Bà xã Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương: ‘Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét’

  • Kim Cương cho biết mang thai lần ba khiến chị mệt nhiều nhưng hạnh phúc vì Ưng Hoàng Phúc lúc nào cũng ở cạnh và chăm vợ.

Chào chị Kim Cương, ở tháng thứ 4 của thai kì, chị có mệt mỏi nhiều không?

Tôi vừa qua được giai đoạn mệt mỏi. Nay đã 4 tháng nên đỡ nhiều. Tuy nhiên, cũng có ngày nắng ngày mưa. Đôi khi tôi khỏe thật khoẻ nhưng đôi khi cũng mệt.

Phụ nữ mang thai thường thay đổi về tính cách và tâm trạng nhạy cảm hơn rất nhiều. Chị thì sao?

Từ 1 đến 3 tháng đầu, tôi cũng có nhiều thay đổi vì có một sinh thể sống trong cơ thể mình. Mặc dù đã mang thai lần thứ ba nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó làm tôi thường xuyên mệt mỏi. Làm gì cũng phải nằm, không ngồi nổi. Đến nay tôi đã dần thích nghi.

Chị có chế độ ăn và luyện tập sức khoẻ riêng không?

Đây là đứa con thứ ba, hai bé trước tôi sinh mổ nên bác sĩ bảo, tôi ăn ít để em bé không bị tăng cân nhiều. Em bé lớn quá khi mổ sẽ nguy hiểm. Hiện tại, tôi rất thèm ăn nhưng phải tiết chế việc ăn uống. Vậy mà khi đi khám, em bé vẫn đang bị mập hơn con người ta. Mặc dù tôi ăn uống kiêng khem nhưng vẫn vào em bé. Tôi rất lo lắng. Tôi vừa đi khám lại, bác sĩ vẫn nói em bé khá lớn. Tôi không dám dùng sữa hay ăn gì quá bổ dưỡng vì sợ em bé hấp thụ nhiều.

Khi chị thông báo mang thai con thứ hai của mình và chồng, phản ứng của anh Ưng Hoàng Phúc như thế nào?

Anh ấy vui không thể tưởng tượng nổi. Vào một buổi sáng, tôi mệt và buồn nôn. Tôi cảm thấy cảm giác này khá ngộ, lâu rồi tôi cũng không cảm thấy thế. Tôi mua que về thử, thấy hiện hai vạch. Lúc đó, tôi run rẩy lên. Vì tôi chưa chuẩn bị tâm lí có bé thứ hai trong năm nay, hai vợ chồng còn rất nhiều dự định. Thêm vào đó, bé Quốc Minh còn quá nhỏ, tôi cũng chưa muốn sinh tiếp. Có lẽ ý trời đã định.

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 1

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 2

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 3

Chị là người lo nhiều công việc và quán xuyến gia đình. Việc chị mang thai buộc chị buông bỏ bớt công việc. Điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của vợ chồng chị không?

Thời gian đầu hơi bề bộn vì có quá nhiều dự án trong năm nay. May mắn là sau đám cưới có anh Khiêm, quản lí truyền thông hỗ trợ rất nhiều cho vợ chồng tôi. Cũng nhờ vậy, cường độ làm việc của vợ chồng tôi giảm xuống. Anh Khiêm rất trách nhiệm. Trước đây, tôi là đóng vai trò quản lí cho anh Phúc. Giờ anh Khiêm đã gần như thay tôi lo công việc chạy show cho anh Phúc. Tôi cũng yên tâm hơn.

Anh Phúc khá bận với công việc chạy show. Thời gian nào anh ấy chăm sóc cho chị?

Anh Phúc đi show nhưng về nhà chỉ biết ở nhà. Anh Phúc không đi chơi, cũng không có nhiều bạn bè nên thời gian đều dành cho gia đình, vợ con. Sở thích của anh Phúc ở nhà là chăm kiểng. Thời gian dành cho nhau nhiều hơn thời gian đi show nên tôi được an ủi rất nhiều.

Bé Quốc Minh còn nhỏ, con riêng của chị cũng cần sự chăm sóc. Khi chị mang thai bé thứ ba, chị có lo lắng chuyện chia quỹ thời gian chăm các con?

Bé lớn năm nay 10 tuổi tự ý thức và tự lo được cho mình. Quốc Minh may mắn là có ông bà nội ở kế bên. Quốc Minh cũng là cháu đích tôn nên được cưng lắm. Thời gian tôi chăm bé còn ít hơn thời gian ba mẹ chồng tôi chăm cháu. Bản thân tôi rất may mắn. Tôi giữ Quốc Minh không nhiều dù muốn lắm. Ông bà nội giành giữ suốt. Bây giờ, Quốc Minh đã bắt đầu đi học. Cả ngày Quốc Minh ở trường. Tối về chỉ chơi với mẹ một chút, bà nội lại đưa về bên nhà. Việc nuôi bé cũng đơn giản.

Hai con của chị phản ứng như thế nào khi biết có thêm em?

Hôm sinh nhật của tôi, con trai lớn bảo: “Con thích có thêm em gái. Con chúc mẹ luôn khoẻ mạnh”. Quốc Minh còn bé quá chưa biết gì.

Hiện tại, vợ chồng chị đã biết giới tính của bé thứ ba chưa?

Lần khám thai gần nhất, cách đây hai ba ngày, bác sĩ siêu âm chẩn đoán là con gái. Trong lòng vợ chồng tôi vui lắm. Thế nhưng, bác sĩ bảo cũng chỉ khoảng 99,9 % thôi vì em bé mới 4 tháng, còn nhỏ quá. Vợ chồng tôi đợi thêm thời gian nữa để quay lại siêu âm cho chắc chắn.

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 4

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 5

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 6

Qua facebook có thể thấy bé Quốc Minh rất quấn anh Phúc. Chị có tập cho con không?

Quốc Minh rất thương và mến ba. Lúc nào, bé cũng thích mặc áo sơ mi và quần tây để giống ba Phúc. Bé bảo: “Minh muốn giống Ưng Hoàng Phúc. Minh muốn mặc đồ đi hát giống Ưng Hoàng Phúc”. Sinh ra bé đã quấn ba. Khi nào bé buồn ngủ mới quay sang mẹ hay ông bà nội.

Chị nói chuyện với anh Phúc vì khi sinh con thứ ba sợ thời gian và việc chăm con nhỏ dễ khiến đàn ông lơ là với con riêng của vợ?

Nếu nói về con riêng con chung, tôi hoàn toàn yên tâm. Con trai lớn học trường quốc tế nên 6 giờ sáng xe đã đón, chiều mới về. Sau đó, cô giáo lại đến nhà dạy đến 8,9 giờ tối. Đúng 9 giờ, bé phải đi ngủ để thức sớm đi học. Cường độ học của bé liên tục. Tôi không có thời gian bên bé trừ thứ 7 và chủ nhật. Những ngày cuối tuần hay lễ tết, gia đình chúng tôi không bao giờ rời nhau. Hai vợ chồng không đi show sẽ lên kế hoạch đưa hai bé đi bơi hoặc đi trung tâm mua sắm chơi cùng con. Anh Phúc rất công bằng với các con.

Tình cảm của Quốc Minh và anh trai như thế nào?

Cực kì tốt. Do cách dạy bảo của tôi nữa. Tôi sống rất ý thức. Anh Phúc và ông bà nội của Quốc Minh rất thương bé Hưng Phát. Mọi người nhìn cách ứng xử của tôi, cho dù trong tâm có như thế nào cũng sẽ không dám. Đến giờ, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình ông bà nội của bé Hưng Phát. Ông bà nội Hưng Phát vẫn thi thoảng qua nhà của vợ chồng tôi để thăm cháu. Tôi giữ mối quan hệ tốt với từng người.

Tôi dạy con từ khi còn nhỏ là phải thương yêu nhau. Khi hai con giận nhau hay giành đồ chơi, tôi phạt là phải ôm nhau và hôn nhau. Hình phạt tôi đưa ra cho các con luôn gắn kết với nhau hơn.

Vẻ ngoài của anh Phúc hơi lạnh lùng. Thế nhưng trong những ngày đặc biệt, anh ấy lại luôn dành cho chị những bất ngờ. Chị cảm nhận thế nào về độ ngọt ngào của chồng mình?

Anh Phúc đã ra đời mười mấy năm, đi một vòng cũng thấy không đâu bằng gia đình. Anh từng lên xuống thăng trầm, anh hiểu chỉ có vợ con mới là những người thân thiết, bên cạnh anh nhiều nhất. Anh tự ý thức chứ không thể bắt ép. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chồng đối xử như vậy.

Trải qua sinh nở, vóc dáng của phụ nữ không còn như xưa. Nhiều phụ nữ lo lắng chồng sẽ chán. Riêng chị thì sao?

Phụ nữ sau khi sinh, nội tiết sẽ thay đổi. Trường hợp này, tôi đã từng trải qua trong lần sinh bé Quốc Minh. Anh Phúc không làm gì hết, anh rất được. Vậy mà trong đầu tôi lại nghĩ anh không thương mình. Do trong đầu tôi tự nghĩ chứ anh cứ lòng vòng trong nhà thôi. Tôi rất tự tin về chồng mình. Anh rất thương con và thương vợ.

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 7

Bà xã Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương: Nếu biết chồng say nắng ai chắc tôi xỉu chứ không dám la hét - Hình 8

Những lúc như thế, chị có hay nổi giận vô cớ với anh Phúc không?

Lúc sinh bé Quốc Minh, tôi hay nổi giận vô cớ. Tôi bảo: “Anh làm gì mà hời hợt với em vậy?”. Thực tế không hề có chuyện đó. Lúc mới sinh xong, phụ nữ như con cua mới lột vỏ, cái gì cũng còn non, tôi cứ nghĩ xấu cho người ta. Bản thân người phụ nữ cứ suy nghĩ ghê gớm nên mới có trường hợp quăng con xuống lầu… Nếu người đàn ông có ý thức tốt sẽ đỡ, còn không sẽ rất nguy hiểm.

Mang thai lần này, chị còn tâm lí này không?

Lâu lâu vẫn còn ẩn hiện trong đầu nhưng tôi hiểu không phải đâu. Tôi cũng có kinh nghiệm nên ý thức lắm. Khi nằm một chỗ suy nghĩ nhiều, tôi sẽ đi ra ngoài hay đi dạo để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực.

Khi chị nổi giận hay có tâm lí bất an, anh Phúc đã làm gì để trấn an vợ?

Tôi không nói với anh Phúc. Tự trong đầu suy nghĩ và hiểu anh Phúc không làm như thế nên tôi tự tiết chế lại. Phụ nữ nào từng sinh nở hay sau khi sinh đều mang tâm trạng đó. Mỗi lần tôi không kiềm chế được cảm xúc, anh Phúc hiểu và thông cảm nên ít khi nào trả lời gay gắt. Anh hiền lắm.

Anh Phúc là nghệ sĩ điển trai được săn đón. Rất nhiều nghệ sĩ nam từng thừa nhận bản thân đôi lần say nắng với fan hay đồng nghiệp nữ khác. Chị có lo lắng không?

Tôi không dám nói trước điều gì. Hôm nay là chồng mình nhưng ngày mai thì không biết ra sao. Tôi không dám khẳng định chồng mình là của mình mãi mãi. Hiện tại, tôi thấy anh vẫn rất yêu thương tôi và các con. Tôi hi vọng cho dù tôi có xấu đi, chồng vẫn yêu thương và biết suy nghĩ gia đình là trên hết. Một người như anh Phúc sẽ không làm gì quá đà như những người khác. Trong suy nghĩ của tôi cũng tin được chồng mình khoảng 80, 90 %.

Những cô vợ của sao Việt thường quản lí chồng rất chặt nhất là điện thoại và mạng xã hội, riêng chị thì sao?

Lúc đầu quen nhau thì có, tôi quản lí chặt những điều đó. Khi quen nhau hai, ba năm, tôi nhận ra anh Phúc rất hời hợt với điện thoại. Nhiều khi, những người bạn thân nhắn tin, anh xem xong lại quên trả lời người ta khiến họ nghĩ anh không lịch sự. Sau này mới hiểu, anh Phúc đi đâu hay quăng điện thoại lung tung.

Trước đó, tôi có nghe anh Phúc quen nhiều cô, trong đó có cả trong giới, tôi cũng gặp họ khi đi diễn. Từ khi lấy nhau, tôi thật sự không thấy những trường hợp đó xảy ra. Hi vọng trong tương lai sẽ như vậy, đừng thay đổi.

Chị nghĩ như thế nào, nhiều phụ nữ bảo, chồng say nắng sẽ cho đi luôn, không tha thứ?

Thấy tôi vậy thôi chứ tôi yếu lắm. Giả sử phát hiện chồng say nắng cô nào, đi với ai hay nhắn tin cho ai, điều đầu tiên không phải la hét mà tôi xỉu trước. Tôi không có can đảm la lên và tôi hiểu tính anh Phúc, có la lên cũng không có tác dụng gì. Người như anh Phúc lì lắm, càng lớn tiếng càng không hiệu quả. Nếu có trường hợp đó, nhiều người cho đi luôn, còn tôi sẽ bình tâm lại, chắc không sao đâu, chắc chồng sẽ không vì một người nào đó để đánh đổi gia đình.

Nói thế mối quan hệ vợ chồng chị, chị yếu thế hơn anh Phúc?

Tôi yêu anh Phúc nhiều hơn. Lúc đầu mới quen nhau, tôi lo lắng cho anh Phúc nhiều, lo từng li từng tí, cái gì hay nhất đẹp nhất đều nhường cho anh Phúc. Tôi nghĩ anh là thần tượng ngày xưa, là một ngôi sao nổi tiếng, tôi chịu thiệt thòi cho anh được toả sáng, được đẹp cũng không sao. Khi tôi hi sinh những điều nhỏ nhặt, anh lại dành cho tôi cả một tình yêu to bự, một gia đình lớn. Lúc mới quen, tôi không nghĩ quá nhiều. Bạn bè hay nói tôi dại trai, cái gì cũng lo cho anh Phúc. Bây giờ, thấy cuộc sống của tôi, bạn bè lại mừng cho tôi vì mơ ước còn không được. Khi yêu ai đó không nên tính toán, nghĩ nhiều, hãy làm hết những gì trong lòng dành cho người ta, một ngày nào đó sẽ nhận lại được quả ngọt.

Anh Phúc thương vợ số một. Tôi nhõng nhẽo lắm. Khi đói bụng, anh cũng phải pha sữa cho uống. Thấy anh lạnh vậy thôi chứ tình cảm lắm.

Cảm ơn Kim Cương về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh

Theo nld.com.vn