4 mỹ nhân Việt bị mất trí nhớ trên màn ảnh

Những mỹ nhân Việt hóa thân vào nhân vật bị mất trí nhớ trong phim. Kim Hiền “Hương phù sa” là bộ phim truyền hình gây được ấn tượng cho khán giả màn ảnh nhỏ vào năm 2006. Bối cảnh sông nước miền Tây thơ mộng, đẹp mê ly, cùng chuyện tình tay ba đầy hấp dẫn giữa 2 chị em: Út Nhỏ (Tăng Thanh Hà), Út Ráng (Kim Hiền) với Việt (Trương Minh Quốc Thái) là những hình ảnh đọng lại sâu sắc trong tâm trí khán giả. Trái với sự chín chắn, trưởng thành của chị gái Út Nhỏ, cô em Út Ráng lại có tính tình trẻ con,  bồng bột. Tình cờ gặp gỡ Việt – chàng họa sĩ nghèo khi anh đến xưởng của cha xin việc, Út Ráng đã dành trọn tình cảm cho anh chàng điển trai, hào hoa này. Tiếc rằng, người mà Việt yêu không phải là cô, mà lại là Út Nhỏ.

Tình yêu và sự ghen tuông ngây ngô đã khiến Út Ráng có những hành động trẻ con, bướng bỉnh, thậm chí là điên rồ để ngăn cản tình yêu của chị gái. Trong lúc 2 chị em đều khó xử với tình cảm của mình thì không may, Út Ráng bị mất trí nhớ. Điều này làm cho Út Nhỏ cảm thấy lo lắng bất an và đã quyết định từ bỏ tình yêu của mình để hoàn thành ước mơ cho cô em gái bé nhỏ. Nhưng rồi, sau nhiều biến cố trong cuộc đời, Út Ráng đã thay đổi suy nghĩ, không còn quá cố chấp với mối tình đơn phương, mà quay sang vun vén cho người mình yêu và chị gái. Với khuôn mặt sắc sảo, cùng khả năng diễn xuất tinh tế, Kim Hiền đã hóa thân một cách thành công vào nhân vật Út Ráng ngây thơ, bướng bỉnh và rất si tình.

Minh Hằng Trong bộ phim truyền hình đối mặt, Minh Hằng thủ vai Phương Linh. Vì gia cảnh nghèo khổ, không đủ tiền nuôi con nên mẹ Phương Linh đành phải cho cô đi từ khi mới lọt lòng. Phương Linh được một gia đình giàu có nhận nuôi, từ đó cô lớn lên trong giàu sang nhung lụa. Thông minh, xinh đẹp, giàu có lại có anh người yêu điển trai,  cuộc sống của cô tiểu thư Phương Linh cứ như một giấc mơ. Bỗng một ngày, tai họa ập xuống đầu cô. Cha nuôi của Phương Linh đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông. Trong lúc đi tìm manh mối về cái chết của cha, Phương Linh bị kẻ gian đẩy xuống vực.

Tai nạn khủng khiếp đã biến khuôn mặt xinh đẹp của Phương Linh biến dị và cũng khiến cô bị mất trí nhớ. May mắn thay, Phương Linh được một vị bác sĩ tốt bụng cưu mang và giúp cô phẫu thuật cho khuôn mặt lành lặn lại. Thời gian này, Phương Linh dần dần lấy lại kí ức và tiếp tục điều tra những uẩn khúc trong tai nạn của 2 cha con. Sự thật khủng khiếp và đau đớn vô cùng khi cô phát hiện ra tất cả những tai họa đổ xuống đầu đều mình đều do một tay anh người yêu gây nên.

Dù bị tổn thương rất nhiều nhưng Phương Linh vẫn quyết định quay trở lại, dùng mưu trí vạch mặt và trả thù kẻ đã gây ra những đau đớn cho mình.  Từ một cô gái hiền lành, nhân hậu, sau những biến cố của cuộc đời, Phương Linh  trở nên tinh ranh, đa nghi và thủ đoạn hơn. Đây là một vai chính nhiều đất diễn, có nội tâm phức tạp,  hoàn cảnh éo le và được xem là một thách thức cho Minh Hằng vào năm 2011. Bằng sự nỗ lực hết mình, Minh Hằng đã nhận giải “Nữ diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất” của HTV Award cho vai diễn này. Nhật Kim Anh Bộ phim truyền hình “Vực thẳm tình yêu” xoay quanh nhân vật chính là hai chị em sinh đôi Đan Như và Tuyết  Anh do Nhật Kim Anh thể hiện. Hai cô bé là kết quả tình yêu của một cô thư ký dịu dàng xinh đẹp với ông chủ giàu có trong một cơn say. Bất hạnh phủ lên hai đứa trẻ ngay từ ngày mới ra đời, bởi người vợ vị giám đốc nhiều thủ đoạn đã ra tay trừng trị người tình của chồng. Nếu cô chị Đan Như được người cha sớm nhận ra, nuôi nấng đàng hoàng để đền bù tội lỗi ngày xưa, thì cô em Tuyết Anh lâm vào hoàn cảnh côi cút, bụi đời.

Cô chị Đan Như may mắn hơn được lớn lên trong cuộc sống giàu sang, êm ấm. Cuộc đời của Đan Như chỉ gặp bi kịch khi cô bị tại nạn và mất trí nhớ. Hoang mang, vô định, Đan Như lạc về tận miền Tây khiến cho anh người yêu (Hà Trí Quang đóng) khổ sở tìm kiếm. Nói về nhân vật vợ người giám đốc, dù hàng chục năm đã trôi qua nhưng mối ghen tuông thù oán trong lòng  người đàn bà này vẫn không thay đổi. Tình cờ phát hiện có hai cô gái giống như hai giọt nước đã khiến bà ta nảy sinh ý định hoán đổi thân phận.  Hai cô gái với hai cuộc đời, hai tính cách hoàn toàn khác nhau lại rơi vào bàn tay của người đàn bà mưu mô, xảo quyệt.

Thanh Trúc Sau vai diễn “bà bầu” trong phim “Bụi đời chợ lớn”, nữ diễn viên Thanh Trúc đến với một thử thách mới là cùng lúc đảm nhận vai 2 chị em sinh đôi Gia Hân và Gia Thư trong bộ phim truyền hình mang tên “Chào buổi sáng, em yêu”. Trong phim, Gia Hân là một ngôi sao điện ảnh, có cá tính mạnh mẽ nhưng ích kỷ, ngạo mạn. Tình cờ phát hiện chồng mình tằng tịu với mẹ kế, Gia Hân nổi giận đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà.  Chẳng may cô bị tai nạn, chấn thương đầu, dẫn đến mất trí nhớ.

Số phận đưa đẩy Gia Hân lưu lạc lên một trại hoa ở Đà Lạt và được Bảo Sơn (Đức Nhã đóng), một chàng trai tốt bụng cưu mang. Một thời gian sau, Gia Hân được Gia Thư tìm thấy và đưa về nhà. Không còn một mảnh  ký ức nào, cô sống như một vị khách bỡ ngỡ trong căn biệt thự sang trọng. Quá mệt mỏi với những căng thẳng trong gia đình và sự soi mói của dư luận, Gia Hân quyết định một lần nữa trốn lên Đà Lạt để tìm sự thanh thản.  Nhưng tại đây, cô vẫn không có được những giây phút bình yên khi tiếp tục bị mẹ kế theo dõi, kiểm soát. Khi vừa vạch mặt sự đồi bại của mẹ kế và chồng thì cơn đau đầu bất ngờ ập đến với Gia Hân. Khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn không nhớ gì về thời gian khi còn ở chung với Bảo Sơn, mà ký ức của cô dừng lại ở quãng thời gian trước khi bị tai nạn dẫn đến mất trí.

Đỗ Đỗ
Theo 2Sao