7 câu nói ‘bất hủ’ nổi lên từ loạt hit Vpop

‘Xin hãy là em của ngày hôm qua’, ‘Anh muốn em sống sao’… giờ đây quen thuộc với giới trẻ như những câu nói cửa miệng hàng ngày.

Xin hãy là em của ngày hôm qua

em-cua-ngay-hom-qua-1406733090-6314-1410

Dù ra mắt đã lâu nhưng Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca khúc bắt tai này không chỉ giúp tên tuổi của anh chàng lên như diều, thu về hơn 40 triệu lượt xem trên Youtube, mà còn khiến câu hát nổi tiếng trong bài “Xin hãy là em của ngày hôm qua” trở thành slogan quen thuộc với giới trẻ. Cũng từ câu hát này, nhiều phiên bản chế hài hước được teen đua nhau ra rả như “Xin hãy là em của ngày hôm kia”, “Xin hãy là em của ngày hôm nay”… giúp bài hát càng trở nên hot hơn trên các mạng xã hội. Hay là mình bất chấp hết…

442750-8833-1410757524.jpg

Mình yêu nhau đi là ca khúc giúp cái tên Bích Phương tiếp tục giữ sức hút với giới trẻ. Ca khúc nhẹ nhàng, dễ thương này được nhiều teen đua nhau cover như một cách để thể hiện tình ý với người thương mà không phải mang tiếng chủ động tỏ tình. Nhiều cô nàng đã mượn câu hát “Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi anh” để gửi đến người mình để ý đã lâu. Cũng từ đây, hàng loạt phiên bản hài hước, dí dỏm hơn được ra đời và được teen truyền nhau thành câu cửa miệng như “Hay là mình bất chấp hết… cưới nhau đi anh”, “Hay là mình bất chấp… đá nhau đi anh”… Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm…

55709696-7275-1410757524.jpg

Bốn chữ lắm – sự kết hợp giữa Trúc Nhân và Thảo My – đang tạo thành một cơn sốt với giới trẻ. Tiết tấu nhanh, nhạc điệu vui nhộn kết hợp với những câu chữ dễ thương khiến bài hát này dễ dàng thống lĩnh các bảng xếp hạng, được teen đua nhau hát và chia sẻ. “Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm” là câu hát nổi tiếng nhất trong bài, đang dần trở thành câu cửa miệng với teen khi muốn bày tỏ tình cảm cất giấu trong lòng với nửa kia. Không những vậy, nhiều bạn trẻ còn khiến câu hát này trở nên hài hước, dí dỏm hơn với những cách nói biến tấu, rút gọn thành “đau lắm”, “ngại lắm”, “sợ lắm”, “nhọ lắm”… Anh muốn em sống sao?

72bfa608-83ba-4d8c-91aa-744e35-5036-8319

Người nói yêu em đi, người nói thương em đi

nen.gif

Kể từ hàng loạt ca khúc về chủ đề mưa, cái tên Trung Quân trở nên quen thuộc với các bạn trẻ mê những bản ballad nhẹ nhàng, lãng mạn. Trót yêu là bài hát thu về lượt nghe đông đảo của anh chàng gần đây. Lời bài hát sâu lắng, tình cảm của Trót yêu “Người nói yêu em đi, người nói thương em đi” là nguồn cảm hứng cho câu nói cửa miệng với nhiều teen hiện tại. Biến tấu từ phiên bản gốc, câu nói này không chỉ để giãi bày tâm sự với người yêu mà còn để nhiều cô nàng chọn làm lời chú thích cho nhiều bức ảnh “tự sướng” xinh tươi, những tấm hình với mục đích “câu like”.

Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu

tuan-hung.jpg

Tuấn Hưng chứng tỏ sức hút nhiều năm trong làng nhạc với những bản tình ca “nghe là nghiện”. Nắm lấy tay anh là một ca khúc được nhiều bạn trẻ chia sẻ gần đây. Câu ca khúc “Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu” cũng trở thành slogan mới teen đua nhau chia sẻ trên mạng xã hội. Nếu như các bài hát thường là để con gái dành cho con trai, thì Nắm lấy tay anh lại rất hợp với những anh chàng đang muốn mượn tạm lời bài hát gửi lời cho cô gái mình đang thầm thương trộm nhớ.

Anh nhớ em người yêu cũ của anh

1396946002876-640.jpg

Anh nhớ em, người yêu cũ là một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn viết riêng dành tặng cho Minh Vương. Giai điệu pop ballad dễ nghe, ca từ sâu lắng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Minh Vương đã giúp cho Anh nhớ em, người yêu cũ thu hút hơn 20 triệu lượt nghe tính đến thời điểm hiện tại.

Từ ca khúc này, câu hát “Anh nhớ em người yêu cũ của anh” cũng trở thành “bất hủ” với giới trẻ, đặc biệt dành cho những anh chàng đang có tâm sự trong lòng, muốn gửi gắm đến người yêu cũ.

Trang Shaelyn

Theo IOne