Anh Tuấn MTV được vợ nhờ giỏi viết thư tình

Sự sẻ chia qua những lá thư trong 5 năm xa cách trở thành dưỡng chất nuôi lớn tình yêu của ca sĩ Anh Tuấn (thành viên nhóm MTV) và bà xã Kiều Trinh.

Một buổi sáng bình thường của ca sĩ Anh Tuấn, thành viên nhóm MTV, là đưa con gái lớn đến trường mẫu giáo. Sau đó, anh trở về nhà trông con trai nhỏ cho vợ nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt tay vào sáng tác hoặc tập nhạc. Được khen là ông chồng đảm, Anh Tuấn cười to: “Ai cũng bảo từ hồi có vợ, tôi sống vui hơn, chững chạc hơn. Vậy nên mình phải biết ơn vợ, phải có trách nhiệm chia sẻ mọi việc với cô ấy chứ”. Không có lịch tập nhạc cùng nhóm nên Anh Tuấn ở nhà chơi với con. Bày mấy món đồ chơi trước mặt cậu con trai 5 tháng tuổi, Anh Tuấn kể về tình yêu với cô vợ trẻ Kiều Trinh, vốn là một khán giả của mình.

Ở bên cô vợ trẻ Kiều Trinh, Anh Tuấn thấy mình có nhiều thay đổi tích cực.

Ở bên cô vợ trẻ Kiều Trinh, Anh Tuấn thấy mình có nhiều thay đổi tích cực

Cô bé 15 tuổi hiểu chuyện

Tôi thường gọi bà xã Kiều Trinh là “cô em gái nhỏ”, vì em kém tôi mười tuổi. Hơn chục năm trước, khi nhóm MTV mới thành lập, tôi là thành viên bụi bặm nhất: tóc dài, da đen, râu ria rậm rạp. Vậy mà chẳng hiểu sao có khá nhiều cô bé mới lớn mê vẻ ngoài kém hoàn hảo ấy.

Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại trách móc của Kiều Trinh. Em mắng tôi sao lại từ chối tình cảm của bạn em, làm cho cô bé ấy buồn bã, không thiết học hành. Bị mắng nhưng tôi lại thấy vui vui khi nghe giọng nói nhẹ nhàng, có chút tưng tửng con nít nhưng lại khá hiểu chuyện của cô gái nhỏ này. Sau khi giải thích, phân trần để Kiều Trinh hiểu, tôi và em trở thành bạn.

Quen nhau vài tháng (năm 2002), Kiều Trinh sang Pháp định cư cùng gia đình. Cách xa nửa vòng trái đất, suốt 5 năm ròng chúng tôi thường xuyên liên lạc bằng e-mail, thư tay. Mỗi tuần 2 lần, dù bận rộn chạy show tỉnh hay lưu diễn, tôi vẫn đều đặn thức khuya viết thư cho em. Tôi càng nhận ra cô bé đáng yêu, sâu sắc hơn tuổi rất nhiều. Em kể cho tôi cảm xúc buồn vui, khó khăn, bỡ ngỡ khi sống ở một đất nước xa lạ. Tôi trân trọng sự tự lập của em khi vừa đi học, vừa đi làm. Tình cảm giữa chúng tôi lớn dần theo độ dày của những lá thư tôi cất trong chiếc hộp. Tình bạn cũng phát triển thành tình yêu rất tự nhiên như thế.

Chuyến trở về bất ngờ

Năm năm xa nhau, tôi đã nhiều lần lên kế hoạch sang Pháp thăm Kiều Trinh. Vì hát nhóm, khó chủ động thời gian nên kế hoạch bị dời lại. Không ngờ, chính em lại tạo niềm vui bất ngờ cho tôi sau hơn năm năm xa cách.

Một ngày, tôi nhận được điện thoại của em: “Em đang ở quán cà-phê cũ”. Tôi mừng rỡ phóng xe ra quán cà-phê năm năm trước, nơi mà lần đầu tiên gặp em trong buổi họp fan. Tôi suýt không nhận ra em chính là cô gái dáng người cao to, da trắng với nụ cười rạng rỡ đang đứng trước mặt mình. Thấy tôi cứ ngẩn tò te, em cười bảo: “Em lớn hơn nhiều phải không anh. Hơn năm năm rồi còn gì. Làm sao có thể mãi là nhóc học sinh đen nhẻm, ốm yếu hay chọc ghẹo anh như ngày xưa”. Từ đây, chúng tôi không muốn xa nhau thêm nữa. Em chấp nhận từ bỏ cuộc sống đầy hứa hẹn ở Pháp để trở thành một nửa của tôi. Năm 2008, chúng tôi kết hôn.

Chia sẻ mọi vấn đề cuộc sống

Kiều Trinh nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, mỏng nhanh nhưng tính cách rất mạnh mẽ, cứng cỏi. Hai năm sau khi cưới, em phát hiện mình bị bệnh u nang buồng trứng. Em rất áp lực, căng thẳng vì bệnh có thể gây biến chứng vô sinh. Dù lo lắng, mệt mỏi nhưng lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ để an ủi tôi. Nhờ bệnh ở giai đoạn đầu và cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp nên em mau chóng hồi phục sức khỏe. Niềm hạnh phúc của chúng tôi nhân lên khi bé Hạ My ra đời khỏe mạnh.

Thời mới cưới, tôi muốn Kiều Trinh ở nhà nghỉ ngơi hoặc chỉ làm những điều em thích. Sống tự lập từ nhỏ nên cô ấy không chịu ngồi yên nên bảo tôi: “Em làm việc quen rồi, ngồi ở nhà em sẽ buồn và càu nhàu anh cho mà xem”. Vậy là em bắt đầu kinh doanh quần áo, mở quán Internet, shop hoa tươi… Từ ngày sinh bé Hạ My, tôi thuyết phục mãi em mới chịu bỏ hết việc kinh doanh để ở nhà chăm con. Bé Hạ My cứng cáp, vợ chồng tôi sinh thêm con trai Anh Tuấn (ca sĩ Anh Tuấn tên thật là Nhân). Thấy vợ vất vả, tôi muốn tìm người giúp việc nhưng em bảo không cần thiết. Tôi thường đi diễn xa, có khi lưu diễn nước ngoài cả tháng nhưng vẫn yên tâm vì bà xã quán xuyến gia đình chu đáo. Có vợ đảm, tôi thấy mình thật may mắn nhưng không vì thế mà ỷ lại. Chúng tôi lên lịch để chia sẻ công việc với nhau. Mỗi sáng, em sẽ lo phần con nhỏ, tôi đảm trách việc chăm sóc Hạ My và đưa con gái đi học. Buổi trưa, tôi thường trông con trai để vợ chợp mắt vài phút.

Trước kia tôi cứ nghĩ việc ở nhà chăm con là chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi làm mới biết để làm tốt tất cả những công việc không tên quả không dễ dàng gì. Nói ra có thể nhiều người không tin, sáu năm là vợ chồng, chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn gì đáng kể. Có lẽ do tôi hiểu và chia sẻ khó khăn và vất vả của Kiều Trinh, em nhỏ tuổi nhưng tâm lý, nhã nhặn nên mâu thuẫn không bị đẩy đến đỉnh điểm. Nếu thấy tôi có vẻ buồn bực, khó chịu, em cố gắng giữ im lặng để tôi yên tĩnh suy nghĩ. Thêm vào đó, em chuẩn bị những món ăn ngon mà tôi thích. Hơn năm năm sống bên Pháp, em quen khẩu vị nhạt và béo nên những ngày đầu về sống chung, em đãi tôi toàn những món Âu như: mì Ý, salad, thịt bò, khoai tây nghiền… Biết tôi chỉ thích các món truyền thống, dưa cà, mắm mặn nên ngoài thời gian nhờ mẹ và các dì chỉ dạy, em thường lên mạng sưu tầm công thức. Giờ đây em đã nấu được món của cả ba miền như bánh canh, bún bò, bánh xèo, cà-ri, bún mắm…

Nói đến vợ, tôi không ngần ngại dành cho em hai từ “cảm ơn”. Vì tình yêu dành cho tôi, em có thể từ bỏ cuộc sống đầy tương lai ở Pháp. Vì hai con, em hy sinh niềm vui công việc để chu toàn vai trò của một người nội tướng. Bên cạnh đó, Kiều Trinh đã làm thay đổi quan điểm sống của tôi. Là con trai duy nhất nên từ bé tôi quen sống ích kỷ, chỉ muốn những gì tốt nhất thuộc về mình. Cách sống tự lập, hy sinh vì người thân của em làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Ngày xưa, tôi thích xe mô-tô, máy móc, điện thoại nào là nhất định phải mua bằng được. Giờ đây, tôi có thể bỏ qua niềm vui ấy để dành tiền lo cho các con, cho tổ ấm. Cũng nhờ em, các bài hát tôi viết ngày càng tình cảm, thiên về cuộc sống, xã hội. Tôi đã và sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho Kiều Trinh, “em gái nhỏ” đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi.

Vợ chồng Kiều Trinh – Anh Tuấn và con gái Hạ My.

Vợ chồng Kiều Trinh – Anh Tuấn và con gái Hạ My.

Kỷ niệm đáng nhớ

Sinh nhật năm ngoái của Kiều Trinh, sáng sớm Anh Tuấn đã âm thầm đi mua hoa tặng vợ. Bất ngờ, Kiều Trinh gọi điện nhờ anh đến cửa hàng quen để mua sữa cho con. Gom hết tiền lấy 6 hộp sữa, trong túi anh chỉ còn 80.000 đồng. Lần đầu tiên Anh Tuấn phải trả giá để có được lẵng hoa “bé tí ti” mang về, làm vợ cười nghiêng ngả. Vô tình làm chồng hụt hẫng, Kiều Trinh nấu một bữa thật ngon xem như “chuộc tội”. Kiều Trinh cho biết, đó là lần sinh nhật vui nhất của cô. Niềm hạnh phúc của vợ chồng Anh Tuấn – Kiều Trinh đến từ những kỷ niệm giản đơn, ngẫu hứng như thế.

Trà My

Theo Thế giới văn hóa