365: ‘Mong năm 2015 thành công hơn và tình yêu gõ cửa’

Cùng trò chuyện với 4 thành viên nhóm 365 để nghe các anh chàng tâm sự về những điều đã làm được trong năm cũ và dự định trong năm mới sắp tới nhé! Chào 365, các bạn tự đánh giá về năm 2014 vừa qua của mình như thế nào? Một năm thành công và phát triển mạnh mẽ. Trong năm qua, 365 được đi nhiều nơi trên khắp cả nước và còn diễn cho kiều bào ở nước ngoài nữa, thật hạnh phúc khi 365 có thể gặp khán giả yêu mến mình ở nhiều nơi từ Hà Giang tới mũi Cà Mau. Tuy nhiên trong năm 2014, lịch diễn bận rộn quá nên 365 không cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc, đây cũng là điều khiến 365 cảm thấy tiếc nuối nhất trong năm qua. Hi vọng khán giả vẫn sẽ yêu mến Anh sợ mất em và hai phiên bản Hai Cô Tiên của 365 và 365 hứa là năm sau sẽ phấn đấu ra nhiều sản phẩm hơn nữa dành tặng cho khán giả. Sản phẩm nào khiến các bạn tâm đắc và ấn tượng nhất? Trong tất cả sản phẩm thì Get on the floor (Ai đó đêm nay) ra mắt vào tháng 12/2012 là sản phẩm mà 365 tâm đắc và ấn tượng nhất. Đây cũng là sản phẩm giúp 365 mở rộng thị trường tiếp cận với nhiều khán giả trên cả nước lẫn khán giả hải ngoại và Get on the floor đã mang về cho 365 nhiều giải thưởng quan trọng. Isaac bị 365 dọa cho ăn đòn nếu thi không tốt Nhưng dường như vẫn chưa có một sản phẩm nào thật sự bật lên hẳn trên thị trường? Mỗi ca sĩ sẽ có thị trường riêng của mình và có sức ảnh hưởng riêng, với 365 cũng vậy. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường khán giả luôn là động lực và là định hướng phát triển của người nghệ sĩ để hướng đến nhiều đối tượng khán giả hơn nữa. Đôi khi điều này còn nhờ sự may mắn. Nhóm 365 may mắn được khán giả khắp nơi yêu mến nhiều hơn qua ca khúc Nơi anh không thuộc về, đó là điều bất ngờ ngoài dự kiến của nhóm và cũng là niềm hạnh phúc rất lớn của 365. Năm vừa qua cũng xuất hiện thêm nhiều nhóm nhạc mới bước ra từ các cuộc thi ca hát, 365 có cảm thấy lo sợ trước những đối thủ đó hay không? Có cạnh tranh thì mới có sự phấn đấu và hoàn thiện. Với 365, sự cạnh tranh này không làm các nhóm lo sợ hay bị ảnh hưởng mà là làm cho môi trường âm nhạc thêm đa dạng, phong phú, mà có khi còn có cơ hội để học hỏi trau dồi lẫn nhau nữa, đó là cơ hội chứ không còn là cạnh tranh nữa. Mỗi nhóm nhạc là một phong cách, một màu sắc giống như gia vị cho nền âm nhạc để khán giả có nhiều sự lựa chọn thưởng thức theo sở thích của mình. Isaac bị 365 dọa cho ăn đòn nếu thi không tốt Sản phẩm gần đây nhất là Hai cô tiên dù khá bắt tai và cuốn hút nhờ những màn vũ đạo đẹp mắt nhưng vẫn kén người nghe và dường như chỉ phù hợp với lượng khán giả trẻ tuổi. 365 có muốn chia sẻ gì sản phẩm này của mình? Ca khúc Hai cô tiên nằm trong album nhạc phim Ngày nảy ngày nay do chị Ngô Thanh Vân sản xuất. Không khó hiểu khi bài hát kén khán giả nghe vì chỉ khi xem phim thì khán giả mới hiểu hơn về lời ca khúc cũng như tiết tấu nhạc phù hợp phong cách phim. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khán giả yêu mến bài hát nhờ giai điệu sôi động và mạnh mẽ, vui tai cùng các phiên bản MV của ca khúc ra mắt vào cuối năm trước. Nhóm 365 cũng có thời gian đầu khó khăn khi có sự kén chọn khán giả này nhưng dần dần người nghe có thể quen và hiểu hơn mục đích của ca khúc, để rồi từ đó có sự động viên, yêu mến. Chính vì vậy mà 365 giải tỏa được tâm lý lo lắng về sự đón nhận này và an tâm giới thiệu khán giả khắp nơi ca khúc cũng như bộ phim. Thời gian qua, thành viên Isaac gây chú ý khi tham gia The Remix. 3 thành viên còn lại đã có những ý kiến gì khi trưởng nhóm một mình đứng trên sân khấu? Isaac đã hỏi ý kiến các thành viên và ekip trước khi đồng ý tham gia The Remix. Thật ra 3 thành viên còn lại đã suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là xếp lịch hoạt động và các kế hoạch sao cho tốt nhất, còn cơ bản vẫn ủng hộ Isaac tham gia vì 3 thành viên biết khả năng của Isaac và Isaac cũng thích chương trình. Để “động viên tinh thần”, 3 thành viên nhiều lần đe dọa thi không tốt sẽ bị ăn đòn để Isaac an tâm là “hậu phương” ở nhà sẽ tự chăm sóc nhau mà không cần trưởng nhóm. 3 thành viên cố gắng sắp xếp trong lịch hoạt động của 3 người để có thể hỗ trợ và đi tham gia cổ vũ cho Isaac trong chương trình. Isaac bị 365 dọa cho ăn đòn nếu thi không tốt Lịch hoạt động của nhóm có bị xáo trộn không khi Isaac dành phần lớn thời gian cho cuộc thi? Isaac: Có, rất nhiều nữa là đằng khác. Nói tới đây thì Isaac cũng thương 3 bạn vì sự “hi sinh” không hề nhỏ và nhờ vậy mới biết tình thương anh em trong nhóm là như thế nào. Lúc hỏi ý kiến các bạn về việc Isaac tham gia thi, các bạn đã nói: “Kệ tụi em”. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ hiểu sự ganh ghét đố kỵ mà mỗi người thường nghĩ về các thành viên trong nhóm nhạc là không có xảy ra ở nhóm 365, mà là tình thương như những anh em thật sự. Các bạn đã trưởng thành hơn và có thể tự thu xếp lịch nhóm, có lịch hoạt động riêng. Tuy nhiên Isaac cũng phải biết ưu tiên hoạt động nhóm và không để lịch cá nhân làm ảnh hưởng nhóm hoàn toàn. Nói chung anh em vì nhau (cười). 3 thành viên cùng Ngô Thanh Vân có hỗ trợ gì cho Isaac trong cuộc thi này không? Isaac: Góp ý xây dựng bài, nên phối thế nào, chọn bài gì, trang phục, phong cách trình diễn và giúp đỡ lớn nhất là động viên tinh thần. Đêm liveshow 2 vừa qua, khi 3 thành viên đến tham dự giải Mai Vàng và nhận giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất, 3 bạn đã nhanh chân chạy đến The Remix và đứng sau cánh gà để tạo bất ngờ cho Isaac, 4 đứa đứng ôm giải thưởng mà vui như những đứa trẻ. Cảnh tượng đó dễ thương lắm, đến mức Isaac vừa diễn xong rất mệt nhưng thấy 3 bạn mang giải thưởng đến mà quên mệt luôn. Will: 3 thành viên còn lại cảm thấy rất háo hức và vui khi xem Isaac diễn, giúp được gì cho Isaac thì sẽ giúp hết mình, vì sự thành công của Isaac có “chút” hi sinh của nhóm nên để sự “hi sinh” này có ý nghĩa thì không chỉ Isaac mà các thành viên còn lại cũng phải cùng cố gắng. Không chỉ tham gia The Remix mà cả trước đó, Isaac đã rất nổi bật và lấn sân sang nhiều lĩnh vực ở vai trò solo. 365 có sợ điều này dễ làm cho nguy cơ tan rã nhóm tăng cao? Trước cuộc thi cho đến bây giờ, nhóm vẫn có nhiều kế hoạch lớn cho thời gian sắp tới và nhóm vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Chuyện tách nhóm bây giờ là không có xảy ra, chuyện tương lai thì không nói trước được, nhưng trước mắt là không rời xa nhau được rồi đó! Isaac bị 365 dọa cho ăn đòn nếu thi không tốt Tết năm nay, nhóm 365 có bận rộn với lịch chạy show không? Từ khoảng nửa tháng trước Tết âm lịch là bắt đầu thời gian chạy show Tết của 365 rồi, lịch diễn khá bận rộn, những đêm có nhiều show chỉ cách nhau nửa tiếng để di chuyển. Nhóm được nghỉ trước Tết 2 ngày và mùng 2 bắt đầu “khai trương” bằng những show diễn mừng tân niên. Khá bận rộn nhưng 365 rất vui vì có thể phục vụ khán giả khắp nơi đón năm mới. Các thành viên đã lên kế hoạch đón Tết cùng gia đình như thế nào? Vì biết lịch hoạt động của nghệ sĩ có khác biệt nên 365 tranh thủ tối đa kế hoạch đón Tết với gia đinh bằng các hoạt động mua sắm Tết, khi có thời gian rảnh rỗi sẽ đi mua đồ trang trí Tết cho nhà cửa, đặt bánh chưng, thức ăn, mua hoa, du Xuân và chúc Tết (trước). Cả nhóm đã có kinh nghiệm từ các mùa Tết trước rồi nên năm nay sẽ cố gắng đón Tết với gia đình theo cách khác nhưng vẫn đầm ấm và ý nghĩa. Vì mùng 2 đã đi diễn rồi nên không đi chơi xa với gia đình được, vì thế sẽ bù vào thời gian sau. Mong ước của nhóm 365 trong năm mới 2015 này? Sức khỏe luôn dồi dào để còn phục vụ khán giả khắp nơi, có nhiều sản phẩm hay và được khán giả yêu mến ủng hộ. Đặc biệt, thành công hơn nữa và… tình yêu gõ cửa (cười lớn). Cảm ơn nhóm 365, chúc các bạn một năm 2015 thật bùng nổ nhé!

Theo Tupo/Đất Việt