24h của giám đốc sáng tạo người Pháp thích ăn đồ Việt

Nhà thiết kế 30 tuổi Olivier Rousteing sống cá tính, đôi khi nổi loạn, coi thiết kế trang phục giống như chuyện làm tình và thích đắm chìm trong âm nhạc.

Olivier Rousteing là nhà thiết kế tài ba người Pháp, hiện giữ chức giám đốc sáng tạo của nhà mốt Balmain lâu đời ở Paris. Anh sinh năm 1985, lớn lên ở Bordeaux (Pháp) và sau này chuyển đến Paris để theo học Trường Nghệ thuật và Kỹ thuật Thời trang (ESMOD).

Sau khi tốt nghiệp năm 2003, Olivier Rousteing bắt đầu sự nghiệp bằng việc trở thành nhà thiết kế của thương hiệu Roberto Cavalli ở Italy, sau đó được thăng chức thành người đứng đầu dòng sản phẩm nữ trước khi chuyển sang vị trí hiện tại. Anh được chọn làm người đứng đầu Balmain vào tháng 4/2011, khi chỉ mới 25 tuổi.

Nhà thiết kế Olivier Rousteing.

Nhà thiết kế Olivier Rousteing tại nhà riêng.

7h: Olivier Rousteing thức dậy và ngay lập tức bật nhạc sàn lớn khắp nhà. Đó có thể là bài Work Bitch của Britney Spears hoặc album mới nhất của Beyonce. Anh xem tivi trên ghế sofa, thường là các phim hoạt hình dài tập như The Simpsons, South Park, American Dad hoặc chương trình trên kênh MTV, series Fashion Police

Bữa sáng của nhà thiết kế trẻ 30 tuổi đơn giản chỉ có ngũ cốc đông lạnh ăn với sữa tươi. Rousteing vừa ăn vừa kiểm tra email, lướt đủ các mạng xã hội. Anh sống ở Paris (Pháp) nên đây là lúc nhắn lời chúc ngủ ngon dành cho những người bạn ở Los Angeles (Mỹ) như Kim Kardashian và Rihanna. Người đầu tiên anh gọi trong ngày là trợ lý cũng là người bạn thân Michel Gaubert để kiểm tra lịch làm việc. Rousteing cũng hay đọc tin tức trên máy tính bảng.

7h30: Huấn luyện viên đến nhà anh hai lần mỗi tuần. Rousteing sẽ mặc quần short, đi giày sneakers và đội mũ khi tập luyện. Nhà thiết kế hài hước chia sẻ rằng, nhiều lần huấn luyện viên rất ngạc nhiên và ấn tượng khi thấy anh ăn mặc thời trang trong show diễn hay những lúc họp báo, còn những lúc ở nhà trông anh thật “kinh tởm khi mới ngủ dậy”.

8h30: Rousteing tắm trong khoảng 15-20 phút, vẫn trong nền nhạc sàn xập xình. Thậm chí, anh còn cao hứng nhảy múa trong lúc tắm. Sau đó, anh rửa mặt, tạo kiểu tóc và chụp ảnh selfie.

Trang phục đi làm mà nhà thiết kế thường mặc là tank top trắng đơn giản, áo khoác da hoặc blazer tối màu, phối cùng quần da. Anh sở hữu 10 chiếc quần da giống hệt nhau. Thứ mà Rousteing thay đổi hàng ngày là giày. Những mẫu yêu thích là bốt của Balmain và sneakers của Nike. Anh có rất nhiều đồ của Balmain “nhưng mặc thêm đồ của hãng khác cũng chẳng phải vấn đề gì to tát: có thể ‘điên khùng’ kiểu Chanel, hay cổ điển kiểu Versace, hay xưa cũ như Harley-Davidson…”, anh nói.

Về sở thích ăn mặc, nhà thiết kế 30 tuổi thừa nhận rằng anh thích phong cách thoải mái và tự do của Mỹ hơn là kiểu cầu kỳ và chỉn chu của Pháp. Anh kể từng bị mẹ gọi điện về việc tại sao không cài nút áo blazer khi chụp hình phỏng vấn cho một tờ báo.

Olivier Rousteing chỉnh trang phục cho người mẫu.

Olivier Rousteing chỉnh trang phục cho người mẫu.

9h10: Vào mùa hè, Olivier Rousteing có sở thích xỏ giày trượt patin Rollerblade để lao đến nơi làm việc. Nhưng chuyện đó không xảy ra trong mùa đông. Khi trời lạnh giá, anh sẽ gọi taxi đi làm cho ấm áp. Tranh thủ lúc ngồi trong xe, anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ và bà để hỏi thăm tình hình sức khỏe.

9h30: Khi vừa đến văn phòng, trợ lý sẽ đón Rousteing với một cốc cà phê. Nơi làm việc của anh hầu hết toàn là phụ nữ, vì vậy mọi người nói chuyện phiếm rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe những gì mình làm đêm qua, chàng trai mới quen hay thậm chí là một bộ cánh mới mua. “Nghe thật thú vị!”, nhà thiết kế nhận xét.

10h: Cửa văn phòng reng lên. Đó là nhân viên chuyển phát nhanh. Olivier Rousteing luôn là người ra nhận hàng vì anh biết đó toàn bộ là bưu phẩm vải vóc thêu ren dùng cho bộ sưu tập sắp tới. Mọi việc tiếp theo trong buổi sáng đều rất quen thuộc với một giám đốc sáng tạo như anh: trả lời thư tuyển dụng của người mẫu, trả lời cuộc gọi khách hàng, hoàn thiện bộ sưu tập thời trang nữ và trao đổi kế hoạch làm việc với chủ tịch.

13h: Rousteing và các cộng sự ăn trưa cùng nhau tại studio. Đôi khi anh chỉ chọn thức uống giải độc trong bữa ăn này, nhưng tối đa cũng chỉ năm bữa mỗi tuần, nếu không bụng sẽ rất cồn cào. Còn bình thường, anh sẽ ăn thịt nguội và dưa lưới, salad gà với sốt barbecue, sushi và đặc biệt là các món ăn Việt Nam. Anh thích đồ ăn Việt vì có gia vị đậm đà. Nếu đêm hôm trước Rousteing có tiệc tùng no say thì bữa trưa hôm sau chỉ cần một phần cheese burger là đủ.

14h: Trong quá trình chuẩn bị cho show diễn, nhà thiết kế gọi người mẫu đến văn phòng để casting và thử đồ. Đội ngũ quảng cáo cũng đến để chuẩn bị cho bộ sưu tập. Một ngày bình thường của Olivier Rousteing có thể có đến 7-10 cuộc họp. Anh nhận xét: “Nghe vậy thật là điên rồ! Chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ mới giúp tôi có thêm năng lượng cho những việc như thế. Tôi là một Xử Nữ (cung hoàng đạo). Tôi thích sự hỗn loạn, nhưng thậm chí sự hỗn loạn ấy cũng phải do tôi kiểm soát”.

Nói về niềm đam mê thời trang, nhà thiết kế trẻ có một sự so sánh hài hước: “Tôi nghĩ thời trang cũng giống như tình dục. Khi bạn đang phác họa, thiết kế một bộ sưu tập, điều đó cũng giống như đang làm tình. Rồi khi bộ sưu tập ấy được trình diễn, đó là lúc đạt đến cực khoái”.

Nhà thiết kế người Pháp có quan điểm sống

Với tâm hồn nghệ sĩ, nhà thiết kế người Pháp có quan điểm sống trẻ trung, phóng khoáng, cân bằng giữa công việc và thú vui hàng ngày.

21h: Sớm nhất cũng phải 21h tối, Olivier Rousteing mới rời khỏi văn phòng. Có hôm anh còn ở lại đến hơn 1 giờ sáng hôm sau để làm việc. Nhà thiết kế thường đặt một bữa tối nhẹ nhàng, nhưng có những lần kiệt sức sau khi hoàn thành bộ sưu tập, Rousteing chỉ muốn ăn pizza qua loa cho xong.

Nếu không đi tập gym, về đến nhà, anh sẽ tắm bằng vòi sen, nhanh chóng thay quần áo rồi ra quán gần bờ sông, tụ tập cùng bạn bè uống rượu vang trắng, nói chuyện phiếm. Hoặc cả nhóm sẽ đến nhà hàng quen thuộc tên là Les Vitelloni, chuyên về các món pasta.

23h: Đây là thời điểm thích hợp để nhà thiết kế 30 tuổi thư giãn, ngâm mình tĩnh lặng trong bồn tắm. Đôi khi, Rousteing còn tranh thủ kiểm tra email và nhắn tin lần nữa, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chụp ảnh selfie vào giây phút riêng tư này. Anh lý giải một cách hóm hỉnh: “Người quản lý hình ảnh của tôi nói rằng người chụp ảnh selfie càng nhiều thì khả năng tình dục càng kém”.

Tắm xong, Rousteing thư giãn bằng cách xem phim, những series như Revenge, Chelsea Lately, 90210, Miami ViceKeeping Up with the Kardashians. Nhiều khi đang xem phim, anh còn nhắn tin cho Kim Kardashian chỉ để xác nhận rằng cô dám làm những “chuyện ấy” trên truyền hình.

0h30: Những ngày cuối tuần kết thúc việc muộn, Olivier Rousteing còn cùng các cô gái trong công ty đi club thâu đêm. Sau vài ly gin và tonic, tất cả nhảy múa cuồng loạn trên nền nhạc yêu thích Hit Me Baby One More Time. Nhà thiết kế thừa nhận rằng anh có tửu lượng kém, và thường cảm thấy tội lỗi khi thèm hút thuốc lá.

Rousteing cũng chia sẻ rằng anh thích nhảy với Rihanna: “Cô ấy là bạn tôi, và cô ấy rất đẹp. Có cảm tưởng là cô ấy có thể hạ gục tôi ngay lập tức. Tôi thích nhạc của Rihanna, thích cả ngôn ngữ hình thể và cảm quan thế giới của cô ấy”. Nhà thiết kế cũng có thiện cảm rất lớn về Kim Kardashian: “Kim là một người ngọt ngào. Cô ấy còn là người tận tình giúp đỡ tôi khi tôi mất thẻ ID ở Los Angeles”.

Olivier Rousteing khá thân với Rihanna và thích nhảy cùng cô.

Olivier Rousteing khá thân với Rihanna và thích nhảy cùng cô.

2h: Phòng của Rousteing chỉ có một giường ngủ lớn, không có ti-vi.

Rousteing luôn mang một tâm sự, việc làm ra một chiếc váy 25 nghìn USD không đồng nghĩa với việc sở hữu một cuộc sống tuyệt vời, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và chơi bời cùng những người nổi tiếng. Cuối ngày, anh vẫn thấy mình là một chàng trai trẻ, thích xem phim hoạt hình và ăn nugget gà, muốn được nuông chiều và có một cuộc sống bình thường.

Sao Mai

Theo VnExpress