạ Trâm – Đức Thịnh vẫn xem nhau là chỗ dựa vững chắc. Tình yêu thủy chung sẽ giúp họ vượt qua thử thách về không gian và thời gian. Võ Hạ Trâm: Bây giờ tôi mới thấy mình đẹp Trước khi sang Mỹ học thạc sĩ về âm nhạc, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ với TGVH về tình yêu đẹp với bạn trai Đức Thịnh – chàng nhiếp ảnh gia trẻ có tên thân mật là Khểnh. Hỏi Trâm có sợ thời gian và khoảng cách làm ảnh hưởng đến tình yêu, cô trả lời tự tin: “Chúng tôi mới yêu hơn 5 tháng nhưng đã chơi thân ba năm nên rất hiểu và tin nhau. Thời gian xa cách cũng là thử thách thú vị cho tình cảm. Chỉ một năm rưỡi mà không vượt qua được thì nói chi chuyện xa xôi”. Hôm nay, TGVH ngồi trò chuyện với Khểnh tại quán cà-phê quen, nơi cặp đôi từng hẹn hò. Thỉnh thoảng, Đức Thịnh bật cười to khi nhớ lại những kỷ niệm đáng yêu bên cô ca sĩ của riêng mình. TGVH vo ha tram Đức Thịnh luôn tự nhủ: “Hôm nay mình phải yêu Trâm nhiều hơn hôm qua và không để cô ấy buồn” CÔ GÁI GIẢN DỊ, CHÂN THÀNH Trâm sang Mỹ từ tháng 8, nghĩa là chúng tôi xa nhau đã 4 tháng nhưng cảm giác như cả thế kỷ. Tôi không muốn xa cô ấy nhưng chẳng thể vì sự ích kỉ của mình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người yêu. Trâm buồn, nhớ nhà và khóc nhiều nên tôi luôn động viên em: “Lựa chọn nào cũng có khó khăn. Em hãy cố lên để thực hiện được ước mơ”. Để bù đắp cho sự xa cách, chúng tôi trò chuyện hàng ngày qua Facebook, điện thoại, viber… Tính Trâm hay lo, chỉ cần tôi trả lời tin nhắn chậm trễ, cô ấy sẽ nóng ruột, khóc lóc. Vì thế, dù đang mải mê chụp hình cho khách nhưng có cuộc gọi, tin nhắn của cô ấy tôi cũng phải xin phép ngưng để trả lời. Biết làm phiền khách, bao giờ Trâm cũng xin nói chuyện với họ và chào hỏi. Tháng trước, tôi tới một hòn đảo hoang ở Campuchia chụp hình. Nơi này không có điện, không có wifi, không có sóng điện thoại nên tôi mất liên lạc với Trâm suốt một ngày. Lúc trở về khách sạn, tôi mở máy thì hoảng hồn khi có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ, một loạt tin nhắn Facebook: “Anh ơi…”. Tôi vội gọi lại thì cô ấy không nói được tiếng nào mà chỉ khóc. Sau một hồi nghe tôi giải thích, Trâm mới bình tĩnh lại. Sự lo lắng của Trâm xuất phát từ sở thích lái xe đường dài của tôi. Chỉ khi nào tôi về nhà, cô ấy mới yên tâm. Mỗi ngày, Trâm đi học, ăn gì, chơi với ai, có chuyện gì vui đều kể với tôi bằng giọng nũng nịu, đáng yêu. Ngược lại, tôi cũng kể cho em nghe mọi việc của mình. Trước đây, tôi ít khi post hình mình chụp lên Facebook nhưng từ ngày chúng tôi xa nhau, tôi post thường xuyên như một cách “báo cáo” với cô ấy về thành quả lao động của mình. Tôi tin rằng khi nhìn thấy tôi vui vẻ làm việc và có thành quả, cô ấy sẽ yên tâm và hạnh phúc. TGVH vo ha tram 2 Nói lời yêu thương mỗi ngày là quy tắc bất thành văn cặp đôi. Có ngày, Đức Thịnh quên “thủ tục” khiến Hạ trâm giận đến mất ngủ. Anh đủa: “Phải luôn nhớ tỏ tình với bạn gái, nếu muốn yên ổn” Điều tôi quý nhất ở Trâm chính là tính giản dị, không kiêu kỳ, đòi hỏi kiểu ta là nghệ sĩ. Vì thế, ai hỏi tôi có áp lực khi yêu ca sĩ, tôi trả lời ngay là hoàn toàn không. Trâm sống đơn giản. Cô ấy không thích hoa, không yêu cầu tôi tặng quà hàng hiệu đắt tiền. Nếu không khéo quan sát, tặng món đồ không hợp có khi còn bị cô ấy mắng. Làm Trâm vui không khó, chỉ cần kể chuyện cười, đưa cô ấy đi ăn chay, ăn bánh chuối chiên, bánh mì… Năm 2011, tôi gặp Trâm lần đầu với tư cách là phóng viên gặp nhân vật viết bài. Tôi chụp ảnh những vật Trâm thường mang theo trong túi xách và bất ngờ thú vị vì đó chẳng phải son phấn, nước hoa mà là chiếc máy nghe nhạc cũ, cuốn sổ ghi chép và điện thoại “cùi bắp”. Tôi bắt đầu nghề nhiếp ảnh đúng lúc Trâm muốn đổi phong cách nên tôi tình nguyện đưa cô ấy lên Đà Lạt chụp 7 bộ hình. Dần dần, chúng tôi thân thiết hơn nên chuyển sang xưng hô bạn – mình. Tôi không biết từ khi nào, nhắn tin, trò chuyện với Trâm trở thành việc hàng ngày và không làm tôi sẽ thấy thiếu. Chúng tôi thật sự bắt đầu tình yêu khi Trâm tham gia cuộc thi Chinh phục đỉnh cao. Trong show đầu tiên, vừa kết thúc buổi chụp hình ở Ninh Thuận, tôi chạy thẳng về Sài Gòn cổ vũ cho Trâm. Sắp lên sâu khấu nhưng cô ấy vẫn nhắn tin: “Có sữa chua nè, để mình mang ra cho bạn. Chắc vừa đi tỉnh về mệt lắm”. Từ sự quan tâm chân thành đó, tôi biết Trâm có tình cảm với mình. Bạn gái dễ nhận ra sự thay đổi trong tôi, nhất là khi nghe mọi người xì xào. Cô ấy biết trái tim tôi đã thuộc về Trâm nên chọn cách ra đi không lời từ biệt. Giờ cô ấy đã đi du học, tôi và Trâm vẫn nợ cô ấy lời xin lỗi. TGVH vo ha tram 3 Bên cạnh tình yêu say đắm, cặp đôi luôn ý thức việc động viên, hỗ trợ tinh thần để người kia làm việc tốt nhất có thể KHÔNG ĐỂ EM CÔ ĐƠN  Hai tính cách, hai con người chắc chắn luôn có những khác biệt nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi dung hòa điều đó. Chẳng hạn, Trâm ăn chay nên địa điểm hẹn hò của chúng tôi là quán chay. Ăn nhiều đồ chay nên tôi bỏ ăn đồ mặn lúc nào không hay. Nếu rảnh rỗi, tôi đi diễn cùng Trâm, làm mọi việc như lái xe, trợ lý, bấm đĩa cho cô ấy. Góp phần tạo nên sự thăng hoa của người yêu cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi. Thay đổi lớn nhất từ khi Trâm yêu tôi là cô ấy thoải mái thể hiện tình cảm và thích chăm sóc tôi. Trước đây, Trâm luôn gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ, tự làm mọi việc, ngay cả trước người yêu. Có buồn, khóc, Trâm chỉ đóng cửa một mình. Tôi không để Trâm cô đơn như vậy. Tôi muốn cô ấy thoải mái bộc lộ cảm xúc, dù là vui buồn, nũng nịu hay than thở, tôi sẵn sàng nghe, chia sẻ. Tôi nhớ mãi cái ôm thật chặt của Trâm khi thủ thỉ bên tai tôi: “Lần đầu tiên em cảm giác yêu đến như vậy”. Nhiều phụ nữ tỏ ra sợ sệt khi thổ lộ rõ tình cảm với bạn trai vì sợ mình mất giá nhưng tôi nghĩ, tại sao phải giấu giếm những lời yêu thương. Bản thân tôi luôn tự nhủ: Mình phải yêu cô ấy hôm nay nhiều hơn hôm qua và không để cô ấy buồn. Biết chuyện tôi yêu ca sĩ, mẹ tôi ban đầu không ủng hộ nhưng sau vài lần gặp gỡ Trâm, mẹ đã thay đổi hoàn toàn. Bà nói với tôi: “Ca sĩ của con dễ thương đấy”. Gia đình Trâm, đặc biệt là các chị gái, rất vui vẻ với tôi. Tôi nghĩ, cách lấy lòng tốt nhất với gia đình người yêu là đem đến tiếng cười, niềm vui cho cô ấy. Dù ở bên hay xa cách vẫn coi nhau là chỗ dựa vững chắc, vì thế, tôi tin tình yêu của mình và Trâm sẽ vững bền và có một kết thúc tốt đẹp. TGVH vo ha tram Tháng 12 này, Hạ Trâm sẽ về nước tổ chức sinh nhật cho Đức Thịnh. Cặp đôi luôn muốn có mặt trong ngày đặc biệt của nhau

BÍCH HẰNG (ghi)

Theo Thế Giới Văn Hóa