10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

‘Khi vừa chuẩn bị bay từ Ấn Độ về, em nhận được tin. Chuyến bay không quá dài nhưng đủ làm em bần thần suốt chuyến. Anh Minh ơi, tại sao vậy anh?’, Đoan Trang viết.

Status số 1

“Tình yêu mẹ dành cho các con không hề khác gì với bất kỳ người mẹ nào trên thế gian con yêu à. Với mẹ hạnh phúc, niềm vui và tình yêu với các con đã làm cho mẹ thấy có sức mạnh phi thường để vượt qua những khó khăn, ồn ào ngoài xã hội. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản sự quan tâm là những nụ cười chân thành. Đừng để tâm tà lạc lối ích kỷ của lòng người vượt lên chuẩn mực của đạo đức tối thiểu.

Mẹ sẽ dạy cho con biết như thế nào là đúng, là sai, hiểu như thế nào là tốt, là xấu, sống ra sao để không phải ăn năn, hối tiếc. Mẹ sẽ cố gắng gieo từ trái tim con mầm sống thiện, để con là người sống có đức hạnh, để không gây nên nỗi đau cho mình, cho những người khác, không phải sống gấp gáp, hưởng lạc và vô cảm”, chị Lê Vân Anh, vợ của đại gia Chu Đăng Khoa.

Status số 2

“Anh Lương Minh!

Ngày hôm qua, khi vừa chuẩn bị bay từ Ấn Độ về thì em nhận được tin buồn Hiếu báo. Chuyến bay không quá dài nhưng đủ làm em bần thần suốt chuyến. Anh Minh ơi, tại sao vậy anh?

Em tưởng rằng em rất cứng cỏi nhưng đêm qua em đã khóc vì quá nhiều kỉ niệm ùa về. Từ ngày đầu anh em mình gặp nhau ở Hà Nội, anh trêu đùa rủ em đi ăn chim câu. Mà từ mùa đông năm đó đến nay lần nào gặp nhau anh cũng cứ có một câu đùa đó. Đùa vậy thôi chứ hơn cả chục mùa đông rồi, anh em ta vẫn chưa lần nào có dịp đi ăn chim câu vì anh toàn mắc nhậu với anh Lê Quang thôi…

Nhớ lần 2004, 5 anh gọi rủ em thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc, lần đó em không nghe lời anh! Nhớ năm 2011 sau khi đoạt giải Bạc, em được quay lại làm MC Bước nhảy hoàn vũ mùa 2 thì anh với Vy cùng em và Hiếu, mình trau chuốt với nhau từng câu từ trong lời em dẫn và anh là người trực tiếp chỉ đạo kịch bản cho em suốt mùa giải ấy.

Rồi cũng nhớ lần Cặp đôi hoàn hảo anh một mực nhiều phen bắt em đổi bài và cũng nhớ lần em múa đương đại trên chính ca khúc mình hát, anh em mình cũng đã phải tranh luận với nhau khá nhiều. Có những lúc em buồn anh nhưng anh thì cứ luôn hiền, luôn cười, luôn cái dáng đi, mái tóc như thế và luôn nói với em rằng: “Làm tốt lắm em gái ạ” sau mỗi show diễn của anh em mình.

Đối với em, anh và tất cả các cộng sự (mà em từng được làm việc chung qua bao chương trình, nhất là thời điểm từ những ngày reality shows mới về Việt Nam mà em may mắn luôn được các anh mời tham gia), cũng đã như người nhà. Đã có quá nhiều kỷ niệm và đã cho em trưởng thành hơn rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Mà giờ đây ngôi nhà đó không còn anh nữa.

Hơi sớm quá anh Minh ơi. Em biết anh vẫn còn đang làm rất nhiều điều vẫn chưa xong. Nhưng thôi anh yên nghỉ nhé anh! Anh sẽ rất thanh thản vì sự yêu thương của những người ở lại..

Em viết ra những dòng này mà còn chưa thể tin là thật…”, ca sĩ Đoan Trang chia sẻ sau sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Lương Minh.

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook

Đoan Trang chia sẻ cảm xúc đau buồn sau khi nghe tin nhạc sĩ Lương Minh qua đời.

Status số 3

“Theo cá nhân, mình không ủng hộ phạt tù, không phải vì lo cho người ngoại tình, chỉ vì lo cho con cái không được chăm lo đầy đủ. Thiết nghĩ nên lấy hết tài sản đưa lại cho người còn lại và con. Như vậy thực tế hơn.

Ví dụ như người chồng ngoại tình. Lúc đó phụ nữ chúng ta vui vẻ coi ‘tiểu tam’ có còn tình nguyện ở cạnh ông chồng trắng tay không?”, hoa hậu Đặng Thu Thảo.

(Cô chia sẻ quan điểm sau khi có thông tin về dự luật xử phạt người ngoại tình. “Tiểu tam” chỉ người thứ 3 trong các truyện ngôn tình).

Status số 4

“Đây là một bức ảnh khoảnh khắc trước vụ tai nạn giao thông sáng ngày nhuận 29/2/2016, chỉ vài giây sau đó 3 sinh linh mãi mãi không bao giờ quay trở về nhà. Em bé G.H, 6 tuổi, sẽ không còn phải nắn nót tập viết những nét chữ đầu đời,không phải ê a học thuộc những bài thơ có con chim sáo nhảy trên đường làng…

Sách vở của con tung tóe hòa lẫn với máu, cát và sự vô cảm của người lớn trên vỉa hè cách ngôi trường vài trăm mét trong buổi sáng định mệnh. Con ra khỏi nhà con có kịp chào ai không?

Tôi bị ám ảnh, bởi G.H chỉ kém con trai tôi một tuổi, chắc hẳn bàn tay con cũng nhỏ xíu như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, con chỉ kịp co rúm lại cúi mặt sợ hãi trước gã tài xế hung hãn say nhòe sau một đêm nốc cồn cùng với vài người “Thiên Đình” lao vào hai ông cháu, họ vô tội mà. Ba thân phận đón cái chết trong bất lực.

Chiếc mũ hồng con bay khắc khoải lên không trung, con và ông nội lại đã về với ba con chỉ sau 5 phút ra khỏi ngôi nhà của mình, cả ba đều nhắm mắt oan uổng.

1, 2, 3…những chiếc xe hơi đi chậm chậm ngó nghiêng nhưng không một ai mở cửa trong chới với những bàn tay van xin đưa con vào bệnh viện, con co giật đầm đìa trong máu cô đơn…

Cô gái và gã tài xế công chức thuế ra khỏi xe, việc đầu tiên là hất tung một chiếc điện thoại trên tay một nhân chứng rồi bình thản móc iPhone bấm rồi biến mất, bỏ mặc sau lưng 3 thân thể tan nát vẫn còn nóng ấm. Dù hắn là bạn rượu thân thiết với “Ngọc Hoàng” nhưng có lẽ là một loài thú nào đó trốn trong hình hài con người. Tôi tin là vậy.

Phía trước tay lái là sự sống, đó là những người con, người cha, người mẹ và có thể còn là người thân của chúng ta. Hãy lái xe bằng trái tim, máu không có cồn và đừng đưa xe cho những loài thú.

Theo số liệu 2015, người Việt tiêu thụ xấp xỉ 3,5 tỷ lít bia rượu và ngày mai 1/3/2016 thông tư 91 do bộ trưởng Đinh La Thăng ký sẽ có hiệu lực, trong đó tăng thêm 10km/h tức là 60km/h cho xe hơi chạy trong và ngoài khu dân cư”, nhà báo Hoàng Minh Trí.

(Anh chia sẻ sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 nạn nhân tử vong ở Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội), trong đó có một bé gái đang được ông nội chở đi học).

Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội)

Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), thủ phạm gây ra vụ tai nạn thương tâm ở Long Biên, Hà Nội.

Status số 5

“Rượu – và khốn nạn hơn thế nữa!

Mặt gã trắng bệch, nhợt nhạt, nhưng tôi chắc không phải vì gã lo sợ đến tái dại người, mà có lẽ dư âm của trận rượu đêm qua đã khiến gã trở nên như vậy.

Gã quét đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt cô hồn không cảm xúc khắp lượt nhận xét người đối diện. Gã không dám thú nhận rằng mình không có bằng lái xe ôtô.

Hỏi gã có bằng chưa, gã cúi gằm mặt ko trả lời. Gã khai, mò sang nhà mẹ vợ, thấy chiếc ôtô hay hay thì trèo lên nghịch thử. Bật nhạc nghe rồi khi thấy táp lô báo đèn đỏ kêu tích tích, gã phóng đi để thử xem tại sao nó lại như thế.

Tôi thì không tin lắm với chi tiết này. Tất nhiên, việc đó là của cơ quan điều tra và việc chứng minh tại sao gã lại điều khiển xe đó, có được sự đồng ý của chủ xe hay không, gã điều khiển xe hay cô gái Phương Anh lái, là một việc cực kỳ đơn giản.

Cho dù kết quả điều tra ra sao thì hậu quả cũng đã xảy ra, vô cùng đau xót. Cô bé con lớp một, trong bộ đồng phục, khi ấy có lẽ vẫn đang dở dang câu chuyện nào đó líu lo cùng ông nội… Ngủ ngoan con nhé!”, nhà báo Đinh Hiền.

(Nhà báo Đinh Hiền chia sẻ sau khi làm việc với thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông thương tâm ở Ái Mộ, Hà Nội).

Status số 6

“Con trai vừa từ bà về, mặt cực kỳ buồn bã. Cậu kể rằng trò chơi trên mạng mà cậu vẫn chơi lâu nay, hôm nay có một bạn đã lừa cậu, kết bạn với cậu rồi lấy hết đồ của cậu, toàn bộ đồ cậu còm cõi kiếm cả năm nay, vì thời gian chơi mỗi tuần cũng không được nhiều.

Cậu đau khổ lắm, xin mẹ 30.000 đồng để mua được các đồ này kia. Cậu bảo chỉ cần thế thôi, cậu mong ngóng về nhà ngay để gặp mẹ vì nghĩ thế nào mẹ cũng giúp. Thực lòng, muốn cho cậu 30.000 đồng quá. Đấu tranh lắm và đành kiên quyết từ chối, vì không thể có chuyện dùng tiền thật cho trò chơi ảo được… Haiz, thấy mặt nó buồn xo mà thương quá nhưng biết làm sao”, MC Thảo Vân.

Status số 7

“Đến một lúc nào đó, tự nhiên nhìn thấy những sự mất mát, đau thương, xảy ra giáng vào cuộc đời như những điều tất nhiên phải vậy. Nhanh, chớp mắt và ngẩn ngơ. Ta biết sự vô thường đã bắt đầu hiện diện trong một tuổi trẻ sắp qua. Hóa ra cái sướng nhất của tuổi trẻ là chưa biết sợ , chưa biết hoang mang với sự tàn nhẫn mong manh của chiếc đồng hồ cát mà ta không biết được có bao nhiêu cát trong đấy. Lòng bỗng trong vắt, tuyệt nhiên trong vắt!”, ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Status số 8

“Bày tỏ để mong được lắng nghe chứ không phải để được nghe lời giải thích”, hotgirl Hạ Vy.

(Cô chia sẻ dòng trạng thái sau khi Hồ Ngọc Hà tái ngộ cùng Cường Đôla đưa Subeo đi chơi. Sự trùng hợp này khiến nhiều người cho rằng có mối liên quan. Tuy nhiên, Hạ Vy đã lên tiếng bày tỏ sự khó chịu về sự hiểu lầm này).

10-status-an-tuong-trong-tuan-tren-facebook-2

Status số 9

“Chia sẻ là cách đàn ông biết tôn trọng người phụ nữ của mình! Thời đại nào cũng có người ham vật chất kẻ trọng tình yêu. Chỉ cần ” xứng đáng” phụ nữ sẵn sàng bất chấp để sống trong ‘mái nhà tranh’ cùng người đàn ông của mình. Thế nên đừng vội trách mà hãy nhìn lại bản thân để tìm đối tượng mình cần”, diễn viên Anh Thư.

Status số 10

“Trò của khỉ khác với trò con người. Khỉ làm trò đơn giản để giúp vui nghĩ gì làm đó. Người bày trò phức tạp để lừa gạt tổn thương người khác có chủ ý. Thế hỏi khi ta bị tổn thương thường lấy thú vật ra làm câu cửa miệng thì có xứng đáng không?”, diễn viên Đức Hải.

SuZi

Theo Ngôi Sao