Ái Phương: ‘Khác xưa không phải là đánh mất bản chất’

Nữ ca sĩ trải lòng về thành công năm qua và giải thích chuyện cô ‘lột xác’ về hình ảnh. Năm 2015, Ái Phương có cuộc “lột xác’ ngoạn mục về hình ảnh, từ một cô gái ngoan hiền bỗng trở nên cá tính, “nổi loạn”. Về âm nhạc cô cũng có những bước tiến mới. Mới đây, Ái Phương đoạt giải Nữ ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh, được đề cử Nghệ sĩ mới của năm của một giải thưởng trực tuyến, ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh liên tục “công phá” các bảng xếp hạng… Tuy nhiên, Ái Phương chia sẻ, để có được chút thành công như hiện nay, cô từng trải qua khoảng thời gian rất “đen tối”, tưởng chừng muốn bỏ cuộc. ai-phuong-khac-xua-khong-phai-la-danh-mat-ban-chat

Ái Phương nghẹn ngào trên sân khấu Làn Sóng Xanh.

Hôm nhận giải Làn Sóng Xanh chị đã khóc nức nở, tại sao vậy?

– Năm ngoái tôi nhận giải Nhạc sĩ của năm, nhưng năm nay là lần đầu tiên tôi được ghi nhận thành tích trong vai trò ca sĩ. Ngày thường tôi hay đùa với bạn bè rằng mình “chuẩn men”, không dễ gì rơi nước mắt, nhưng lần này cảm xúc như vỡ òa, không thể kiềm chế được.

Tôi từng là một người mẫu, định kiến “chân dài đi hát” đã theo tôi cách đây 3 năm, khi tôi quyết tâm đi hát chuyên nghiệp. Vài ngày trước khi nhận giải Nữ ca sĩ triển vọng, tôi nhận được điện thoại của một bầu show hỏi: “Em có hát live được không?”, tôi nghe mà tổn thương ghê gớm. Từ giờ, xin đừng ai hỏi Ái Phương có hát live được không.

Ngoài ra, tôi khóc vì đã kiên trì đi theo con đường đã chọn. Trong gần 3 năm qua, có lúc tôi cứ như giậm chân tại chỗ, hoang mang, mất phương hướng không biết đi đâu về đâu, lẻ loi và cô độc trong showbiz. Bị gắn mác “chân dài đi hát”, tôi thường được gợi ý thể hiện những ca khúc thời trang, khoe vũ đạo và ngoại hình. Trong khi đó, gu của tôi là dòng nhạc sâu lắng, tự sự như Cô đơn, Trót yêu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... là những ca khúc cần thời gian để cảm nhận.

Thời gian qua, bạn bè và những người bên cạnh chắc cũng khổ vì thỉnh thoảng bị tôi gọi đi cà phê, nghe tôi tâm sự để giúp tôi có thêm động lực và sự tự tin.

Trên mạng đầy ắp thông tin liên quan đến việc chị làm mẫu, trong khi thành tích hay đơn giản là danh xưng “ca sĩ Ái Phương” thì rất ít. Chị nghĩ sao?

– Bởi đơn giản là không ai hỏi tôi khởi đầu âm nhạc như thế nào. Câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là: “Là chân dài đi hát, chị có lợi thế gì?”. Tôi thuộc tuýp con gái mạnh mẽ, nhưng không tự tin đến mức “tay không đi bắt giặc”. Để có can đảm cầm micro, tôi đã học piano từ năm lớp 1. Thời còn đi học, tôi cũng “rinh” nhiều giải thưởng âm nhạc như giải nhất Tuổi đời mênh mông của VTV3, huy chương bạc Hội diễn sinh viên – học sinh toàn quốc. Từ năm 2010, tôi đã đi hát phòng trà để kiếm thêm thu nhập…

Gần đây, chị có sự thay đổi lớn về hình ảnh, phong cách. Chị luôn xuất hiện với trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng hay đồ hiệu. Lý do thay đổi là gì?

– Trước đây tôi suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần âm nhạc của mình là đủ sức thu hút rồi. Đó là lý do hình ảnh của tôi nhạt nhòa suốt thời gian dài. Trong khi đó, thị trường giải trí hiện nay rất nhiều màu sắc. Nếu tôi cứ mang một gam màu, không có gì thú vị làm sao thu hút khán giả. Người ta không chán tôi thì tự tôi cũng có lúc thấy mình buồn tẻ. Làm nghệ thuật cũng là một công việc, không PR hình ảnh là tự làm mình tụt hậu so với đồng nghiệp. Khán giả không biết Ái Phương là ai thì làm sao quan tâm đến âm nhạc của tôi.

ai-phuong-khac-xua-khong-phai-la-danh-mat-ban-chat-1

Ái Phương: ‘Tôi khác xưa không có nghĩa là đánh mất bản chất’.

Thế nhưng, nhiều người lại tiếc nuối hình ảnh mộc mạc của chị ngày xưa. Chị muốn nói gì?

– Nhiều năm qua tôi vẫn trung thành với làn da nâu, không ăn mặc gợi cảm, không thay đổi vẻ đẹp tự nhiên… Hiện tại, tôi khác xưa không có nghĩa là đánh mất bản chất. Tôi chỉ muốn thể hiện sự tôn trọng khán giả, truyền thông bằng cách ăn mặc đẹp, cập nhật những hoạt động nghệ thuật của mình thường xuyên hơn. Sự thay đổi của tôi cũng không phải sở thích nhất thời. Sáu tháng qua, tôi có một ê kíp hỗ trợ phía sau, gồm quản lý, trợ lý, stylist, PR… Vì thế, các fan của tôi có thể yên tâm, con đường tôi đi luôn được cân nhắc kỹ lưỡng và nằm trong chiếc lược phát triển sự nghiệp.

Kế hoạch gần nhất của tôi là quay MV cho ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi đã tưởng tượng được những cảnh quay rất đẹp, lãng mạn và đầy cảm xúc.

T.Đ.

Theo Ngôi Sao